1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi, cho cháu nhập hội khóc với
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    83 có nhiều topic hay ghê ghớm ... thi thoảng mò mẫm thức đêm đọc lại thấy thú vị lắm lắm .. đọc lại để còn nhận ra mình ko hoàn toàn là ... vô cảm ...
    wowow.. ngày hôm nay ra đường sáng sớm đã gặp 1 em đi vespa tăng đa , hình như học Ngoại thương thì phải , buổi trưa đi qua Giảng Võ gặp 1 chị đi vespa mini.. tối đến gặp 1 anh trọc đầu đi tăng đa , lúc về thấy 1 cô tầm tầm hơn 40 tuổi đi vespa mini .. ơ , tự dưng thấy vui vui .. hạ hạ , chẳng hiểu vì cái gì , mình hâm mất ...
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thứ j của nhiều ng có nghĩa là chẳng là của ai cả.
    Mình cứ nói ng khác tệ. Mình còn tệ nhiều hơn. Nhưng chắc là cái tệ của mình là cái tệ nhẹ nhàng, chưa tính lỗi, haha.
    Vui vẻ j ở cái điều đó nhỉ?
    Phải luyện cho mặt dày giống bác Miu Eo mới được. Miu Eo ơi, ít ra khi em nói điều j đó, em cũng không có ác ý j khác...
    Em nghĩ phải có lý do nào đó. Chứ một ng tốt không ai lại thế cả. ĐỪng bắt em phải nghĩ xấu về ng khác.
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, ấy ơi, ấy ơi ......
    Cuộc sống cũng như những nấc thang , ấy nhỉ ? Càng leo lên cao thì con người càng mệt mỏi và nản chí Nhưng vì ấy là một người lạc quan hay cười, vì ấy rất dễ thương và mạnh mẽ, nên tớ tin rằng, ấy sẽ vẫn leo lên đến đỉnh cao nhất ( cho dù có chuyện gì xảy ra ) . Hãy để nniềm tin '' bạn bè luôn ở xung quanh '' giúp đỡ ấy .
    Ấy cố lên nhé !
    @ sb : Cám ơn người đã hỏi thăm ấy, để tớ có linh cảm...và dich angerufen
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0

