1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đi 1 vòng qua những nơi đã từng là cấp 1, cấp 2 của mình ... Có nơi vẫn thế, có nơi đã khác. Còn nếu lấy cái gì đó làm mốc thì ko biết mình có thay đổi ko, nhiều hay là ít ...
    Hm, cắt thuốc bắc ... Về nhà um sùm mùi thuốc ... 2 j cháu tha hồ uống ...
    ............
    Có 1 chút j đấy mơ hồ và 1 thoáng rùng mình khi đọc xong quyển sổ. Có những thứ muốn tin nhưng những j mình chứng kiến lại ko hẳn là như thế ... Owwwwwwwwwwwww ... giống cái tử vi năm nay thế
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc lại Diary tập 2, thấy hồi xưa mình chăm viết thật. Chả bù bây giờ,ì ạch mãi mới được vài dòng
    Sáng 8h bị đánh thức bởi 1 người "phải đi làm sớm" .Lơ mơ định ngủ tiếp, nhưng lại thôi. Định lôi tiếng Anh ra ôn lại, thế nào lại ôm lấy cái máy đến tận trưa
    Mẹ vẫn bảo mày đúng là trái khoáy. Lúc người khác làm việc thì mày ngủ, lúc người ta ngủ mày lại hí hoáy lôi đủ thứ ra làm. HÌ hì, con cũng có muốn thế đâu, tại vì... thế mới hiệu quả . Hì hục lau lau dọn dọn cái tủ, rồi xếp cả đống quần áo mùa đông vào đó. Gọn hẳn. Tự dưng lại nhớ mùa đông thế... Áo len, áo khoác, khăn mũ, găng tay sùm sụp, đi qua heo may... À không ,thế thì lãng mạn quá . Đi ăn nem chua nướng vậy, hay là ốc xào...Vừa ăn vừa nghe chuông nhà thờ leng keng...
    Chiều nay mưa to nhờ... Em đọc lại 1 đống thiếp hồi xưa, mà không nghĩ là mình đã từng viết như thế... . Mà tự dưng em lại nhớ cái hồi 20-10 hai năm trước, lúc có người gọi ra cổng khoa, đưa cho bọc cốm gói lá sen thơm lừng, và bảo : quà cho mấy đứa . Vào lớp bị bọn nó xâu xé sạch, hì hì, em thì mải cười quá quên cả ăn ...
    Đáng lẽ ra như các năm trước là sắp phải đến trường rồi đấy. Đi shopping mua quần áo "vào năm học mới" , mua vở gấu Pooh rồi hí hoáy kẻ lề, mua bút gấu, thước kẻ nhiều màu , hộp bút nhiều ngăn, balô mèo, mua cả quyển sổ xé nhỏ nhỏ nữa, để ngồi trong lớp còn dễ... buôn chuyện... Rồi sáng sẽ dậy sớm. Phóng xe qua đường Láng thơm mùi hoa dâu da và mùi cỏ dại ngọt ngọt... Đến lớp đã thấy mười mấy đứa ngồi kín lan can quanh hồ, đợi sếp đi lấy chìa khoá. Rồi chí choé nhau những chuyện trên trời dưới biển, rồi chui vào cái phòng học hình vuông, có bảng xanh kẻ ô, máy chiếu có chùm hoa hồng khô treo ngược, cái điều hoà không có điều khiển, cái tivi chẳng bắt được kênh tiếng Việt nào, và cái ghế xoay bao giờ cũng thấp tè ...Nhưng năm nay thì khác... Nhìn bọn nó lục đục đi học mà ... Ôi nhớ quá..........................................
    Thôi chẳng viết nữa... Càng viết càng tưởng tượng
  3. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ôi 1 ngày thứ 4 thú vị.
    Mấy chú cảnh Hà Tây chắc cú lắm khi vuột mất mình.Cảm ơn 2 bác xe khách cho mình chen vào giữa. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, mk gặp ngay trận mưa khi wa địa phận Hà Đông.
    Nhưng không sao! Trận đấu buổi chiều ở Mai Lĩnh lần này tạm được. Ghi 2 trái 3 điểm+5 quả nhảy ném.Kha kha, phục thù được tuần trước, lock ông Thành + ku Linh được kha khá.Sướng.
    Hí hoáy trong kí túc tdtt 1 lúc, sang gặp Cô nàng thì trời lại mưa.Lần trước cũng thế.Nhưng lần này khá hơn rất nhiều. Được gặp Cô nàng.Được nói chiện với Cô nàng. Được ngắm Cô nàng thật gần. Được tận hưởng 1 hương mưa đêm + mùi thơm từ tóc của Cô nàng.......muốn thời gian ngừng lại.....
    Thế mà phải đi về ngay sáng hôm sau.
    Mò ra HP thì gặp áp thấp nhiệt đới. Mưa. Chẳng làm được j!........Ẹc!
  4. bambi1712

