1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào hỏng sim không thèm thông báo một câu hả? Làm ng ta vừa nhắn tin vừa gọi điện ngóng đợi dài cổ toàn thấy không liên lạc được.
    Máy như điên í. Cứ 5 phút lại bị out. Mọi người thấy nick sáng gọi không trả lời lại bị nói là kiêu, không thèm quan tâm mới khổ chứ .
    Băn khoăn. Buồn. Trong lúc này chẳng muốn nghĩ cái j thế mà vẫn phải nghĩ đến một cái j đó. Hic, nhìn cái bảng điểm kì vừa rồi thấy chẩng buồn xem rồi. Ông chủ hỏi chán lắm à? KHông biết, có xem đâu mà biết, nhưng một môn tổng kết 0 trong 3 môn thì có chán không? Nghĩ đến IELTS 6.0 mà chỉ muốn thắt cổ chân tự tử.
    Trời ơi! THA CHO TÔI!!!!
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hì hì, nhớ à ấy? Sao qua trưa ko thấy cái call nào nhờ?? Hay là lúc đó tớ đi za xư gùi??Tối nay mấy kon định tụ tập thì nhà tớ lại bận, hik hik . Tớ cũng manquer bọn ấy quá!!!
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    máy hỏng. Hic, ol được một tí thì chả ai ol để nói chuyện với mình cả.
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm cái card bancaire mới hoạt động mạnh như thế này. Lâu lâu cũng nên điên điên tí
    .
    Chà, học hành, nhà cửa, sức khoẻ ok, bạn bè 0 có j để chê, tên ôsin cũng ngoan hơn ngày xưa, 1 công việc ổn định ... Lẽ ra cũng chẳng có j mà lăn tăn nhiều. Vậy mà lúc 3 đứa ngồi uống mình vẫn buồn buồn. Hic ... chẳng có gì là đủ nhưng phải biết giới hạn của nó.
    Quen với cái kiểu sống này rồi không biết đến lúc thoát ra hẳn có tiếc nuối gì không? Nhiều thứ không định hình được. Chỉ có nắng, gió hanh hanh của mùa đông là rõ ...
    Wish You Were Here
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hic, hnay box đông thế. 430 người vào . Cười nhiều quá ê ẩm hết cả người.
    Hê hê... Thôi để Thần Chít hoặc là Shingo chính chủ nói ra nó mới hay..cặp cái cặp, kaka
  6. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sợ. Quên một cái tên, quên một hình bóng... Cảm thấy mình đang quên dần mọi thứ. Một ngày nào mình sẽ quên hết tất cả chăng? Rồi một buổi sáng kia, thức dậy không còn nhớ mình là ai, ở đây làm gì... Tất cả chỉ là những mảnh vụn trong ký ức, như trò chơi xếp hình. Và một thằng nhóc đang cố gắng sắp nhặt cho trò chơi của nó...
    Chiều cuối thu, trời u ám không buồn cũng không vui. Lẳng lặng bước đi trên con đường cũ. Như một cái bóng, nó lang thang khắp chốn... Một trò chơi, theo suốt cuộc đời nó...
    Sân ga buồn, mọi người đưa tiễn nhau, cuộc sống như một dòng chảy lớn, điên cuồng cuốn trôi theo nó là những số phận. Gió buồn bã len lỏi qua sân ga, nhưng cũng đủ làm mọi người khẽ rùng mình cảm nhận cái lạnh cuối thu.... đông tới.
  7. imi83

