1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thử việc, cà fê 8X, mọi người hom nào rảnh lên cổ vũ nhé .
    Chẹp, minh` thật ngốc, viết linh ta linh tinh, để bi h ngồi nhớ fát điên. Tốn kém j` chứ, mà có tốn thì cũng tốn tiền nó cơ mà . Hik, vẫn bít là sẽ nhớ, nhưng ko tưởng tượng là mình lại nhớ đến ntn
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cứ không thấy tin tức gì là mình lại sợ Chẳng hiểu ai đấy có hiểu cái sự lo to đùng đấy không. Ngốc xít
    Tuần sau bắt đầu travaux dirigés. Thời khoá biểu kín mít. Cơ hội thêm việc làm, thêm tiền tiêu vặt nhưng chắc không kham nổi, biết giới hạn vậy .
    Phù ... Chập chờn 1 tẹo thì thằng điên nào fone inh ỏi. Tắt máy, ôm gối ngủ tiếp. Sáng ra lơ ma lơ mơ ...
    Đắn đo nhiều thứ. Mình có ôm được hết núi việc này không nhỉ Vinh quang thuộc về những người biết nhẫn nại. Khừ, còn mình thì vẫn là đứa hay thay đổi kế hoạch bất kì lúc nào, vẫn tưng tửng theo cảm hứng. Chẹc
    I believe i can fly ........
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Cô giá - ơng online vừa thôi , gương xấu cho học sinh bi rừ . Dạo này em ves có vẻ ngoan hơn , tự dưng thấy vui vui .. ..

    ..
    ...
    .. ơ , lại sắp hết ngày !
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Chuyện gì cũng thế, nếu chỉ có 1 người cố,1người làm, thì chẳng thành cái gì cả... Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi... Không thích như thế này. Lúc nào cũng lủi thủi... 1 tuần 1 lần gặp,1 lần nói chuyện. Như thế đâu có giống 2 người...? Nếu thực sự muốn thì vẫn có thể có nhiều cách sắp xếp được,nhiều cách để cảm thấy quan tâm được.Không đòi hỏi gì cả...Nhưng đến 1 ngày như thế này mà cũng ko để ý nữa thì...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trông mẹ Mai hôm nay cũng không được vui lắm nhỉ? Nhưng mẹ cười vẫn tít lắm mà mẹ.
    hí hí, đi chẳng mũ nón j, đen khiếp
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    HÍ hí thế thì her giông tớ roài. Tớ ghét mũ nó lắm.Bạn Her đừng bùn nhé tớ thì ấn tượng mãi nụ cưòi của ấy cho lần đầu. Nhớ mãi đấy tớ chưa thấy ai có nụ cười ấm như của ấy đâu:x
    -----------------------------
    Hôm nay phải đến nhà học sinh để lấy vé cho bố mje tối đi xem. Thằng em tối thứ 7 thì đi hcơi chắc mình mình ở nhà :(( Bùn quá hứt hứt. Nhưg mừ phải chịu thôi. Lâu lâu làm người tự do cho nó sướng , lại phải đàn đúm thôi. Tự nhiênt hứ 7 thấy HN rộng ra ..muốn đến một nơi...muốn tìm một chỗ để đi tự nhiên thấy khó thế nào ấy. Cơ mà ????
    Chiều kiểm tra tiếng Pháp thế mà trong đầu ko có một tí gì??Ko hiểu có nhớ hết để là cái test đấy ko/?Trong đầu lúc nào chỉ có một việc.
    mệt. Chưa sáng mà nắng đã lên cao thế này:(
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Quán nhìn cũng được, hiện đại, trẻ trung, dưng mà cách làm ăn thì như xịp, hik... Nhân viên ghi oder thì chay loạn tùng bậy; cốc chén lúc thì đầy, vứt khắp nơi, nhưng lúc cần thì chẳng có cái nào; quầy fa chế thì bé tẹo, quay ra quay vào đụng nhau chan chát; làm ăn thì vớ vẩn, em cứ điều chế đại đi, ai mà biết ... Nhìn thì tưởng chuyên nghiệp, chán... Thôi thì cứ thử việc thêm mấy ngày nữa, dù sao thì mình vẫn thích làm bar hơn, cố tìm vậy.
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thảo nào ... Thế hôm qua ly " Cá Tính " là mày chế cho tao đấy à, hương vị chả ra cái quái gì cả ! Lởm lắm !
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chập điện, lửa bén vào rèm cửa, cháy xì xèo, khách kêu ầm ĩ, khói mù mịt, ... nghỉ là phải. Đã thế dắt xe ra đường thì dính ngay con đinh, trong túi chỉ đủ tiền vá trong khi cần phải thay xăm. Ngước mắt nhìn đường, thấy sao mà mờ mịt thế...
  10. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @November tear: Tương lai nhìn thấy thế nào vẫn cảm thấy mù mịt nếu ko biết nhìn vào những gì tích cực . Chẳng có ý gì đáng trách đâu ấy ạ . Tớ đang ở tận sâu thẳm của cùng cực rồi,ít ra ấy vẫn còn có một mái nhà để được đi về, tớ vẫn cười được thôi. Cảm thấy cuộc sống đủ thì nó sẽ đủ

Chia sẻ trang này