1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Không thích bị gọi là Nhóc, nhưng gọi là Bé thì được.. Vậy ai có ý định gọi là Nhóc thì gọi là Bé nha. . Mà tốt nhất là cứ gọi là Dung đi.
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 17/06/2005
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oẹp, mưa to thật đấy nhỉ ? Rơi vào chân thấy đau đau
    Lăn tăn nhiều quá. Cứ crazyly lại tốt
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oẹp, mưa to thật đấy nhỉ ? Rơi vào chân thấy đau đau
    Lăn tăn nhiều quá. Cứ crazyly lại tốt
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    1 sao là 1 sao. Tự nhiên lại nói chuyện với H mới hay chứ. Tưởng ko quen, chậc chậc...
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    1 sao là 1 sao. Tự nhiên lại nói chuyện với H mới hay chứ. Tưởng ko quen, chậc chậc...
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất là sáng online ko một ai trong list của mình sáng cả :D cười sướng :D kể cũng lạ thật. Săsp thi rùi mà oạch lăn đùng ra ốm mất mấy ngày..Khéo teo mất..Môn này ko qua lần 1 chỉ có đứt cả lần hai. Hic thôi thì cố vậy...lại một kì học lôi thôi :(
  7. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất là sáng online ko một ai trong list của mình sáng cả :D cười sướng :D kể cũng lạ thật. Săsp thi rùi mà oạch lăn đùng ra ốm mất mấy ngày..Khéo teo mất..Môn này ko qua lần 1 chỉ có đứt cả lần hai. Hic thôi thì cố vậy...lại một kì học lôi thôi :(
  8. FBMNEU2002

    FBMNEU2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thở dài cái, bây giờ biết rồi sao lại thấy buồn buồn.
    Mình ... dại quá
  9. FBMNEU2002

    FBMNEU2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thở dài cái, bây giờ biết rồi sao lại thấy buồn buồn.
    Mình ... dại quá
  10. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Còn bao nhiêu thứ phải học mà mai thì đã đến hạn rùi..Có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Bây giờ giá mà có cái bánh mì giúp trí nhớ như trong chuyện Đoremon thì mình nguyện ăn bao nhiêu cũng được. Sao trên đời này lại có cái môn chán ốm như accounting nhỉ.
    Tặng mình một bông hoa nào, động viên tinh thần trước ngày thi cử cái . Cố thi tốt rùi đi ăn kem, rùi đi xem phim, à không thi xong là sẽ đi nghỉ mát chứ, ôi biển ơi là biển!
    Mai thi xong mình sẽ chẳng thèm lên cái thư viện quốc gia nữa, toàn những con người chăm học quá lố, mình lên mấy hôm mà ngộp thở , nhưng ở nhà mãi thì chỉ có lên mạng và điện thoại thôi
    Tiến lên nào bonni

Chia sẻ trang này