1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời bắt đầu mưa. Bão lại về...
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Có đứa fá đám gọi đúng bữa trưa, nói chuyện xong thì bát mỳ trương fềnh, dưng mà ăn vẫn thấy ngon . Hôm nay bỉu hiện rất chi là tốt, hay là tại trời có bão nhể . Oaaaaaaa, nhớ
    Cty củ chuối, làm ăn j`, toàn trò lừa đảo, chẹp, cái mặt mình thì ko lừa được thiên hạ, nghỉ là fải. Mà không khéo, làm thêm vài ngày nữa lại ăn cả viên gạch vào đầu giống thằng giám đốc í chứ . Lát lên IBox fỏng vấn, cái quán có mấy em váy đỏ chân dài .
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chờ họp giao ban. Chúc cả nhà một ngày tốt lành.
    Bắt đầu thấy thích bão, ho ho
  4. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Bão !!!!
    Bao nhiêu việc,Chả làm được gì cả!
    Chán
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lại được ưu ái rùi ! Sướng thía !
  6. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Bão thì ở nhà online hoặc đắp chăn ngủ là thích. Nghe ngóng thấy tình hình ở Hải Thịnh có vẻ đang ban căng.
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió ầm ầm. 6h trời đã tối om .
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 ngày dài trong cái không gian được điều hòa và cửa sổ đóng kín mít. Tự dưng thấy mất hết cảm giác. Chỉ còn nhớ đến những việc mình cần làm, quanh quẩn trong những bức tường kính đấy. Chẹp, về nhà thì chẳng kịp thư giãn nữa. Tự an ủi rằng lâu lâu rồi quen hơn, sẽ biết sắp xếp hơn và mọi cảm giác sẽ lại như cũ. Mới 1 tháng rưỡi, đâu có lâu lắm, nhỉ ?
    Nghe mưa qua khung cửa nhôm, chỉ phân biệt được mưa to hay nhỏ. "Sao không mở cửa sổ ra ạ? " "Qui định là phải đóng, với lại đang bão, mở ra ảnh hưởng đến kĩ thuật". Hôm nào phải đi kiếm mấy cái cây con con để ở đấy không thì ngạt thở chết mất Có đứa nào biết là sắp hết hoa sữa chưa không ?
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cứ ở đi rồi khắc quen. Ở trong phòng từ sáng tới chiều, không ra ngoài, thỉnh thoảng ngắm đường qua cửa kính.
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi .
    Sáng ra đã phải cầm cưa đi cưa kim loại . Không biết sau này phải đi cưa cánh máy bay không đây . cưa xong hoa hết cả mắt vì mệt . hihi
    Đẩy tạ được vài cái ăn cơm xong ngủ luôn . Yếu thế không biết .
    Sắp tới được đi lớp cảm tình đảng . . Phù . không biết sẽ thế nào đây

Chia sẻ trang này