1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Polly

    Polly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ...mới đến..
    Hôm nay lóp ngóp làm cái hồ sơ gửi đi vào Nam ko biết có nên cơm cháo gì...Mịa nó sao mà cứ tối thui fía trước, đếc thiếu gì chỉ thiếu tiền. CHÁN!!!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    chán kinh khủng
    thời gian cứ trôi qua vùn vụt mà mình thì chẳng làm được cái gì
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ bâng khuâng đi rồi. Hà Nội ơi có nghe thu về.... Dạo này trời lúc nào cũng trong vắt, nắng vàng và gió nhẹ. Lý tưởng cho những tỉ phú thời gian thích lượn lờ . Tiếc là có người phải đi làm cả ngày .
    Nghe nói sắp có gió mùa đông bắc. Lạnh roài
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày dính đến lẹo với cả chắp, phiền quá . Tối qua tương đúng gần 1 âu trà đá , tối về bít mẹt nhau luôn, thức chong chong tới tận 4h sáng, lại còn ko đc ol, ko đc bật điện, ko đc nghịch tít tít... Đúng là cực hình. Và hậu quả là bình minh lúc 10.30 am hứt hứt
    Chiều nay, rùi chiều mai... lại chui vào cái chỗ sực mùi ê-te hay gì đó đại loại thế, hắc hắc rất đặc trưng hospital. Chiếu chiếu tia tia chả hỉu có dẹp được cái con mụ chắp ác ôn kia ko .
    Chẹp chẹp, đúng là trời đẹp, đẹp trời. Lại mún nghe cái bài "Sợ ma" đó ... Mà dạo này mình bị 1 số người lãng quên hay sao, chả thấy mẹt ngang mũi dọc ở đâu, chả thấy hỏi bạn được nhời nèo, bùn . Chả mún luôn là người bắt đầu trước, bức xúc cực đấy nhé

  6. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Just Call My Name And I''ll Be There ...
    Vấn đề nó là ở chỗ này đây ! Ai cũng muốn như vậy thì sao mà meet nhau được
    Tự nhiên lại thấy oải oải roài !
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Thế thì meet đi. Chờ đợi gì.
    Hôm nay các bố CP họp hành, tắc hết cả đường, Rẽ ngang rẽ dọc chỉ thấy người nườm nượp í ới hỏi nhau "Đường kia tắc ko?" "Tắc rồi"
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    HIc, vừa về nhà. Nhớ nhà quá.
    Lại đi.:-| Chán .
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    é. Bít ngay có người nói câu này. Dưng muh ấy ko hiểu đâu .[/b]
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người kêu chán nhỉ??Chẳng nhẽ mindh cũng vào đây kêu??Thế thì cũng ko làm vơi đi sự chán chường đâu nhỉnhưng thôi C''est la vie.Đôi khi điều hoang tưởng nhất lại là điều dễ xảy ra nhất. Băn khoăn về một lời nói.nặng trĩu lòng khi nghe một ai đó nói về môitđiềiu thảng từ lâu lắm rồi mình ko dám nghĩ tới nữa. Đã có những điều thân thuộc ra đi và có nhiều điều mới mẻ đang đến nhưng sâu thẳm tron glòng chỉ muốn níu kéo lại mà ko thể, muốn đưa tay ra để với hồ rằngg tay có thể chạm tới sâu cùng nhưng ko đượcNhiều khi ý muốn và hiện thực lại quá khác xa nhau.Trongkhôn gian mơ hồ có một sự hụt hẫng của ai đó nhen dần lên trong lòng và lan vào cả những vật xungqaunh, máy tính...bàn hgế ...tất cả..chọt thèm ...:(
    Thu về, ngoài kia bầu trời cao, gió mát, thèm được đi chơi quá, thề mà vẫn phải ngồi ôm cái MVT này. Thấy chán chán oải oải. Tự nhiên thấy tại sao mình cứ phải ép mình làm những thứ như thế này làm cho mình uể oải thiếu sức sống nhưng lại cần cho công việc sau này??Thấy mệt mỏi..ngày xưa trời đẹp là có thể xách xe ra ngoài để lượn lờ.Giờ đây phải nghĩ cho nhiều thứ..đôi khi sợ làm chính mình ...sẽ có rất nhiều người sẽ phải ngạc nhiên...thích thì theo....chán là từ bỏ..mình đã từ giả cách sống ấy từ lâu lắm ..cứ phải nhắm mắt để làm theo những khuôn khônhất định...Mệt quá

Chia sẻ trang này