1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... chẳng phải nghĩ ngợi gì . Nhưng có nên thay đổi ko , hình như mình vô duyên thì phải , hờ ..
    nên hay ko
  2. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm sao nữa....Bực mình và stress thật...
  3. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    .... anh mệt mỏi quá. Tự nhiên anh thấy mình cần phải ích kỷ một chút, cho mãi rồi mà chẳng nhận được cái gì, có phải anh dại quá không em ?
    Hôm qua anh nhận được tin nhắn của em, giở lại nhìn những tấm ảnh của em. Lòng tự nhiên quặn đau. Sao em chỉ mang lại cho anh những cảm giác không vui như thế nhỉ
    Bâng quơ nghĩ lại, từ trước đến giờ, có lẽ em chưa làm được cái gì có nghĩa cho anh cả, vậy mà ....
    ......... nhưng anh không thể ích kỷ như thế này được .........
  4. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Quá đã ! Thuyết phục được ông thầy cho bỏ cái sân golf Chí Linh vớ vỉn đi làm khu nhà sinh thái...
    Lại nhận được 1 con nhà thờ họ ở ngoại thành , được ứng 300k , đang móm .(Chết nhưng mà chưa làm cái thể laọi này bao h).......
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mượn cái chữ kí của Dunk
    À tout le monde
    À tous mes amis
    Je vous aime
    Je dois partir


  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, nhìn con mèo trong ava của bà PT, chỉ muốn xông vào cắn vào tai một nhát <--- dạo này ngứa răng , răng sắc không ai mài hộ.
    Trông con mèo nhìn muốn cắn quá cơ... hí híMèo con iu iu, xinh quá, thích quá
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hix .. mấy hôm đang trong tình trạng ăn uống thất thường mà cứ phải nhún em Vespa thế này thì chít .. hức
  8. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bế tắc quá...đi lên cũng ko được mà quay lại cũng ko xong...vậy mình phải làm sao đây.....
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hì, một cảm giác dễ chịu. Nothing to say.
    Hì, mưa ướt như chuột lột. Vừa buồn cười, vừa thấy ngượng... Ngốc ơi là ngốc. Hại cả con em bị ướt theo nữa.
    Xong Euro trip . He he
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hế hế em kdig xem phim ý hảem :D He he chết chết bắt quả tangnhé :D
    Đùa thôi chứ phim đấy có nhiều đọan buồn cười phết
    ------------------------------------
    Ngày dài, mệt và bận rộn :(

Chia sẻ trang này