    bambi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đi qua hoa Cúc
    ... thấp thoáng Thu !
    mùa của Tình Yêu và những cuộc hò hẹn ...
    Ta còn em cánh cửa sắt
    lâu ngày không mở.
    nhà ai?
    qua đó
    bâng khuâng
  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chán vật vã. Mưa suốt . Chẳng lượn được vòng nào trên đất HP cả .
    Gặp khách hàng được 1 bữa nhẹt thì lại phải làm gia sư Cad bất đắc dĩ cho thằng em , lại còn phải phải làm tư vấn giúp bố mẹ nó nữa chớ.
    không khí căng thẳng quá. hẹn được em ra chét thì có phải là thoải mái hơn không . Em yêu quý ơi! Sao em lại kiu thế !
    Sáng mai dậy lúc nào phải biến về HN lúc ấy mới được. Xa HN nhớ cái chai rượu bò cạp của mình quá.Không biết mấy thằng ở nhà có uống hết chưa?Ẹc!
    .....................................................................................
  6. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu paris
    Trời buốt ra đi
    Hẹn em quán nhỏ
    Rưng rưng rượu đỏ tràn ly
    Mùa thu đêm mưa
    Phố cũ hè xưa
    Mua thu âm thầm
    Bên vườn xa vắng
    Ngồi quen ghế đá
    Không em buốt giá từ tâm
    Mùa thu nơi đâu?
    Người em mắt nâu

  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình có sinh vào mùa thu quái đâu mà thầy u lại cho cái tên đệm là THU nhỉ Chắc tại vì thế nên tính tình nó cứ hè lai thu, dở dở ương ương Hôm trước về quê, xem ảnh cưới của dì út, có 1 cái ảnh dì bế 1 con bé béo ú đội mũ nồi Dì bảo là :" Hồi trước muốn chụp ảnh với nó cứ phải khen nó xinh, rồi bế thì phải bế đứng (tức là ôm như ôm cái lọ lục bình cổ cao 50cm --- chắc tại sợ ... chân vòng kiềng ) thì nó mới chịu." Bó tay Rồi 1 số thành tích bất hảo nữa với lí do vừa bướng vừa lỳ Hì hì ...
    ------------
    Lấy cái nhẫn bạc 5k trong ví ra đeo lại ... thấy nó sáng hẳn lên
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tránh không khỏi 1 ngày mưa tầm tã, mưa như thể đứa trẻ con, ngay chỗ này nắng còn ửng hồng dài dại, phía trước đám bụi mưa mịt mù, thế là mưa ào ào, như kiểu đứa trẻ con cười khanh khách, rồi sụt sịt, rồi chả hiểu nữa.
    ngày, là một ngày mệt, ngày chứng kiến đứa trẻ khi khóc, khi cười, khi ngây ngô, khi hờn giỗi, thấy mệt, nhưng thấy thế này mới được gọi là ngày chứ, mới thấy, ngày và ý nghĩa của một ngày, và ý nghĩa của trời đất.
    Đã thấy người mình nóng ran lên rồi, chợt rùng mình nhớ lại 3 ngày bẹp giường cách đây chưa lâu, có vẻ như thể trạng này nếu tiếp tục như thế, có lẽ còn suy nhược nhanh hơn nữa, hic, tại cái món Vinataba này, hút nhièu thì chết sớm, và không hút, thì cầm lòng không quá 5 phút, oẹ, chắc rồi mai anh sớm ra đi.
    Thấy giả dối, có lẽ là giả dối, vì không thể giả dối để không bị giả dối, và vị giả dối, nó có khi không đắng như sự thật. GỌi là ảo tưởng giữa đời thường đi, hay hơn.
    QUa đi tháng ngày tuổi trẻ, qua đi sức mạnh của niềm tin, của bản lĩnh, của nông nổi, rrồi đến khi nào đấy, nằm như con hổ còi trong sở thú, nghêu ngao hàm răng móm, thấy hối tiếc thời trai tráng, vậy giang rộng tay ra, vươn cao đầu, hít những hơi thở thật sâu, hướng về phía ánh nắng rực rỡ, để kiêu hãnh rằng ta đã , đang, sẽ mãi là ta, là ta kiêu ngạo, là ta của thanh xuân tươi đẹp nhất.
    Kẻ ích kỷ nhất cũng là ta
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá... hà hà... Lâu rồi mới thấy thèm ngủ thế này
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên em dang tay chào đón , bầu trời xanh ngắm nhín ...và anh đến bên em...
    Good morning sun shine!!!

Chia sẻ trang này