1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nắng, đổ mồ hôi sôi nước mắt vì mấy món đồ. Kết luận lại 1 câu : Cái gì của mình thì kiểu gì cũng quay lại với mình . Khà khà, cái dây buộc tóc con chuột loang đứt đuôi 20k của Cara từ hồi cấp 3 tưởng rơi là mất nhưng vẫn lại comes back to me, rồi thì cái túi lượn qua lượn lại chỉ vì thích nó lắm rùi, cuối cùng cũng vào đây
    Trà ấm, long nhãn, kem Tràng Tiền ... 4 đứa phớ lớ
    Ước cho ấy thật nhiều

  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường ! 1h30'' trôi qua mà vẫn ko tới đc nơi cần tới .. luẩn quẩn như suy nghĩ của mình vậy .. tệ thật .................

  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mịe cái cơn mưa củ chuối, đổ bể hết cả kế hoạch, mất công sáng nay dậy sớm, ngáp ngáp...
    Quyết định rùi, sẽ fải nói thôi, nói hết, but... how ...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Just the way you are, friend ! GLuck !
  5. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nói theo cách dạo này hay nói là : mình ăn hại thật
    hehe
    hum nay trời đẹp thế ni mà mình vẫn chưa khỏi ốm bức wá tụ nhiên bị cảm người cứ hâm hấp , sụt sịt muốn đi dạo trong cái khí trời lành lạnh thì lại sợ ốm thêm . Ăn hại thật
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cứ dắt xe ra khỏi cái cổng đấy là thấy nhẹ nhõm hẳn, không phải suy nghĩ gì nữa. Có phải mình đang mong mình thành người khác không nhỉ?Hâm.
    Dù sao thì chiều nay trời cũng đẹp, mát mát, nếu không phải đi "nhắc vở" thì sẽ parfait hơn em nhể, anh em mình đi dạo tí hihi
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại cũng chẳng giải quyết được cái gì , bạn bè , gia đình , cố gắng đến mức hết mình có thể ..... cô đơn lắm , cứ nghĩ là sẽ có người hiểu , thông cảm nhưng hình như mình đi sai đường , dừng lại nghỉ rồi đi tiếp
    NTear à , hơn 20 tuổi đầu em cũng chẳng có gì , nhưng rồi em sẽ có , em sẽ làm được , tự nhủ là mình sẽ làm được , đến lúc nào đó khi nhìn lại anh sẽ thấy khác , có thứ để nhìn lại còn hơn là cuộc sống cứ lờ đờ ko có gì
  8. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày buồn tẻ trôi qua, chẳng có gì mới, chằng có sự thay đổi có ý nghĩa nào....
    chiều thu trời đẹp dã man mà phải ngồi lì trước mầy cái computer vô hồn... chán chẳng buồn ... đừng dậy
    chiều mai nhất định phại nượn 1 vọng Hà Nội mới được
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Phù, nhiều lúc phải tự cho là mình 0 nghe thấy, 0 cảm thấy gì ... có như vậy mới 0 bùng lên phóng 1 mồi lửa thiêu hết mọi thứ mất Bản thân cũng chẳng còn kiên nhẫn như hồi xưa nữa, lờ đờ chán ngắt Lúc đi thì nhớ, nhớ rồi về lại mệt đầu
    4 tác phẩm chưa hoàn thành .... zời ạ
    Grrrrrrrr ....
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người bảo vài hôm nữa lạnh, tự dưng thấy thích thích, như thế thì đỡ cảm thấy bức bối hơn khi bước ra khỏi cái phòng lạnh toát này.
    2 tuần, thời gian càng eo hẹp thì lại càng cảm giác có nhiều thứ muốn làm, phải làm. Hi vọng là kịp và hi vọng là mình không quên chuyện gì.

Chia sẻ trang này