1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá ... ngồi dưới giàn hoa lẵng nghe luật nhân quả ...
    Giới nghiêm, hic!!!
    -------
    Đọc xong tin nhắn thấy hẫng ... cảm giác hẫng quen thuộc!
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mai tưởng tượng ra cái mặt cả cái nhà đấy thấy chán quá. Cảm giác như vào chỗ nguy hiểm. Thôi đành cắn răng chịu đựng. Đùa chứ, thể loai ng như thế mình ghét nhất. Vừa điêu vừa...
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng ...
    Chỉ có một ...
    Mình anh !!!

  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chữ ký của con bé .. giật mình
    Có lẽ mình hơi ích kỷ ... phew , chẳng biết nữa .. grrrrrrrrrrrrrr
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hì hục cả sáng, đìu chế lại wả music trong fòng, đợi gắn đc 2 cái loa vào vị trí thích hợp nữa là OK. Lâu lâu ko nghe nhạc Tuấn Ngọc, nghe... da diết...
    Tháng 8 có người đi, đi để ko hối hận...
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mắt mỏi. Ức chế với con em.
    Bỏng bô xe máy. Cháy nắp lọ kem. Đúng là một ngày toàn lửa.
    Thôi, xanh tí cho mát
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr .............
    ...........
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay đi ctác. H này cảm thấy nôn nao, rất rất khó chịu. Việc nhiều rồi, còn nhiều vướng mắc, cứ như mớ bòng bong. Thích cùng bạn bè ở đó, không như thế này.
    Độc hành thì buồn rồi, nhưng được tự do cất bước dài, không phải quay lại phía sau lưng, mọi thứ còn đang chờ, sẽ mở ra ở trước mắt.
    CHỉ thấy lăn tăn, lăn tăn về những thứ thực sự rất lăn tăn.
    Rồi cũng sẽ tự một mình đi qua, cảm giác tuyệt nhất là cảm giác giành lấy cho mình sự thành công của chính mình. Sức ép thế này, ....ồn ào quá.
    Đêm nay, 1 đêm dài
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mark cố lên, vì sự thành công của chính mình,có bạn bè 83 đồng cảm với ấy!!!! : )
  10. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này