1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    violon ... happy together
    [​IMG]
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Mệt và uể oải. Biết vì saoCó phải bắt đầu lại mọi thứ đã thành nếp thành thói quen koNhìn nó,nghe một giọn g nói...Buồn....Muốn trốn vào một góc nào đso để khóc cho đỡ tứccơ mà ko thể. Đây là công ty rồi ...Đang nghe một bài hát buồn ơi là buồn..Sao mừ ko biết refresh để nghe một bài vui hơn nhỉ?Uh kể cũng lạ....
    Nghe một người mơ về mùa đông...Cũng mong mùa đông nhanh về...Ko hiểu sao thấy mong chờ ..Dù với mình những ngày này ko muốn nó trôi qua một chút nào..Tự hỏi tại sao tình bạn..người ta có thể vứt đi một cách dễ dàng nhwu thế????5 năm chơi với nhau..Thế mà cuối cùng chỉ là sự nghi hoặc...Thảng đôi khi tự hỏi có phải do lòng đố kị hay trẻ con hay????KO hiểu có phải thế ko??Chắc là ko???Người lớn rồi màHay tại mình..giống như một cái vỏ chanh..Vắt hết nước rồi có thể quẳng ngay vào sọt rác????
    Đôi khi cứ nghĩ nhiều sẽ làm chomình mệt mỏi già nua..Lại phải dùngg Olay22/10. Sẽ được nhận quà 20/10. SướngÙh thì cả công ty có mỗi tớ là con gái mà lịThứ 7 lại phải đi làm rồi
  3. bluesky_83

    bluesky_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lặp đi lặp lại những công việc buồn tẻ hàng ngày làm cho mình cảm thấy thật vô vị, nhiều khi chỉ muốn hét to lên ở một nơi nào đó thật rộng lớn để cho lòng cảm thấy nhẹ bớt phần nào!!!!Buồn thật buồn!!!!!
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đi làm lúc mọi người tay trong tay, nói nói cuời cười, hoa giăng đầy fố và đi về lúc các cụ dắt tay nhau đi tập thể dục. Bình minh lúc 1h trưa. Bải oải...
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ. Đành cố gắng giữ sức khỏe để chiến đấu thôi fải ko ấy? Tối ngắc ngư mãi mới hết 1 bát cơm, can tội ... karamen .
  6. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0

    Làm việc mệt wá.Ước gì quay lại thời sinh viên thì hay quá.Không lo nghĩ, ko bon chen, và cũng ko money ...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy buồn buồn, trống trải kiểu j ấy. Wish someone would come and wake me up. September ended over 21 days ago :)).
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ...
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Đagn rất mệt. Mệt lắm.....Thế nên chẳng thiết gì cả...Hôm nay thứ 7 rồi..Có đến đi chơi thôi mà còn thầy ngại. Người như đi mượn::(( KO biết có qua nổi mấy tiêt tiếng Pháp chiều nay ko nữa :(( Ôi !
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    ...Có người lòng như khăn mới thêu

Chia sẻ trang này