    Tớ và ấy ..đã từng rất thân thiết...Tớko hiểu tại sao....Đáng nhẽ ra lâu lắm phải có nhiều chuyện để nói,, nhưn gmừ sao..Tớ cảm thấy khó khăn để nói với ấy..câu chuyện hỏi thăm thì xã giao, nội dung thì nhạt nhẽo..chẳngnhư những bức thư ngày xưa ấy viết cho tớ...Tớ nhớ lắm cái card ấy vẽ dành cho tớ ngày sinh nhật lần thứ 20 của tớ, đọan tâm sự ấy viết cho tớ trong đêm đằng sau là chữ nhằng nhịt từ vựng..những từ đã lâu tớ ko có cơ hội sử dụng...Thảng tớ tự hỏi...khi ấy nhìn thấy những dòng chữ của tớ đã rất xa xưa ấy , cảm giác của ấy có như tớ ko????
    Hôm trước tớ dọn sách vở...lôi mấy quyển học tiếng ra thì rơi một lá thư ấy viết cho tớ trong giờ ho ch Tiếng Việt 1....câu chuyện trẻ con vànông nổi...Hình như càng lớn ngừoi ta ít làm những điều dại dột hơn hay sao ấy???Nhưn gmà....
    Lúc nãy tớ có đọc một câu thế này ...Cuộc đời là một cái thang càng leo càng mỏi...Đã bao giờ trong những lần lên bậc ấy bước hụt hoặc mỏi mệt mà ko muốn leo nữa ko???Đôi khi tớ tự hỏi...tại sao ...mấy đứa bọn mình lại ra như thế...lạnh lùng và vô tâm với nhau????Bạn bè...ngày xưa tớ trân trọng hai từ ấy bao nhiêu..thì giờ tớ lại hồ nghi về điều đó bấy nhiêu.....
    Tớ vừa đọc lại mail đầu tiên ấy gửi: Chào lớp trưởng, mình làm quen nhé...3 năm rồi...giờ đây..khi cả ấy và tớ đã ở hai nơi khác nhau...ở hai múi giờ khácnhau...có bao giờ ấy đọc lại...Phải chăng tớ là người quá hòai cổ.....
    Kỉ niệm tràn về..Tớ nhớ lần đầu tiên vào nhà ăn sinh viên của trường..cái nhà ăn đẹp đẹp ngay sân bóng ý...Qua hàng cây xanh từ nhà D2 qua D3 rồi qua hội truờng cũ cũ ..rồi qua mấy cái bư u địen đối diện KTX , là đến chỗ tụ tập của cả hội..Lần đầu tiên đi ăn ấy ko ăn hết một bát cơm...Rồi những lần đi xa ơi là xa ra đằng sau kí túc xá trường Nhân văn ăn cơm...ấy lau đũa cho tớ..Thảng tớ tự hỏi ..sau này người yêu tớ có chăm tớ được như ấy ko???/
    Nhưng hôm qua..tớ konhận ra ấy nữa...tớ đang chat với một người rất xa lạ...từ cách nói....
    Ấy đừng sợ con gái...họ là một nửa thế giới...Ngã một lần hay nhiều lần thì phản xạ tự nhiên là đứng dậy và xoa vết đau mà....tớ đã nói..Living is fighting...Ấy vẫn tin vào diềuđó chứ....Lúc nào mệt và kiệt sức..hãy quay về....Mọi người vẫn luôn dành cho ấy..tình cảm mà ấy ko bao giờ phải hòai nghi..
    ----------------------------------------------------------
    Thêm một nơi để cất...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trong này có đoạn nói về trường mình đây. Bây h ktx nn bán cơm đắt điên . 9k mà chỉ toàn rau . Đến xanh cả ng ra mất .
    Đến trường thật là vui
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mad, ***y, cool _ Babyface . Thank ấy
    Thức đến 2h sáng để load 2 bài của babyface về. Nhưng lý do chủ yếu là đọc lại topic thơ. Hì, thấy mọi thứ như mới hôm qua. Cái cách post thơ, cách ấy nói với tớ bằng giọng thơ ngang ngang, tưng tửng mà tình cảm của ấy. Mọi thứ thật gần, mà cũng thật xa. Muốn nhìn sâu vào mắt ấy và như hồi nào đó. Mơ mộng và ngốc nghếch ...
    Có một thời mà ngay cả nỗi đau ..
    cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi ...

    Invisible heart !
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Đi học thích nhất là học hai buổi vì được ăn trưa và chơi tấn. Niềm đam mê của bọnc on gailơsp chị và bây h ở BK thì ngày nào bọn chj cũng chơi
    Hồi xưa chị ăn cơm ở trường. 1000 là được một bát cơm to.Rau thì 1k đến 1,5k một đĩa---> Rẻ phết đấy chứ. Canh cũng thế. Thức ăn thì 2k/trứng, 3k./đía thịt luộc hoạc thịt rán...Đậu thì 25o đồng một miếng....he he 1k/ 2 đĩa lạc..Hổi ấy đi ăn đông lắm nên ăn được nhiều món...He he
    Chắc giờ xăng tăng nên mới đắt,...Nhưng ăn phía trường Nhân Văn thì rẻ hơn em ạh ko đắt như trong căng tin...Mà KTX bán cơm rồia fh???Hồi chị học có bán cơm đâu nhỉ????
    He he buồn cười mỗi cái cầu thang máy trong nhà ăn..hài ơi là hài mừ chị chưa có thử lần nào
  10. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đợi...

Chia sẻ trang này