1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Có lên rồi cũng có xuống thôi mày ạ . Cố lên ( bắt chước Full house )
  2. novembertears

    novembertears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi Ba Lan, cố lên!!!
    Nhớ cái đứa vừa béo vừa ngốc thế ko bít
    Được novembertears sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 16/09/2005
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cái lớp mình vui phết. Bạn Hà chạy như Maria Jones, lôi ông Tôn Trung Sơn xềnh xệch. Chạy xong rồi ngồi thở phì phò. Chả biết nghĩ thế nào về Bình cả, cảm giác, cử chỉ, dẫu sao cũng thế thôi, ngợi nhiều làm gì.
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lơ mơ lơ mơ... lúc tỉnh dậy chẳng biết cái nào là mơ cái nào là thực nữa. Trông như con ốm đói, oác oác... Đói
    Hầy...( thở dài một cái) Sao mình không làm cái j để motivate mình lên nhỉ?: ) Cố lên! ( bắt chước chị Quỳnh )
  5. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    làm việc ở đây chán chết... lúc người ta nghỉ thì ..mình làm lúc mình làm thì ...người ta đi chơi
    hehe nhưng ko sao
    tối nay có đưa thuê mình làm người yêu 1 tối ( chết chết ... cái này lần đầu tiên làm à nha )
    tối mai đi chơi sau 11h vậy ... ngắm trăng lúc đó chắc đẹp

  6. novembertears

    novembertears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Oa, chân cẳng đau như dần, cái bọn củ chuối hôm nay đá xấu wá.
    Các bác Prudential làm ăn dớ dẩn thật, hẹn rùi chẳng thấy đâu, mất công 2h mình mò lên, vừa mệt vừa tức.
    Chìu nay đi shopping
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là một ngày tệ hại, tự nhiên chán ngấy cái thực tại phũ phàng này lúc nào cũng tự nhủ calm down,hopeful nhưng mà chỉ được vài hôm mọi chuyện lại tái diễn.Có những lúc buồn chỉ muốn ngủ để khỏi phải suy nghĩ nữa nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một cách trốn tránh hiện thực thôi, ngủ rồi lại tỉnh, sự thật thì vẫn là thế...Lang thang một mình ngoài đường như đứa mất hồn, đi qua cơ quan anh biết anh đang ở trong đó mà sao cảm thấy khoảng cách nó xa thế ! Đời này ghét nhất là nghĩ gì trong đầu mà không được nói ra.Nhớ anh lắm mà không thể nói ra vì chắc chắn bây giờ anh sẽ khó chịu với câu nói đó.Hồi trước mỗi khi em nhắn tin cho anh câu đó, anh hay cười nói với em là "Hâm quá cô ơi!" còn lúc này thì không được nữa rồi.Anh thực sự không còn ở đây nữa rồi.Em biết là em cũng có lỗi nhưng đâu phải một mình em.Em biết anh vẫn hiểu lầm em, nếu như không xảy ra chuyện đó thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau dù là bạn bè.Anh biết không đêm qua em nhắn tin với cái An mà em khóc thành tiếng, anh có hiểu những gì em đang nghĩ không?...
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Chẳng có cái khỉ gì mà thăm với quan! Thực tập thế đấy! Mai lại phải đi giám sát rồi, chả biết có ăn được của các ông ý miếng nào không? Chúng nó tổ chức đại hội thì ra cái gì đâu mà đi dự chứ? Tưởng được hôm ngủ ở nhà cho đỡ mệt thì lại đoàn với hội.
    Làm mãi mới xong, cũng vẫn còn lỗi nhưng.... chuyện nhỏ. Mịa, cái này mà Cá nó biết thì bóc lịch chả chơi!
    Zời ạ, sao hết sạch tiền thế này? Đã tiết kiệm triệt để rùi mà! Chán thật, mong sao mau ra trường đi làm kiếm tiền mà tiêu chứ thế này chắc chết!
    Hì, nhìn thấy cháu nhà Ma Cây mà mún có cháu quá!Tối qua thảo luận với vợ sau này đặt tên con là gì, tự nhiên nói đúng tên mình thích! Iu vợ quá!
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn ngủ mà vẫn cố chong mắt ra.
    Chả hiểu sao hôm nay bà lại nhắc về VA, chắc là trung thu, hì, giờ này bác í đã vi vu ở nơi nào rồi còn đâu
    Trung thu, chả vui vẻ tẹo nào. Chưa bao h vui vẻ tẹo nào.
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Nhất là ở cái vùng cao heo hút ấy. Lại còn đói nữa chứ.
    Thêm 1 mùa đông nữa rồi

Chia sẻ trang này