1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Giật mình tỉnh ra, ồ đã xong rồi.
    Thế mà cũng thấy bt, thoải mái hơn tí.
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao trông cái mặt mình ngố thế này. Cắt tóc. Nhẹ hết cả đầu
    Mai lượn tiếp!
    To ... : nhắn tin thế chẳng ngủ ngon tẹo nào, he he
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao trông cái mặt mình ngố thế này. Cắt tóc. Nhẹ hết cả đầu
    Mai lượn tiếp!
    To ... : nhắn tin thế chẳng ngủ ngon tẹo nào, he he
  4. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tuần nữa là lại được trở về "nhà",mọi thứ cứ như rối tung hết cả lên...Khỉ gió thật...
  5. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tuần nữa là lại được trở về "nhà",mọi thứ cứ như rối tung hết cả lên...Khỉ gió thật...
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi. Hic, hôm qua trằn trọc chả ngủ được. Mệt quá.
    Cứ tưởng tượng phải đi ML 1 tháng chắc mình đến phát điên lên mất.
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi. Hic, hôm qua trằn trọc chả ngủ được. Mệt quá.
    Cứ tưởng tượng phải đi ML 1 tháng chắc mình đến phát điên lên mất.
  8. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bác, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó mang mác buồn.
    Nhưng bác ạ, bài này, và cả những bài trước tôi đọc của bác ... đều cảm thấy bác có một cái gì đó ... hơi yếu đuối. Bác đừng tự ái hay nổi giận khi tôi nói thế này. Có điều, làm thằng đàn ông thì nên cứng rắn một tẹo. Tôi ko nghĩ là có người con gái nào lại muốn người mình yêu như thế đâu.
    Tự tin lên bác, everything will be okay
    Chúc bác vui !
  9. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bác, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó mang mác buồn.
    Nhưng bác ạ, bài này, và cả những bài trước tôi đọc của bác ... đều cảm thấy bác có một cái gì đó ... hơi yếu đuối. Bác đừng tự ái hay nổi giận khi tôi nói thế này. Có điều, làm thằng đàn ông thì nên cứng rắn một tẹo. Tôi ko nghĩ là có người con gái nào lại muốn người mình yêu như thế đâu.
    Tự tin lên bác, everything will be okay
    Chúc bác vui !
  10. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đi cả tối , mắc mưa, mặt dị ứng, không làm được việc j cả. Về nhà, lôi thôi với bạn.
    Dù sao thì, cũng không tệ lắm. Giá như, chỉ cần anh xuất hiện và hỏi rằng ''hôm nay thế nào'' là ổn. Nhưng không thể được. Phát khóc lên được.
    Đúng 3 ngày. Không bít có nhận được quà không,hì.

Chia sẻ trang này