1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm lúc buồn cười. Khó hiểu quá. Mọi thứ không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Thế đấy... ^_^
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Có một lố file nhạc trong máy rất hay mà giờ mí để ý, chẹp, tại nhìu quá . Đang ngồi xếp chân tròn trên ghế gõ bàn phím lách cách và lít xừn ning to miu síc . Relax, dễ chịu khó tả....
    Lúc chìu đang ngồi ở nhà bác chơi với bà thì thấy bạn Tuấn Cường iu wí nháy đến 2 fát. Dưng mà máy tớ hết xiền... hé hé. Gọi tớ có chiện j ko ấy?

  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Úi, cháu ui đừng làm bà sợ nhé. Chắc là xem nhìu film Hàn Quốc quá í chứ j???
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đi, đi thật xa, đâu cũng được, miễn là cái cám cảnh này không còn tiếp diễn nữa. Không muốn típ tục lừa dối, không muốn để thời gian trôi qua vô ích, sẽ không còn những con đường mờ mờ ảo ảo, sẽ không còn những buổi chiều buôn nắng và bụi, sẽ thay đổi tất cả. Đi để refresh lại mọi thứ, tất cả mọi thứ. Có lẽ sẽ là một nơi phồn hoa, cũng có thể là một vùng thiếu điện thiếu nước. Sẽ là như thế...
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 dài và buồn cười. Bắt đầu bằng cái cảm giác lành lạnh co quắp trong chăn, và ngó ra ngòai thấy "trời đẹp khủng khiếp". Đến chỗ làm thì chẳng làm được việc gì nhưng nói chuyện được nhiều hơn với mọi người - tất cả là nhờ con Heo điên . Bớt thấy bức bí hơn và cảm nhận được nhiều điều hơn. Mong muốn và dự định cũng nhiều hơn. Có lẽ phải mua quyển sổ mới, viết lại cho nó quy củ, phần nào ra phần đấy, không được công tư lẫn lộn, mọi người đọc được thì teo
    Lâu lắm 83 chẳng tụ tập được đông đông, thèm gặp bọn dở hơi này quá
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn chờ xem thế nào đã bà ạ...
    Mà cũng có khi thấy nhiều người bị quá lại đâm dở hơi. Thế thì tốt, thà dở hơi còn hơn .
    Hôm nay... vui. Cảm giác là lạ, chả biết nói thế nào cả. Mà... vui quá hay sao mà chỉ muốn khóc nhỉ? Ờ ờ, thôi cứ để xem đã...
  7. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy. Ngày nghỉ của mọi người mà mình vẫn phải làm việc. Thấy bùn bùn:(
  8. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chị Hà ơi !
    cho em lại số của chị!
    em muốn hỏi mấy việc!
    thế nha!
    hôm nay tổ chức NGÀY HỘI THIÊN VĂN VŨ TRỤ 2005 tại 8X cafe.Mệt quá !
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm máy hỏng, thấy bứt rứt ngứa ngáy chân tay. Chiều qua nhà con bạn mượn mấy thứ, cuối cùng 2 con lại ngồi lục tung cái tủ quần áo lên , vừa thử vừa buôn. Thế là hết buổi chiều. Tối thì lũ em họ đến chơi, chạy đuổi theo chúng nó cũng mệt lả cả người . Lên sửa máy ko được. Đi ngủ. Thế là hết buổi tối . Hơi lo và hơi nhớ
    Sáng nay lại cuống quýt phi ra hàng search tài liệu cho bố. Về đến nhà bật máy lên, lại thấy bình thường. Thế có điên ko cơ chứ . Tự dưng nhớ cái Bệu, cái Dở hơi, cái Ếch, cái Cong. Tẹo nữa qua buổi trưa gọi xem sao
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    đâu nhỉ ? ko thấy mí dòng mí từ đó !?
    ... và tao tự hỏi ... mày đang làm gì ? ... tâm trạng thế nào ? Tốt không ? ...
    Mai sinh nhật Oanh Yun rùi . Mày chẳng liên lạc với tao . buồn quá ! làm gì đi chứ ? Mày mệt mỏi chăng ? Nhiều việc lắm sao ? Cố lên nha ! Tao nhớ mày lắm . . I L O Ve U !

Chia sẻ trang này