1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày chúng nó đi khai giảng đấy, về qua trường cấp hai thấy toàn áo trắng hoa và bóng bay nhớ quá :((
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    + Tiễn thằng bạn bay, người yêu nó khóc sướt mướt mà não nề wá.
    + Hôm nay lại có 1 sai lầm. Hỏng hỏng....
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai ngày 5-9-2005. Ngày đầu tuần. Ngày đầu năm học. : )
    Hôm nay mình không có cảm giác đầu năm học j cả. Cũng không thấy con em có vẻ hồ hởi j nên mãi đến trưa mới nhớ ra, nhớ ra rồi cũng chẳng nghĩ ngợi đến cái ngày đó nữa. Đến h, muộn muộn rồi, tự dưng trong lòng lại thấy cái j hay hay : )).
    Hôm nay không hẳn là một ngày vui. Hôm qua đâm xe, hậu quả còn đến hôm nay : ). Đi dẫn con em cắt tóc thì gặp con mụ khó tính như điên, con em lại chẳng hiểu ý mình, ức chế. Cơm nước bạ h nào ăn luôn h đấy. Đã có lịch học mấy môn, nhìn lịch học cả ngày, không thấy ngán, chỉ sợ ở nhà không ai nấu cơm. Buồn.
    Nghĩ về nhiều chuyện, đôi lúc thấy quạnh quạnh lòng, đôi lúc thấy mình cũng khóc , khóc để trả nước mắt cho những ngày đã qua. Nhưng rồi lại hồi hồi lại, thấy rằng, có khi cứ quên tạm nó đi, nếu như không giải quyết được. Ai bắt mình phải quá cực đoan về một chuyện chứ?
    Cảm giác lo lắng tan biến, thay vào cảm giác bất cần. Thôi kệ, được thì được, không được thì âu cũng là dịp để mình nhìn lại mình. Hôm trước nhìn lại mình thấy ức chế quá chả làm được j, làm j cũng dở dở dang dang, hì hì . Hôm đấy đúng là làm mọi người không thoải mái. Em sẽ chuộc lỗi, hì hì.
    Vui nhất hôm nay là con bạn với mình đã nói chuyện lại, cảm giác buồn cười, thấy 2 đứa đều ngượng ngượng thế nào ấy... hì,. Rõ ràng là muốn nói chuyện nhưng lại cứ.. giả vờ này nọ nọ kia, abc abc được một lúc rồi cũng đi cùng nhau về. Vừa buồn cười vừa muốn khóc, khóc vì hạnh phúc. Hoá ra, hạnh phúc cũng đơn giản như vậy đấy? ( Viết câu này vì chợt nhớ về một người mình cực yêu quí, đã nói với mình rằng ''tình yêu chỉ đơn giản thế thôi''. 1 năm qua, và đã thấy là '' tình yêu đơn giản'', hihi ; ), em vui lắm. Thực ra đôi lúc em cũng giận anh, nhưng mà, vẫn thấy quí anh không chịu được. Vì nhờ anh, em đã nhận ra nhiều điều. Không hiểu sao, em mong anh không về , em tệ thật, hih : P. Ừ, em mong mọi thứ cứ bình thường thế này, anh ạ)
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Liar, l''m a ****ing biggest liar in the world... sorry dad, sorry mom, sorry everyone who i love, i don''t know how to say the true; i don''t know what it''s wrong, what it''s right; i don''t know what am i doing, what am i thinking, i don''t know what i want, i don''t know everything around me... exactly, i don''t know what the hell who am i...
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 là tháng fly fly fly... Đếm đầu ngón tay là vừa đủ cho "những sự ra đi" Kế hoạch thì vẫn chưa xong, cũng tại không biết sắp xếp. Nhưng sắp xếp chắc gì đã hay, nhỉ ?
    Khó chịu vì cái gì được nhỉ ? Vì cái vẻ giống giống? hay vì khác khác ? hay vì không quan tâm ? Uh thì có liên quan gì ? Tự mình " tạo ra liên hệ" chỉ đường cho cừu đến ăn bông hoa....
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Bong bóng bay lên trời.......
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm ngoái em phải vác mũ cối đi tập quân sự,trời nắng chang chang, lại còn mấy ông bộ đội khó tính bực mình ghê.Lúc đó chỉ muốn nhanh chóng qua cái tuần khủng khiếp ấy nhưng bây giờ nhìn mấy nhóc lại thấy hay hay, tự nhiên muốn đi học cấp 3 ở nhà mãi chán òm chỉ mong đến ngày đi học, vừa để đầu óc vận động mà cũng là để thời gian của em vơi đi để em không có cơ hội nghĩ tới anh nữa bởi anh làm em buồn nhiều quá rồi Chẳng bao giờ em nghĩ mọi chuyện lại có thể tồi tệ đến thế, lỗi ko của riêng ai nhưng giá như em bình tĩnh hơn, giá như anh đừng như thế...Biết là những gì đã qua thì không thể thay đổi nhưng em tin tương lai sẽ giúp mọi chuyện trong quá khứ tốt hơn.Em tin vậy...Anh có nghĩ thế không?..
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Phù, phơi cái mẹt ra đường từ sáng đến tối. Toàn lí do quan trọng ...
    Vũ điệu Samba ... xem chỉ muốn nhảy tưng tưng
  9. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đi đi về về chả được việc gì...ngán đến tận cổ,,,,Hôm nay,lại phải lên trường nộp visa,chả hiểu có được việc gì ko
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    7-9 cú ngủ thì không sao. cú thức dậy là lại thấy mình cô đơn, lại cảm thấy sự phản bội.
    "Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình"

Chia sẻ trang này