1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0

  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời..............
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân bạn tớ, làm đổ có nửa cốc karamen mà tiếc đến nỗi ko ăn đc cơm
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hạ hạ , giặt túi chưa NN .. thề lần sau ko cười người khác nữa .. đúng là " cười người giây trc giây sau người cười " ...
    Mới có thêm 1 em cún ( Rốc Goai Giơ ) gì đấy , hix .. phát âm khó quá , tai to , đuôi cụt .. hôm nay em tè cả ra nhà , grrrrrrrrrr ......... . Có thể , có cái để chăm sóc , quan tâm sẽ sống trách nhiệm hơn nhỉ ?! .. bây h thì ngày nào cũng phải về nhà rùi ..........
    ...
    Cô gì ơi .. ggsk
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic. Chán mớ đời. Không thích bon chen trong ba cái chuyện tình củm nữa đâu.
    Hic, em í nhìn mình hỏi .... Thế mới đau chứ. Hic, chị bít rồi em ạ. Em nói nữa, khéo chị hất tung cả cái bàn lên đấy. Đút cả cái cốc vào mồm của ai đấy. Đạp bẹp dí vào tường. Đùng đùng bỏ về.
    Nói thế. Chứ hơi bực mình rồi đấy. X thích bị ai đem ra làm trò đâu.
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện nhờ. Bây h vừa mò ra được cái bác ngày xưa mình săn lùng. :">. Nhưng mà đấy là ngày xưa. Bây h mới thấy bác í như điên í.
    Tự nhiên lại nổi giận đùng đùng. Cảm giác như bị ai tát vào mặt vài phát. Vui ghê nhỉ?
    Thực sự là còn yêu cái tự do của mình ghê gớm. Đú! Mà sao mình lại phải tức giận cơ chứ. Lại tự ái trẻ con rồi đấy.
    Có ng đi ngủ sớm thế?
  7. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi về vội về đi ngủ uqê n cả mang di động về hò ò nhưng mừ được khen là ngoan vì đi ngủ sớm..Cái nào sướng hơn ???
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bin đang ở trong giai đoạn '' tự đấu tranh, tự nhận thức, có xu hướng sống xa loài người ''
    Trời đẹp thế
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà thì trời mưa ... vừa mưa vừa nắng ... cứ thế đi trên đường, mưa cũng chẳng nặng hạt, chẳng lạnh, chẳng ướt ...

    1 ngày đặc biệt ư ? 1 ngày trời mưa ... 1 ngày chủ nhật ... 1 ngày của 3 năm trước.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ yên
    em sẽ dõi theo cuộc đời anh mỗi phút giây bồi hồi

    Em chẳng biết làm gì. Về nhà chẳng có ai. Về nhà để nhớ ra là con bạn em đang rất hạnh phúc vì người yêu nó không còn ở xa nữa. Cái sự tủi thân của em hình như được tăng thêm 1 bậc. Cái sự tủi thân quen thuộc. Hì, 1 tuần mới bắt đầu. Em phải làm gì nhỉ ? Em không thể vì anh mà khóc mãi. Không thể vì anh mà bùng học lang thang mãi. Không thể vì anh mà để tất cả trôi qua vô ích. Em không thể đổi tình cảm của bao người xung quanh để lấy 1 sự quan tâm từ phía anh. Ngốc nghếch. Mơ mộng ... Cả anh và em chỉ cần tin rằng "người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau", thế thôi. Chưa chắc là anh ... chưa chắc là em ... chưa chắc là bọn mình ... Chưa chắc đã hết ...
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Chắc bây giờ đang bay đây! Thấy hơi lo lo! Tốt lành cả thôi!
    Ai mà không bực??? Thế mà không nghĩ chả nhẽ là cục đất à? Thứ bảy không đi chơi với người yêu mà lại đi với bạn! Ấm ức lắm, dù biết là đi có việc!
    Mà lại trong tình trạng hâm hâm đơ đơ nữa chứ?? Thôi, đi làm đi em ạ! Ở nhà nhiều quá nó ươn người ra đấy! Chỉ tổ mệt anh thôi!
    Sinh nhật J mà lắm thế??? thi nhau đẻ vào tháng 10 à?
    Gọi điện cho người yêu cũ, tự nhiên thấy mình già dặn hẳn, chuyện cũ đã qua mà! Mình là đàn ông mà!

Chia sẻ trang này