1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tìm cái hồ sơ tí chết. Rõ ràng mình để ở đấy mà quanh đi quẩn lại ko thấy đâu.
    "Em nghe chửi quen rồi nhưng hôm nay nó chửi em ác quá, em ức lắm" Hehe, đến lúc phải ức rồi. Công việc nó phải thế em ạ.
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    More than ****in'' ****...
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu sao buổi chiều lại lăn ra ốm T___T. Cứ thấy tủi thân kiểu j ấy. Hì.
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    khổ thân cháu tôi bị ốm, thương quá cơ
    Sau 1 ngày cười như được mùa ở trường và ngoài đường, hôm nay đóng cửa, ở nhà tu 1 số thứ. Trời rất đẹp. Cảm giác cứ như những ngày nắng sau Tết
  6. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ek! Lâu roài ko pot bài nào cả.Hix, gần tết roài bận wá. lêLn post phát cho đỡ kém miếng khó chịu. Thick nhất cái không khí này...
    [​IMG]
  7. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chài .
    Chẳng biết mấy bạn thế nào chứ năm năm quả là 1 năm xui xẻo đủ mọi đường mong năm hết cho nhanh sang năm moi mọi điều xẽ tốt đẹp hơn .
    Cầu trời cho năm con chó này thật may mắn bù cho năm chi Dậu vừa qua
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ở Align phải không anh? Nhìn mà thấy nhớ nhung quá đi mất
  9. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Hai đứa gặp nhau ,thế rồi em nói :"Sang năm em sẽ lấy chồng ".Trong một phút ,tôi tưởng như tai mình ù đi,đầu óc choáng váng ,mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng ngay lúc đó tôi cảm thấy mình thật sự bị sốc.Em đã nói ,nói rất nhiều nhưng tôi chẳng nhớ gì cho đến khi em ra về .Trưa đó tôi không về nhà ,tôi cứ đi ,đi lang thang trên những con đường quen thuộc của Hà Nội ,con đường đã có một thời hai đứa trở nhau đi học trên chiếc xe đạp của em .Ôi những vòng xe ,sao mà nhớ đến thế ,cái ngày ấy thật khó khăn phải không em ,tôi nhớ ngày ấy tôi thường bắt xe buýt đến đón em để rồi hai đứa gò lưng đánh vật với chiếc xe ,mồ hôi tôi thấm ướt đẫm cả mái tóc em làm những sợi tóc cứ vương lên nụ cười của em .Đó là nụ cười hạnh phúc phải không em? Em có biết trái tim tôi đang quặn đau không bởi một phần của nó đang bị bóp nát -PHẦN DÀNH CHO EM .Đã lâu ,rất lâu rồi tôi muốn khóc ,và tôi đã khóc ,lần đầu tiên trong đời tôi mặc kệ tất cả ,mặc kệ lòng tự trọng của mình ,mặc kệ những người xung quanh để khóc.EM,em hãy nhận lấy bài thơ tôi viết tặng mối tình đầu để tình yêu chúng mình dừng lại nơi đây:
    MỐI TÌNH ĐẦU​
    Tôi đến đón em một chiều nắng ấm
    Cười toe toét những chuyện vu vơ
    Rồi không biết đến khi nào em nhỉ ?
    Cánh hoa hồng thay lời nói xa xôi .
    Tôi đến đón em một chiều buốt giá
    Rét run người vẫn ấm bên nhau
    Em vô tư nhặt những xác lá
    Để tôi buồn một thoáng nào xa.
    Sẽ không còn hôm nào tôi đứng đợi
    Bấm đồng hồ từng phút để chờ em
    Cây bằng lăng thu mình nơi góc phố
    Hoa tím đâu rồi ngơ ngác cành khô .
    Bốn mùa yêu nhau hạnh phúc cả đời
    Giờ xin để kỷ niệm thành ký ức
    Và câu thơ giữ mãi trong tim
    Em đến bên tôi một buổi chiều ![/size=5]

    TTK
  10. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khóc ,khóc và khóc.Viết ,viết và viết .Mọi nỗi buồn đã qua đi và tôi đã quên em......Ước gì đó là sự thật nhỉ ?

Chia sẻ trang này