1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    ...Hát đi em hát lên những lời trái tim
    Để với tiếng ca, thấy như ta gần nhau hơn
    Có tiếng hát ai như cơn gió mát
    Giọt lệ nào là dòng suối trong veo
    Hay là tôi đang ở trong em đó
    Hay tim em về ngủ trong tim tôi
    Cách xa ...đâu là lãng quên
    Để nhớ thương nhuốm màu ...trái tim...

  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    (%*&$(&#(%&(@%&(%&$(@
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá.....
  4. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR !!!
    Năm mới chúc cả nhà cái gì cũng có.
    Chị em thì thêm xinh đẹp.
    Anh em thì đã bóng chiến hơn, làm ăn thì khấm khá.

  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Happy 2006 !
    May you have an incredible, excellent, fantastic,terrific, tremendous, marvelous, remarkable,brilliant, magnificent and cool new year !
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mọi nỗ lực biến cái ổ của mình thành cái gì đó nghiêm túc hơn đã tan biến Trông rất mầu mè và nhí nhố Thôi thì nhắng nhít tí cho năm mới sweet hơn

    Everything gonna be alright Happy new year my dears
  7. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 11h20''...vậy là chỉ còn có 40'' nữa là bước sang năm mới-2006...Ngồi ngẫm lại 5'' xem năm qua mình đã làm được những gì cho nó ra hồn...Và những gì chưa làm được
    Điều mà mình tự hào nhất trong năm qua là chưa phải xin một đồng nào từ papa và mama(trừ tiền học phí)...
    Còn điều mà mình thấy buồn nhất có lẽ là...học hành càng ngày càng thấy "ngu" đi...
    Dẫu sao thì cũng mong một năm mới sẽ gặp được những điều "kì diệu"...Chúc mọi người một năm mới vui vẻ,hạnh phúc và an lành...
    Được prince19y2k sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 01/01/2006
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu năm với hạnh fúc lúc 3h sáng, hoa hướng dương, một trận thắng oanh liệt, bữa tiệc tân gia, công việc nhàn hạ, lạ còn đc cho tiền nữa. Nothing to complain
    @Kdig: là sao hả em???
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    31/12/2005 ngày cuối tuần, ngày kết thúc một tháng, ngày hết hạn khuyến mại của công ty và cũng là ngày cuối cùng của năm 2005.Một ngày bận rộn với những hợp đồng còn lại, hơi mệt nhưng mà cũng cảm thấy có gì đó chậm rãi, lạ thật đấy.Mới có hơn 4h chiều mà các anh trong phòng đã bật bài Happy New Year làm cho mình tưởng đã tới giao thừa rồi.Đứng từ sân thượng tầng 6 thú vị thật.Lâu lắm rồi không ngắm cảnh ở trên cao.Bên sân Vạn Phúc mấy người vẫn đang đá bóng tất niên...Lẩu cay quá.Cả phòng chúc tụng nhau mệt nghỉ.Một năm trôi qua nhanh thật.Năm vừa rồi mình để mất nhiều thứ quá...12h đêm....
    1/1/2006
    Happy birthday to me Năm mới đã sang, tuổi mới đã đến.Cũng lâu rồi mình không nhắn tin tâm sự mấy chuyện buồn với An.Kể cũng dở hơi năm mới mà 2 con lại nói toàn những chuyện chẳng vui vẻ gì.Muốn nhắn cho anh 1 message mà lại ko thể, viết rồi lại save.Phải mấy năm rồi mình mới ở nhà vào hôm sinh nhật . Hôm nay cả nhà vui thật ! Mình 19 rồi mà mọi người cứ làm như tổ chức sinh nhật cho mấy bé cấp 1 ấy.Ôi sao năm nay sinh nhật buồn thế, giờ này năm ngoái sao mà vui thế. Buổi tối hôm đó anh còn phone cho mình mặc dù lúc đó 2 đứa chưa hề thân nhau.Còn bây giờ thì không Cô đơn...Ai cũng nói mình thật may mắn vì sinh nhật đúng Tết Dương lich nhưng mà lần này thì mình thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả!!! Không có anh, em sẽ thế nào đây? Vẫn tự an ủi mình rồi sẽ có những người khác nhưng em không thể chịu đựng được mỗi khi nghĩ anh đang lảng tránh em,anh thậm chí không còn muốn em là bạn của anh nữa Em biết em chẳng thể níu kéo được anh nhưng mà em vẫn chờ, vẫn hi vọng một ngày anh hiểu ra rằng chúng ta mới là những người quyết định chuyện này chứ không phải là những người xung quanh.
    2006 coming , có rất nhiều dự định, nhiều ước mơ cần thực hiện . Tự tin bước đi nào , cố lên! Thành công luôn đến với những người dũng cảm thực hiện hoài bão
    Hôm nay 2/1/2006...một ngày bình thường nhưng lúc này hình như mình vẫn đang nghĩ về một người khi post bài này.Ngày mai sẽ lại busy đây.Ngày làm việc đầu tiên của năm, hi vọng sẽ có nhiều hợp đồng mới.HI vọng điểm số trên lớp sẽ ok...HI VỌNG!!!...
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mày phát tài đấy, làm ăn to đê.

Chia sẻ trang này