1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã đi hết rồi...bây giờ mình chẳng còn lại cái gì cả...không tiền, không xe cộ, không máy móc, thất nghiệp....chỉ còn lại có mỗi người yêu...!

    Hic..tại sao cái cần thì nó đi, cái không cần thì nó cứ bám riết.....
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn tìm lại bài chửi của Romeo ngày xưa để chửi cái thằng trộm vào nhà mình. Thằng đấy hôm nay gặp phải hạn, vì cái túi và cái ví tuy đẹp thật, độc thật (tiếc đứt cả ruột!!!!!!!!!!!!!) nhưng cũng chỉ có xu xèng và 3$.Nó lấy xong rồi nó vứt thẻ thiếc giấy tờ ở cái ngõ ngay cạnh, bác tổ trưởng dân phố nhặt được và call thì lúc đấy mới ngớ người ra là mình bị ********* trộm nó vào nhà... Vừa sợ, vừa ức, vừa... . huhu, tớ còn mất cả sách vở đang học, mất bao nhiêu là xu Pháp, mất cả chứng minh thư (ko biết cái thằng chết rẫm đấy nó có mang đi sử dụng vào mục đích đểu giả nào ko nữa, hik hik )
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào gặp oánh cái thằng đấy thì bảo tớ, tớ đến ..... cổ vũ cho
    Oài, mưa to nhỉ ? Mở cửa ra thì hắt nhưng được nhìn thấy cái cột đèn có 2 bóng vàng kiểu cũ cũ. Buổi học hiếm hoi thấy hiểu hiểu nhưng cũng không có nhiều í nghĩa lắm.... Mọi thứ trắng xoá, chỉ có những giọt nước chảy qua bóng đèn là có màu vàng sáng. Ôi giời ơi, xác suất
    I''m gonna getcha good !
  4. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    ĐỪNG ĐỢI
    1. Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại
    2. Đừng đợi đến khi vấp ngãrồi mới nhớ đến những lời khuyên
    3. Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt tay vào làm việc
    4. Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc
    5. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương
    6. Đừng đợi đến khi làm người khác phật lòng rồi mới cố nói lời xin lỗi
    7. Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẽ đôi chút
    8. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị những người bạn
    9. Đừng đợi.................... vì không thể biết bạn sẽ đợi trong bao lâu...
    nhưng hãy đợi nàng ... nếu nàng chưa nhận lời !
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Sao NN cũng bị mất trộm à? tình cảnh chẳng khác gì tớ, cách đây 1 tháng, 1 thằng nào đó, 2h đêm, móc được cái quần bò, có cái ví, cái điện thoại 6610, lấy đi sạch, lấy hết tiền trong ví, nó vứt lại giấy tờ vung vãi ở nhà bên cạnh, tức nổ mắt, tự bực mình vì đêm đó ngủ sớm, rủa luôn mấy cái chương trình chán phèo trên TV, chứ nếu không, 2,3h vẫn thức, vẫn xem TV, bố thằng nào dám ăn trộm. Bực thế đấy.
    Lần thứ 3 ở Huế, được dịp hôm qua 16 trăng Rằm đẹp zã man, lại còn liêu phiêu ngồi bên bờ sông Hương, sát ngay cầu TTiền, cảm giác dễ chịu, vì có gió, vì có không gian đẹp, vì có tiếng nhạc dìu dịu buồn buồn, vì cảm giác tây tây của men, hoà tất cả lại, thấy nhu cất cánh.
    Mai Đà Nẵng, trong này cũng có biển, cũng có sóng, có nắng, có không khí của mùa hè, nhưng thiếu, các bạn bè. Mai các bạn cũng đi biển, vậy ước gì hai biển gần nhau, lang thang trên bãi biển biết đâu.......cứ đi, đi và gặp nhau. Lại suýt nữa chuyển chủ đề từ Nký sang Biết Đâu, với lại mỗi ngày 1 ước mơ rồi.
    Lần này đến trọ ở Huế ở 1 hotel khá đặc biệt, đặc biệt ở chỗ, bà chủ nhà có đến 4 cô con gái, thì 2 đã là hoa khôi của Huế, ảnh treo khắp nhà, còn cô út học lớp 9, thì chà chà, ....chỉ muốn ở lại đây làm con rể luôn, hí hí.
    Sáng nay, ngồi nghỉ giải lao, trong 1 quán nhỏ, chợt nghe câu:
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, ...........
  6. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    ^_^ cười thật nhiều.
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Khi tin tưởng một điều j đó, rồi thấy thất vọng. Cũng thấy buồn và đau đau j đó trong lòng.
    Nhớ lại Hoàng Tử Nhỏ, nhớ lại những j Cáo nói...
    Cuộc sống của mình cứ đều đều tẻ nhạt. Mình săn những con gà và con người lại săn mình. Tất cả những con gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì vậy, mình hơi chán. Nhưng nếu cậu thuần hóa mình, cuộc sống của mình sẽ đầy ắp sự tươi sáng. Mình sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác sẽ làm mình chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu sẽ kéo mình ra khỏi hang, như là một điệu nhạc. Hãy nhìn ra xa kia! Cậu có thấy những đồng lúa mì ấy không? Mình không ăn bánh mì. Lúa mì đối với mình là vô dụng. Những cánh đồng lúa mì đó chẳng nhắc mình nhớ tới gì. Nên mình thấy khá buồn. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng. Và nó sẽ trở nên rất tuyệt vời khi cậu thuần hoá mình! Lúa mì cũng có màu vàng, chúng sẽ nhắc mình nhớ tới cậu. Và mình sẽ yêu tiếng gió reo trên cánh đồng lúa mì...
    Một người bạn thật tốt.
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Em buồn ngủ quá . Nhưng cứ nằm xuống là lại ho sặc sụa. Đành phải online thế này...Oa oa oa
    Ảnh đi chơi lần này đẹp thật. Toàn những khoảnh khắc ấn tượng... 4 cái máy ảnh hoạt động hết công suất, và 400 Mb ảnh đã ra lò ... Hi vọng sắp tới sẽ có vụ xe đạp đôi Part2, dog meat và... xem phim. Xông lênnnnnnnnnnnnnnnn
  9. popvn

    popvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    keke... Ta là popvn, kẻ ko đội trời chung nhưng đội nhà chung với rockvn, hihi
    Chào anh chị 83, em là Châu đây!!!

  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trôi qua ...
    " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời ko liên lạc đc ... "

Chia sẻ trang này