1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa quá em ơi, tình yêu ướt mất rồi còn đâu ?
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng cứ mưa rả rích suốt... Bây giờ thì nắng hửng lên rồi... Trời đẹp... nắng đẹp... anh đẹp... em đẹp...rất đẹp và rất đẹp . Cái bài rap đó cũng nhắng nhít phết
    Lại sắp trung thu... Không hiểu sao, mình háo hức mong đến trung thu cũng nhiều gần bằng mong Tết đến... Cái cảm giác lạ thế...
    Cứ tưởng tốt nghiệp xong sẽ đi 1 vòng cho thoả thích... không về sau đi làm lại khó... Thế mà ở nhà suốt thế này... Kiếm việc gì cũng không được... Cứ phải chờ đợi chờ đợi đã... chờ đến bao giờ... Chán...
    Dạo này em hay nghĩ về hồi còn đi học. Em nghĩ về những buổi chiều ngày trước...về những con phố ngày trước, và những cảm xúc ngày trước... Bây giờ mình lớn rồi nhỉ... Em thấy bây giờ khác lắm... vẫn là cảm xúc đó, nhưng có cái gì đó thân thiết hơn... Nhưng dù sao thỉnh thoảng em vẫn muốn quay trở lại những buổi chiều ngày trước . Thật đấy...
    Hôm qua đi mua lung tung... Vào hàng chị Hạnh. Thấy chẳng còn hứng thú với những đồ màu mè ngộ nghĩnh nữa, cũng chẳng thích sổ, thích giấy viết thư hay sticker, cốc và gấu bông treo điện thoại đến mức lú lẫn như ngày xưa... Thấy nó không còn thuộc về em nữa...Oài, nhớn rùi
    Thế mà có những lúc vẫn muốn là em của ngày xưa...
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài quán ngồi sau gần 1 tuần không có mạng . Dùng chung ADSL khổ thế đấy .
    Ngồi nhà ngốn hết 2 quyển Eragon-Cậu bé cưỡi rồng và gần hết quyển Charlie Bone . hichic
    Ra mạng nick Nhotcay@ mất rồi còn đâu , Thằng bạn ******** hôm đến nhà soi được pass . Chắc bị nó đổi mất . Mất hết nick mọi nguời rồi còn đâu ,
    2 tuần nữa té rồi , về nhà chưa làm được cái gì ra hồn cả . Chán
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Được phóng thích. Hic, buồn ngủ.
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Học xong ... lượn 1 lèo qua hồ ... 1 vòng như mọi khi ... thấy vui vui vì cái USB toàn bài hợp cảnh. Khà, 0 biết nếu ai để ý có nghĩ mình crazzy 0 Nhất là cái bài Spice up ur life ấy, cứ thế hát theo ... thấy nhớ nhớ quyển sổ trắng của 3 đứa hồi lớp 9. 8 năm quen nhau ... 8 năm viết và crazzy ... Hoa hoàng lan, gió lành lạnh ... Lại thêm 1 lần nữa cảm nhận được thế nào là giao mùa ...
    Cái thói soi biển số xe cũng nhiều điều 1 cái future biển số 2310 ... thấy là lạ ... thấy quen quen ... 3 năm ... Chưa bao h có mặt tại cùng 1 nơi ... Lạ thật !!
    Trời rõ đẹp ... Ở nhà đọc Doremon
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bà PT dạo này lãng mạn quá
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    0 lãng mạn để cho tụi trẻ mấy đứa xí hết phần à (khà, lên giọng bà trẻ )
  8. hth244bk

    hth244bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đang ở trên mây tự nhiên bị kéo tụt xuống đất và bị đá hai cái ....
    Lãng mạn cho lắm vào quay lại hiện thực với cái máng lợn đi
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là một ngày mưa không về qua phố
    Nắng cũng nhạt nhoà, tàn cả bóng trăng tan
    Cơn gió hoang hoải ùa vào trong miền nhớ
    Ngỡ quá xa xôi sao vẫn cứ bàng hoàng...
    Sẽ là một ngày hạnh phúc không như mơ
    Thời gian không còn nặng kiếp đời vay trả
    Sẽ không còn tiếng em nói - cười - vâng - dạ
    Tắt lửa lòng mình mà cạn chén tương tư...
    Sẽ là một ngày giữa đôi bờ thực - hư
    Chẳng còn chông chênh - dẫu sóng tình xô mãi
    Em lại nhắm mắt đưa chân không ngần ngại
    Để dẫu có ùa về
    ...........................kỷ niệm
    ........................................cũng đã là rong rêu...
    - Đi, trước hết là sự chuyển động.
    - Đi, có thể vì nhiều lý do, hoàn cảnh; nhưng đã đi, là phải đến.
    - Đã đi, là phải đến.

  10. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng ...
    (a` uh, Linh thi yeu con Ho`ng Anh lop to)
    hoi xua ban HA cu'' hay va(n tho* triet li'' nhu giao su y
    hoi xua ban HA toc xoan tit deo kinh, hay ddu''ng ben cua so
    khoanh tay truoc ngu.c
    1 tay gio* len
    1 ngon tay chi? len ma''
    tra`m tu suy nghi
    bay gio no ep toc tha?ng ra trong xinh hon
    nhung nhi`n va~n cu nghiem tuc lam sao y
    ............
    chung no bao la thang Linh lop Phap ma hay hat hat
    chac dung roi
    .............
    Vui thật ! Đứa lớp Anh, đứa lớp Pháp !!!

Chia sẻ trang này