1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hey zdà .. vui vui ....
    Con ranh rùa tưởng bỏ mình đi mất , thế mà hôm nay lại mà được về nhà .. ko tin nổi ...
    .. hơn 1 tháng trước , hix .. sáng sớm mở ra thể dục thể thao rồi vào giường nằm ngủ quên béng lúc nào ko biết .. thế là em rùa chạy chốn khỏi nhà lúc nào chẳng hay .. bỏ đi .. ! . Hôm nay ko hiểu cách nào lại xuất hiện bên trong cửa nhà ( mà nó chui vào lúc nào cũng chẳng biết ) chỉ thấy nó thương tích đầy mình : mai trên chỗ gần đầu mất 1 góc , chân trước chỗ đấy cũng bị cụt gần tới .. đầu gối , các chân còn lại ko cái nào đủ ngón .. máu với đất dính đầy người ( ... ) ..
    Bây h thì đang chăm sóc nó lại rồi , tới h vẫn ko hiểu ngày hôm đấy nó chạy đi đâu và làm cách nào nó tìm được đường về nhà .. kỳ tích !
    Cái mai bị thủng nhìn thấy cả thịt bên trong , ko hiểu sau này có lành lại ko ..
    hôm nay thấy vui vui ...
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, Bin iu động vật nhờ . Nói đến rùa con tớ lại nhớ đến con rùa trong film "Tiền" chiếu trên VTV3 toàn bị cái ông dẫn chương trình j đó lấy ra kê... làm chân bàn .
  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Cso phải dằn vặt nhau thế này cho khổ ko hả trời????Sao cứ phải làm mình khổ thế nữa??Biết ko được thì thôi chứ ???
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy mình như bà già bị mắc tóc, hic, kể ra ngẫm lại thì mình cũng chả có trách nhiệm j cả. Hic, nhưng chả thấy mình sai tẹo nào cả . Sở thích thôi, không thích quyển đó thì đành chịu thôi mà.
    Hic, mình ăn mặc lôi thôi lắm sao? Thui được rùi, tớ sẽ chỉnh sửa lại. Tớ sẽ mặc quần dài, sẽ đi guốc, hic, sẽ sơ vin cắm thùng, sẽ không ăn mặc như đi dã ngoại nữa <---- nói thật đây là bản chất không thay đổi được. ĐI học phải mặc thoải mái mới học được chứ, miễn tớ thấy đẹp là được. Cho nên notable nhé, tớ ghét thể loại formal lắm. Trông như cái nhà tù di động. Sáng tạo tí chứ! Thoải mái để,
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cho em Heo của tớ đến giao lưu , hihi
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    5h30 sáng phóng như điên ra sân Y đá bóng !
    May không đến muộn !
    đá xong mệt về luôn !
    quên cả mất 7h30 nhà mình có trận .
    lâu lắm không gặp mọi người đâm ra nhơ nhớ !
  7. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    có ai tên " Nghiêm Thanh Hoa " trong room này ko ??? cho tôi làm quen với :(
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về nó ko chịu miam gì cả .. lo quá !
    Zdà , hôm nay mát trời đá bóng thích thế .. 2 trận , fờ râu .. trận đầu đen , trận 2 may mà còn phập đc 1 bàn .
    Chúc mọi người 1 ngày nghỉ vui vẻ
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, đầu đập vào tủ lạnh, chân phải đập xuống sàn, chân trái đạp vào giá rượu. Mới đầu chưa thấy xi nhê, sau 1 đêm chân tím bầm, đầu sưng u Đen thế không biết. Lại còn cái carte photo mới nạp gần 300 tờ nữa chứ. Chẳng tìm thấy đâu
    Nói đến rùa lại thấy 2 con rùa nhà mình càng ngày càng béo. Khiếp quá, 2 con ỉn. Suốt ngày đập đầu vào bể đòi ăn
    Trời thu. Cây cối trên cái đường đẹp nhất Aix này bị cưa trụi mất rồi còn đâu lá vàng. Nhưng mà công nhận sáng sủa ra bao nhiêu. Đợi đến mùa xuân lại rợp lá xanh, thẳng tắp, đẹp mĩ mãn
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 16/10/2005
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Í... hôm nay nhà mình giống như Tết í. Đóng cửa hàng này, không nấu cơm này, trời hơi lành lạnh này. Và thích nhất là ngày mai không phải đi học này.
    Hic, cám cảnh cô đơn lắm rùi... Sắp đông rùi, nhìn ng ta có đôi có cặp lại hiềm khích quá cơ. Gr, con lợn Kune lăn ra úm rùi. Không có xe, chịu chả qua nhà bạn được. mà bố mẹ bạn cũng khó tính cơ...

Chia sẻ trang này