1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người bắt em xem đấy chứ. Em có biết j đâu. Hôm đi cổ vũ bóng đá thấy mẹ Her cầm cái đĩa trông hí ha hí hửng, mọi người xúm vào quảng cáo, em lại tưởng phim hoạt hình dành cho trẻ em chứ, ai dè...
    Thôi, lỡ rồi.
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài, mệt, đói ... 11 tiếng trên máy bay ngủ mê mệt. Bác ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại sờ trán, hỏi mình uống thuốc chưa khi con bé cứ ho sù sụ ... nhớ mẹ. Lúc lấy đồ xong, ra thấy chị con gái đón bác ấy ở sân bay. Nhìn 2 mẹ con nhà bác ý lại nghĩ k biết trong những năm còn lại có lần nào được ra sân bay đón bố mẹ thế này k. Phù ...
    Nhớ ...
    2 con lếch thếch mãi mới về đến nhà. Mọi thứ vẫn bề bộn, cũng phải mất thời gian mới được như cũ.
    Lên trường rút hồ sơ ... Năm học mới. FIGHTING !!!!
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    wowowow ...... 1 ngày của những giấc ngủ ! .. chẹp , ngủ nhiều cũng mệt cả làng ạh .. ê ẩm cả người .
    Hitttttttttttssssssssss Haaaaaaffffffffffffffffff .......... Phew .. tinh thần đang lên , đi thôi ..
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái ngày gì mà 3 vụ va chạm xe ngay trước mũi xe mình, quá tam 3 bận.
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Khừ khừ, cúm rồi... Cả ngày "mất dạy" và "thất học", ngủ li bì mê tơi. Quen cái guồng tối nào cũng đi học, tự dưng tối nay khựng lại, thấy ở nhà thế này cứ là lạ làm sao... Cả tuần nay ko vận động j hết, người cứ nao nao khó chịu ứ chịu được. Mà maman đi vắng 1 cái là biết nhau ngay, papa cúm, con gái cũng cúm, mỗi người 1 phòng ngủ lăn lóc, hít, tối vắng vẻ và buồn buồn thế nào, trông trống, chẳng nói chiện mí ai, cũng chẳng có ai để chiện... Mất thói quen buôn và cà khịa với ai đó rùi, tệ quá!!!
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mệt và Buồn. Tự dưng cũng thấy vui vui. Xét cho cùng thì, bao h được mất mất được nó cũng tương đương. Tự dưng lại còn buồn cười nữa. Rốt cuộc thì, để hiểu một ng còn khó hơn thi đại học nhỉ?
    Nghe Leaving on a jetplane , con trai hát. Cảm giác mới mẻ. Nghĩ về ngày mai, cười một cái.
    Nói thật nhé, 4get but never 4give. Bên cạnh mình, khi buồn nhất lại nhớ ra con Thuỷ Hói, Ánh Bệu, thèm ngồi kể lể với chúng nó what''s going on.
    Ngồi đằng sau, miên man miên man. Lẩm nhẩm babe, babe, babe when u hold me like this, and when you kiss me like that. It was hard to resist but its all coming back to me now. Và chẳng có một cảm giác j cả, when you touch me like this, when you look at me like that, when we are like nothing has happened :). Have a nice day!
    Có lẽ mai dậy sớm, kiếm cái chỗ tốt tốt, cạnh một đứa thân thân, và... ngủ một lèo hết 2 ca
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hik, nước mũi chảy tùm lum
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt đã phải reply một số ýkiến. Ơ mình mà là người bảo thủ ah??hờ hờ sau nhiều người nói thế nhở???:D trước có thấy ai bảo thía ko??
    Hôm nay mệt mỏi...Nhiệm kì cuối đã kết thúc..tạm biệt ...những năm tháng SV ....một thời..thấy có csai gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng :(
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sắp xếp đống đồ đến mệt. Chẳng hiểu sao nặng thế không biết.
    Còn bao nhiêu cuộc cải tổ nữa nhỉ ?
    Xong vụ cười toe toét để chụp ảnh thẻ sinh viên.
  10. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cáu bẳn, đáng ghét, ngu ngốc,

Chia sẻ trang này