1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tiêc'' cho Rub...trong lúc tuyệt vọng và khổ đau vì bị bỏ rơi thì cái kẻ làm em cứ fải hy vọng buzz ấy lại đang phởn phơ đong đưa với em.Em cũng yêu anh í,em yêu cả Rub...khéo em thần kinh mất thôi.
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp tự do tung tẩy chơi bời mấy hôm rồi :D
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đang cân nhắc vụ tóc tai
  4. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi! Cho nhớn xin lỗi nha ^_^. Đi mà...
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ng nào đấy có âm mưu j đấy với cháu gái iu wí của mình thì fải ... khà khà
    Lạnh quá. Tắm xong là phải vớ ngay lọ kem bôi khẩn cấp ko thì da thành da rắn he he Trời nẻ nẻ khổ thế đấy
    Chà, thèm ngô nướng và ốc luộc
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Chiều thi ..>Cực kì mệt :(
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cháu gái và cả nhà, ai mún ăn mì úp, mì ống, mì spagetti thì đến gặp tớ, 1 đống mì nóng hổi úp trên đầu đây, hê hê...
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp chuyện mì ống. Sáng vừa bước chân vào lớp đã thấy bọn học sinh reo hò ầm ĩ. Đứa nào cũng nhao nhao lên. Có đứa chạy lên đòi bắt tay cô "Cô ơi, xinh dã man". Có 4 đứa chạy lên xin nghỉ để đi họp gì đó, một đứa xin phép xong ghé tai cô thì thào "Con thưa cô, xinh!! Cực xinh cô ạ"... Bọn này nhờn quá, quát tháo một hồi mới ổn định được cái chợ. Thế mà vẫn nghe thấy tiếng con bé bàn cuối: "Cô ơi, nhuộm highligh nữa đi cô ạ", "Mà cô làm xoăn thật hay xoăn giả thế ạ?".
    Ôi chả biết là xinh lắm ko nhưng mà cái bọn hs nhí nhố đó cũng làm mình tủm tỉm cười suốt cả đoạn đường về nhà.
    Mà vui nhất là lúc cuối giờ, có mấy con bé chạy lên hỏi lớp 11 cô có dạy bọn con nữa ko, cô dạy tiếp đi cô nhé, giáo viên trẻ như cô dạy hay có sáng kiến kinh nghiệm và nhiều phương pháp mới!! Cô bảo "Chắc giờ của cô hay nói chuyện được nên thích cô dạy chứ gì?", thấy bọn nó lắc lư xem chừng quả quyết lắm!! Cô chả biết được, chắc gì cô đã dạy lớp 10, 11 cũng như 12???? : /

  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    He he he. Cho cháu gái ngắm cái nhỉ? Đang dự tính vụ xù mì đây ... He he he, cứ nghĩ đến lại thấy hí hứng tí tởn thế nào í bà ạ . Khi nào bà đi nhuộm rủ cháu nhá . Cháu đi xem thui ...
    oh my pretty boy , nghĩ về anh, vui .... một chút thôi
  10. 280905

    280905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng pretty này . Đảm bảo khi nghĩ về anh em sẽ vui hơn một chút
    Trời sinh voi trời không sinh cỏ - thượng đế buồn thượng đế bỏ đi
    Được 280905 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 29/11/2005

Chia sẻ trang này