    imi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay` xui dien, chep... 4h sang moi ngu, 7h da day, nhin cai dong bai vo phat chan... hong` lau mong voi cha hong lau miec, buc ca minh, viet bai cam xuc gi co chu, chi muon viet 1 cau la cam xuc cua em la cha co cam xuc gi ca, nhung ma ong thay chac cao dau` mat, hihix
    Buoi chieu chat chit ,co nguoi doi` len rung` o? huhuhu, em so* va(t'' bo xu`,lam tn bay gio..
    Toi nau com, dang cat khoai, chem 1 phat vao tay, mau me be bet, 3 4 phut sau gi day, ngat'' lan dung, 2 con em keo vao nha, tinh day duoc uong ca coc nuoc duong to dung, phrew , met thia co chu. 1 tieng sau tiep tuc nau com, ran'' khoai ---> khoai chay'' , ran phong` tom ---> chay luon da the ngon lua con` lan sang to` bao, chay ca bao , chay ca cai ro?nhu*a, nhu*a chay het ca xuong dia khoai ---> mat an, chan doi`, 2 con em cha biet lam gi , long nga longngong'', cong them minh la 3 dua ma cuoi cung ti'' nua chay luon cai bep, chay la nha la thoi roi` the end huhuhuh Tiep tuc la xao rau, cho man qua, ko an duoc, ran trung thi ko thanh ran trung.. luc an com lam` do vo lung tungnua....
    that su la khong the hieu noi hom nay bi lam sao, chua bao gio dien den the... An com xong di tam, met moi the...dau oc quay cuong... Di ngu thoi...
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt..Phải đi chợ mua một đống thứ..Làm sao mà mang hết được đi đây>???Mẹ bảo con gái 22t mà vẫn vụng về thế..sau này lấy chồng làm sao được...Buồn mấy giây...Hị hị lấy chồng thì còn lâu cứ sống thế này vẫn thsich chán...Uh mà ai chẳng phải học..có trường nào ở VN dạyh làm vợ chưa hả mẹ để con đi học mấy năm tốt nghiệp cao học trường đó đẫ??KO hiểu sao người ta cứ phải học cho lắm thế nhỉ??/
    Mệt, sự chờ đợi đôi khi làm thiêu đốt tâm can của con người ta??Mình có thể chờ thêm được nhưng biết rằng nhiều lúc trái tim như muốn vỡ ra sợ ko chịu được..cứ muốn nhào vào ..nhưng ko thể...Tháng 10 đi được một nửa???Năm trước giải phóng thủ đô có pháo hoa..vẫn được chwỏ đi xem.....TAy trong tay,năm nay vẫn được đi...nhưng lại đi với những đứa khác...chui vào một chỗ tối tối ..nhưng ko ấm ấm..Nghe một tiéng gọi từ xa xăm..kothể đáp lời..Thảng đâu đó gieo trong lòng một nỗi nhớ...
    Hôm qua đi trên đường, bắt gặp một ánh mắt nhìn...Phải từ lâu lắm chưa thấy...đi tìm một thời...nhặt lá trên con đường năm ấy..Giờ tất cả thay đổi...Thảng lại muốn nắm tay một ai đó nhưng quờ vào không gian chỉ có gió va hơii lạnh..Lại một ngày nữa đã qua..hai tuần mà dài như một thế kỉ..Tự hỏi sao mình ngốc thế..chờ đợi một thứ biết rõ rangd là sẽ đến ......
    Vừa nhận được tin nhắn..Niềm vui lại đến..Cuộc sống là thế...và sẽ mãi là thế
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nó chán làm mình cũng chán chán theo. Hic ... tự nhiên thấy mệt mỏi rã rời. 8 tiếng ở trường trở thành 8 tiếng ngủ, đau bụng, lang thang. Cải tổ lại mình cái nào, hic ...
    Đang đọc vnexp. Đọc đến đoạn HLV Đức Klinsmann, nhớ là đã có thời 2 đứa giống tên nhau suốt ngày bạn luận bóng đá. Nó thích Jugen, mình thích Cantona ... Hồi cấp 2 ... Lâu lắm rồi. Cái hồi lớp 7 đạp xe vèo vèo trêu tức anh lớp 9 Toán. Hồi lom khom ra nhà xe, găm kim nát bét 2 cái lốp xe của bạn lớp Nga chỉ vì can tội dám nhìn ngó lung tung Ôi, tôi già thật rồi Vì người già hay hồi tưởng quá khứ mà

    Tháng 10. Sắp 3 năm. Nhanh. Mà cũng còn lâu.
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ nhưng không thể nào dỗ mình vào giấc ngủ được. Lâu lâu không viết một cái đai ơ di cho tử tế, hôm nay viết một phát xem sao? hí hí
    Đang ngồi nghe Miss You Like Crazy, nhớ hùi lớp 7, 8 kết bài này muốn chết. Sinh nhựt lớp 8 lại hát Miss You Like Crazy mí cả If life is so short mới chít chứ ''If life is so short, why dont u let me love u, b4 we run out of time? If love is so trong, why dont u take the chance, b4 our time has come... If life is so short? Love is the word that explains how I feel 4 u...'' Nhắng thật.
    Ờ, trong lúc này tâm hồn vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương. Một tí tác động cũng có thể làm cực vui, hoặc là lăn ra khóc ngay được. Mình cũng chả hiểu sẽ duy trì tiếp được bao lâu nữa? Vì mình cũng chả biết mình đang trong cái tâm trạng này theo kiểu thế nào? Cảm giác vui vui, lại sờ sợ, có khi rất hạnh phúc, nhưng rồi lại buồn ngay được... hihi, em Mây nằm cuộn trong trong lòng trong đáng iu mún kiz. Hí hí, vui lại buồn, lẫn lộn,và bây h thì đang sợ đến muốn khóc. Chẳng muốn chuyện j xảy ra nữa. Dù là vui hay là buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù may mắn hay bất hạnh, mình chỉ muốn mọi thứ cứ thế này đi. Vì trong lòng đã ngầm có sự chống đối lại tất cả mọi thứ được coi là hứa hẹn. Mình lại huyênthuyên cái khỉ gió j đây nhỉ?
    Mấy hôm nay, có đứa bảo mình điên quá mức? Trông mặt mình cứ khoái khoái kiểu j? Tự dưng cũng vui vui, vì mình có thể làm một số người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc ( như mình). Cảm giác vui vẻ mai một dần. Thấy hơi chán chán, hí hí Mà thôi, cái j đến sẽ đến, việc j phải lo nghĩ quá nhiều nhỉ? Cứ đợi, chờ rồi lại đợi, chờ, hoàng tử này mất rồi lại có hoàng tử khác tới, hihi. Ôi my key!
    Ờ ờ, chả hiểu mình bị làm sao thế này?
    K.I.S.S = Keep It Straight and Simple .
    Tức ơi là tức, mình bị chơi một vố đau kinh khủng!!! Nhục nhã ê chề Ối giời, tức phát điên lên mất. Mới giao hữu mà đã bị dẫn trước 1-0 thế này thì.... Biết gỡ gạc lại thể diện sao đây? Chả biết phải làm sao cả, huhu. Thật là ức chết mà!

Chia sẻ trang này