1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời ỉu ỉu xìu xìu. Chắc là ảnh hưởng bão VN Không biết bà ngoại ở nhà thế nào? Cứ nghe thấy bão là nhớ hồi chỉ có 2 mẹ con với cái nhà, với mảnh vườn gần 400m2. Gió rít ầm ầm, mưa to trắng trời. Mẹ men men lên cái tum thờ trên sân thượng bê đồ thờ vào, đứng bên trong giữ cửa chỉ sợ gió thổi bay mất u thì sao Rồi tiếng mèo lạc kêu như trẻ con khóc. Thức trắng. Sáng ra bão tan. Cả cái sân to ngập đầy nước, lềnh bềnh lá, cành và ... quả roi Dàn hoa giấy to đùng ở cổng xơ xác. Đợi nước rút bớt. 2 mẹ con ăn cơm, ngủ đến tận chiều. Chưa bao giờ có cảm giác bình yên như thế.
    __________________

    Gần 4h ngồi nghe Toán, lơ ma lơ mơ. Cố nốt học kì này rồi sau này quên bớt đi là vừa Khà, vẫn khá là bình chân như vại, học đi không là lại vỡ mặt cuối kì bây giờ, hic Noel là khoảng thời gian thiên hạ thi xong nghỉ ngơi đi chơi bét nhè, thế mà cái dân trường này lại vừa nghỉ vừa lo, nghỉ xong thi cử hết cả tháng 1. Duyên thế không biết
    Nằm nghe Hà Trần, đọc lại 1 đống thư, thấy tất cả cứ như là mới nhận được hôm qua.
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm như dở hơi í. Xí hổ quá trời! Em chịu tiếng Anh thui
    Sắp tới khăn gói ra khỏi nhà 1 tuần, đi ngủ khách sạn. He he, đêm đêm thể nào cũng gọi cho một số người buôn chuyện. Chuẩn bị nhé
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hì, cả sáng đi với bác "nghỉ hưu" , học được khối thứ, ít nhất thì cũng đã bít làm tương ớt, bít chữa răng ở đâu thì ổn .Kể cho bác nghe chuyện tối qua được nghe "giảng viên" trả lời phỏng vấn mà 2 bác cháu chỉ biết... . Bạn ôi là bạn, sao bạn lại hồn nhiên thế được nhỉ, đêm qua về nghĩ lại mà vẫn thấy... nóng mẹt . Chẳng bít nói sao để bạn thấy đó là 1 bài học lớn đấy, huhu .
  4. hth244bk

    hth244bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    7 daysThe ****ing button Browse
  5. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Cái Banner mới Đẹp quá !
    Mà chị Hà ơi !
    Nick kia mất rùi à?
  6. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng rực rỡ,phố ngát hương, nhớ quá thôi, 1 năm trước.Ừ, đã 1 năm roài, bao nhiu là chuyện, bao nhiu sự thay đổi, mình khác trước rất nhiều. Ngồi ở Cuối Ngõ, nắng vàng chiếu vào cái lọ hoa cắm mấy bông cúc vàng, sao mà đẹp thế, thầy Khải hỏi :" Cái cậu hay đi với cô đâu rồi? Sao hôm nay lại ngồi uống rượu 1 mình thế này" . Biết thế ko đến, nhưng rượu ở đây lạ lắm, nồng nồng, thơm thơm mùi lá nếp, lại nhớ đến 1 người.Ôi, mình vừa muốn thời gian quay lại vừa muốn cứ để nguyên thế này.Cuộc sống bao giờ chả đi kèm với những lỗi lầm, ko thì làm sao lớn được.... Ko bít bây giờ anh thế nào.
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bị sách vở oánh cho tơi tả, tối về sắp xếp lại file ảnh, sáng tưởng được ngủ muộn 1 tẹo ai ngờ cái nhà khỉ gió bên cạnh khoan khoan đập đập ngay bên tai. Sáng sớm tinh mơ mà đã sửa nhà. Hic ...
    Lọc cọc vác cái laptop lên trường, dò dò 1 hồi mà chẳng vào được net j cả. Rõ ràng treo biển Wifi đàng hoàng. Gr ... 1 lúc sau thấy 1 con bé ôm máy đến hỏi mình có vào được net không. Gr ... Treo đầu dê bán thịt cầy
    Nhớ nhà quá, hic hic ... Nhớ nhiều người . Cái đt hồi ở nhà hơi tí là í éo, bây h vứt xó cả ngày cũng chẳng có miss call hay sms nào
    Lại cuối tuần, lại đi cầy cấy, lại cười cười, chán ốm
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi qua nhà lipit đứng đơ đơ 1 lúc trước cửa .. nhìn nhìn ngắm ngắm , ngó ngó nghiêng nghiêng ..
    ...
    ... Hix , em vespa trắng xanh dựng trước nhà Pit đẹp quá .. .. ko biết của ai , grrrrrrr ........
    Hitssssssssssssssssssssss ... hafffffffffffffffffffffff .............
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Goodbye to U.:(
    To namte: CHị vưỡn ol đều em ạh. Mừ bây giờ nhà có thêm thằng út ADSL còn đều hơn :D
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Bin hay nhỉ . Dạo này mê em Ves quá ha, ko thấy ol mứi !!!???

Chia sẻ trang này