1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sáng sớm đi trên đường thấy bao nhiêu là đám cưới !
  2. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Vui, rất vui....^_^
  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Vừa mưa xong. KO biết các đám cưới thế nào...Công nhận hôm nay lắm đám cưói thật:(Sốt hết cả ruột :D
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có những điều bây giờ mới được nghe, được nói ... rồi vỡ vụn. Mình vẫn là đứa bướng bỉnh, vẫn không muốn tin. Nước mắt chỉ làm vơi đi. Không thể xoá được hết.
    Đang mất lòng tin vào tất cả

    No matter what I do, all I think about is you. Remember ?!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cả chiều đi trên phố thấy bao nhiêu là đám cưới !~
    Đẹp trời !
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Có một câu thơ có hai từ nước mắt"
    " ..Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích
    Nguỵ biện trái tim những điều ko có thật..."
    Có cả câu hát mà tớ thích tặng luôn PTSM :
    "...Believe in yourself, reach down inside, the love U find will set u free. Believe in urself U''ll come alive, have faith in what U do , I make it through......"
    Sớm vui lên và luôn cười như tớ vẫn thấy qua những bức ảnh của ấy nhé
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ý tưởng! 2 năm nữa liệu làm được không nhỉ? Hứa hẹn đấy! Học xong khoá quản trị phải viết dự án mới được!
    He he! Trốn vợ, trốn mẹ ra net!----> một cổ đôi tròng! Thế mà ai cũng muốn lao vào mới lạ chứ!
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Gió về, qua cầu lạnh wúa.
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ế.... trời hôm nay... quen quen thế nào í nhỉ?
  10. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ngại ngùng
    Thơ anh lên, lòng anh mong nói lắm!
    Vần theo nhau, điệu nhịp gọi nhau vang;
    Anh tưởng chừng viết được biết bao hàng
    Cầm đến bút, lòng không như giấy trắng!
    Bởi vì em, bởi vì em quá lặng.
    Anh làm thơ rồi biết tặng cho ai?
    Sao em không bày tỏ một hai lời
    Cho anh biết lòng em đôi chút với?
    Anh cầu khẩn, nguồn thơ anh ngóng đợi;
    Em nói đi! Em nói, có yêu anh
    Cho tim anh vang dội tiếng ân tình,
    Cho lòng anh tràn trề lòng yêu mến.
    Anh sẽ làm thơ đưa em đi đến
    Bờ thời gian ta ghé bến xa xôi.
    Nếu lòng anh mong mỏi đã sai rồi
    Em chớ ngại nói dùm em chẳng đoái
    Đến tình anh. Đừng để anh mãi mãi
    Sống nghẹn ngào mờ tỏ giữa tình em.
    Không sao đâu, anh sẽ được giàu thêm
    Sau đau đớn với bao nhiêu chua chát.
    Anh sẽ viết những giọng đầy nước mắt
    Anh sẽ than, sẽ khóc mối tình sầu.
    Đấy em xem; anh có nói gì đâu!
    Anh cũng vẫn làm thơ vì em đó.
    - Em chẳng nói, làm sao anh biết rõ!
    Tế Hanh
    ^_^ Cám ơn bác Tế Hanh.

Chia sẻ trang này