1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Buồn.
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Have a nice day !
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thxxxx!!! When will u reseive the result (interpreter)???
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ốm lại mất, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo .... Bệnh tinh thần mãi không khá lên được ..... AIKEhởIETHtQ lkrjpoièlksdrjf khsdnfjkj20q38295j wẻth9qủ mn
  5. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một chiều mưa. Lang thang. Mùa thu. Nhớ quá một người. Yêu quá một người.
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phù... Chẳng ăn uống j hết. Mấy hôm bỏ bữa, thấy lưng lửng nên chả buồn ăn. Trưa không ăn, tối không ăn. H chỉ thấy hơi hơi đói đói, nhưng lại không thèm ăn. Chả ăn nữa, thế là xong.
    Ừ thì đi rồi. Chẳng có cảm giác j cả. Chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì tại sao lại có ng nói là mình phải căm ghét ai đó? Ơ hay... Am I so bad? Tóm lại là những thứ cần quên thì y như dự đoán, đã quên béng lúc nào chẳng nhớ nữa , ha ha
    Đi mà lại hay. Hope time erase us.
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đuổi hình bắt bóng Đôi khi những j chúng ta tin lại k phải là sự thật, hơ hơ
    Phát hiện ra 1 điều là tay nghề làm nem của mình ngày càng cao Vừa làm vừa nghe u quảng cáo: " Phải để ý mẹ làm mà học theo, đến lúc có lấy thằng nào con 1 hay con trưởng còn biết đường mà làm " ... Hơ ...
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế thì thành Đoremon mất :((
  9. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Trời vào thu rồi đấy. Em có biết không? Trong gió, trong sương... Mưa thu buồn quá. Thu là thơ của lòng người thơ, là thu của đất trời. Lặng lẽ. Anh dạo bước trên con đường quen thuộc. Phảng phất trong gió nỗi nhớ. Trời vẫn mưa.
  10. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Trời đang mưa, ở nhà mà chẳng biết làm gì. Mọi thứ thế cũng đã xong. Cũng vui. Nhưng niềm vui quả thật là không trọn vẹn. Sao đôi khi có những điều xảy đến bất ngờ đến mức đau lòng như vậy nhỉ.

Chia sẻ trang này