1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Gió vù vù. Đấu tranh tư tưởng, bò ra khỏi nhà với đôi mắt sưng húp. Gió. Lá bay lả tả. Lạnh. Headfone toàn bài hay. Hay mà buồn.
    Ngồi ngắm hoa hồng cuối mùa lay lắt trong gió. Chưa bao giờ thấy cái sandwich nhạt nhẽo đến thế. Lạnh run lên nhưng vẫn không vào căng tin. Không muốn ai nhìn thấy mình khóc như lúc ngồi máy tính trong thư viện. Vẫn biết có thể thế là tốt hơn. Nhưng cứ nghĩ lại thấy hụt hẫng ghê gớm. Trước đây mình đã mơ hồ nhận thấy cái hố đấy. Vẫn sợ nó sâu. Vẫn sợ nó có thật. Chỉ bây giờ mới biết chắc nó tồn tại từ lâu. Rất sâu.Và lạnh. Sợ cái cảm giác trôi tuột vào trong đó mà chẳng thể bấu víu vào đâu ... Sợ cái từ "cuối cùng" ấy. Vậy "đầu tiên" là khi nào chứ ?

    Thu Phương đang hát "Như chưa bắt đầu". 1 ngày dài mệt mỏi ...
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mớil ại khóc thầm....:((
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đi gần đến cơ quan mới thấy là hình như mình đang rất lạnh, tự dưng muốn co rúm lại.
    Hôm nay, ngày 19.10.2005. Ngồi cạnh cái máy tính. Muốn mấy đứa ôm nhau. Thật chặt.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mưa - lạnh, lạnh ...
    Cuối cùng là đi mua áo để mặc - rối bời -
    My heart is broken,
    it hurts inside.
    Words now unspoken
    and sadness resides.
    ...
    There''s now a huge hole
    left in my soul.
    You chose to depart
    and have broken my heart.

  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sao thế , lại có chuyện jì ah ?! ..
    cố lên nào ... " :D "...
  6. imi83

    imi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cứ xa thế thôi anh
    Đừng xích gần thêm nữa
    Lỡ có gì đổ vỡ...
    Lỡ có gì mất di..
    Vẫn hiểu là có nó
    Cho dù là bế nhỏ
    ở giữa em và anh....
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    Chẹc, tự dưng có 1 đợt thì vui như tết, rồi có đợt - như đợt này, thì thi nhau trùng hết cả xuống, khổ thật đấy!!! Mấy ấy ơi, hãy cố gắng lên, nhất định là mọi chuyện lại ổn cả thôi mà.... :(
    "Có gì buồn mà khóc thế hả em?
    Lau nước mắt để thấy mình đang lớn..."

  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    ĐI ngoài đường...Đông vui...Sao mà hoa sữa hôm nay hắc hơn mọi ngày :( Chẳng còn đâu mùi thoang thoảng nữa:((
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    HIc... T___T. Sao không ai giúp mình làm calculus thế này... Sợ sức mình không kham nổi mất
    Hic, lovers always come and lovers alway go ... but love''s always in our heart. It''s our own. So... cố lên!!! Rồi mọi chuyện sẽ qua thui mà...<---- Cháu đang cười nhăn răng đây này
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này