1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    CÒn 48 tiếng nữa thôi...Cố lên nào...Trời bắt đầu trở gió...
    Man vãn đang đá...và hoà với Eve...Cố lên nào !!!!
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Kim Ngưu (21/4-20/5)
    Sáng thứ hai, bạn bừng tỉnh, dụi mắt và nhìn ra cửa sổ, thấy mình như một cô tiểu thư xinh đẹp trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn . Rõ ràng là tâm trạng của bạn đang rất tươi mới, như đón đợi một điều kỳ diệu sắp xảy ra dưới ánh sáng của thần tình yêu. Khóe môi với nụ cười gợi cảm, bạn chào đón những người xung quanh bằng ánh mắt biết nói, bằng ngoại hình duyên dáng . Đây là một "hiện tượng" phải không, bởi thông thường, bạn rất hiếm khi "bắt nhịp" được trong hai ngày đầu tuần. Đến thứ tư thì vấn đề cơm áo gạo tiền bắt đầu len lỏi vào trái tim bạn, khiến bạn bớt thăng hoa một chút . Thứ năm, bạn bắt đầu hồ nghi về công việc và sự nghiệp của mình. Đừng lo thái quá, cuộc sống mà . Cuối tuần, bạn lại đắm chìm trong những bông hồng và chocolate dù ngày thánh Valentine chưa đến . Nếu còn cô đơn thì bạn sẽ có một chút cơ hội trong ngày thứ bảy, hãy cố gắng nắm lấy vận may này nhé .



    Sai toét ! Sáng thứ 2 nào cũng ko mở mắt nổi trước 9h30 . Hic, và cái cơ hội "cảm thấy mình như cô tiểu thư" cũng tan tành vì ngủ dậy muộn đồng nghĩa với việc lỡ mất séance tutorat Toán của bạn đẹp trai, giảng dễ hiểu lại hay làm cả nhóm cười toe toét nữa chứ Mình thật là bê bối Đang thất nghiệp nên vẫn đề cơm áo gạo tiền lúc nào chẳng ... đè nặng đôi vai tiểu thư bé nhỏ này, khổ lắm chứ có sung sướng gì , đâu chỉ có 2 ngày thứ 4, thứ 5 (ặc ặc, giở giọng điêu toa ). Còn vấn đề hoa hồng và chocolate thì cứ gọi là .... Hồng vàng thì đắt, khỏi mua . Hộp Mon chéri chocolate nhân rượu và quả cerise mua hôm trước để phục vụ ... ôn thi vẫn còn khoảng 2 chục cái, tha hồ mà chìm ngập rồi sâu răng và say cả chấy luôn ý chứ

    hì, NEW WEEK NEW SMILE !!!
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Món cheri babe :">... I am burning 4 ya touch
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    To PT: Đúng là sai toét...Hôm nay là một ngày rất chi là chán đời./....Lắm chuyện bực mình!!!
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    A ừm, thấy xót lòng xót dạ một tí rồi thôi.
  6. tsunamy

    tsunamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao đc,khi hôm nay chị đã quyết định sẽ làm như thế với em,đừng trách chị.Thật sự lúc này chị ko biết phải làm j nữa,nếu chúng ta cứ thế,có lẽ sẽ mãi ko dừng lại đc.Chi đã quá quen với cảm giác có em ở bên cạnh,phải làm gì để thay đổi thói quen đấy thôi,chị thật sự đã thuộc về 1 người khác và em cũng ko phải là người dành cho chị.Rồi em cũng sẽ quên chị như em đã từng quên một ai đấy,em đã nói giờ em stronger....Mong em sẽ sớm vượt qua đc.Mong thời gian này sẽ qua nhanh,và chúng ta lại là những người bạn
    Được tsunamy sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 13/12/2005
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] Điên mất thôi. Zời ạ. Tự nhiên có cái ý định này rồi bây giờ crazzzzy với nó.
  8. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đã quay trở lại và giá trị của nó đã trở thành vô giá
  9. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Phù Phù !
    Sáng đi xem chị yêu tập BB !
    cả chiều ngồi ở văn phòng !
    Mệt mệt !
    Phù Phù !
    giá mà có ai để buôn !
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Đang đi đường thì có 1 chị xinh ơi là xinh , vút ga lên ngang hàng rùi quay sang lẩm bẩm cái j` đấy ( đang đeo fone nên .. chịu ) . Vài giây sau mới biết là chị ấy hỏi xe này gọi là j` !? , mua nhiêu $ !? , có đề ko em ?! ... . Ko có đề đâu chị ah , phải đạp ! .. hạ hạ ,cái mẹt chị ấy hơi xìu xị xuống 1 tí . (!) chị ko biết đi xe này thì phải đạp mới thú ah (!)
    hù hà , hôm nay hay thật , đá bóng về thoải mái , cười rách cả miệng , tối đi làm lại còn gặp dc người cùng sở thích . . còn muốn gì nữa đây ...
    !^+^!

Chia sẻ trang này