1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New member ! chào mừng đê !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi cat_in_black, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh Cat ơi! thế anh không giới thiệu chị ấy cho bọn em chiêm ngưỡng a`.Anh xấu thật đấy cho xem mặy chị ý đi chứ nhỉ. Mọi người ơi! đề nghị anh Cat cho chị y ra mắt box đi chứ .Em nói vậy co đúng không nhỉ ...
     Khi bên em anh dẻo mồm đến thế
    Anh sẽ là duy nhất của riêng
    Đến khi anh thay lòng đổi dạ
    Anh có biết em buồn lắm không ?
                                        mèo lười  dễ thương
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko nhất quyết là ko anh nhể ? Bây giờ mà lộ ra cái là mất đấy , có thì phải giấu kĩ chứ . Nếu chủ nhật này em dụ dỗ đc ngừoi đó đi thì ngừoi đó sẽ đi , nhưng đang bảo chẳng quen ai hổng đi hi` hi` Cố mà đi . biết đâu chủ nhật sẽ đc gặp new member đó !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thế cuối cùng đó là ai nào nói cho mọi người biết đê anh cat...để có rì anh em còn...he he he he...
    The one only I Love is You...I Love You...
  4. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Mọi người yên tâm ! Tui sẽ giới thiệu "em" của tui .
  5. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    to : binhminh .... nói chơi vậy thôi chứ anh chưa muốn có người Y đâu . Anh thích cô đơn và có nhiều bạn hơn là việc có rồi lúc nào cũng phải tìm mọi cách để giữ => mệt lắm !

    Bà con thông cảm nhé chuyện của Cat mà tui là bạn rất thân của nó (thân đến mức nhiều người tưởng GAY ) nhưng chuyện nó có ai đó thì tui ko biết gì hết . Đơn giản vì tui ko muốn tham gia vào chuyện của nó . Nếu lúc nào nó thích , nó sẽ tự giới thiệu ... tui còn phải lo chuyện của tui chứ !!!!!
    ... hôm trước tui có "ngỏ" lời dủ dê một người đi chơi cùng nhưng người đó nhất quyết ko đồng ý => buồn quá ! có ai mai mối cho tui ko ?
  6. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là anh Cat vẫn muốn giữ bi mật về người đó
    Công nhận anh Cat kin thật đấy.Thôi đành phải chờ vậy thôi biết làm sao bây giờ
     Khi yêu nhau anh deo mồm đến thế
    Anh sẽ là duy nhất của riêng em
    Đến khi anh  đổi trắng thay đen
    Lời yêu đó cũng bay theo gió thoảng
                                        mèo lười  dễ thương
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    xời ơi cứ phải dấu mãi!!!!!!May là mình biết ngưòi đó là ai nên cũng ko tò mò cho lém
    Báo cáo hết!!!
  8. waitforhoneyrain

    waitforhoneyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hê nhô...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đó đó , ngừoi đó đấy . úp sọt đi anh em ơi !
    cô ơi tha cho cháu nhé : ngừoi mới là phải doạ một tẹo cho họ sợ đấy mà !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  10. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ! BM nên bỏ cái cách nói đó đi ! Có gì cần nói thì nên nói với Cat , đừng nói với người mới tham gia ! Em đừng nên nghĩ em hay đi với Cat mà mọi người công nhận em là cái gì đó của Cat nhé ! Anh xin nói thật nhé ! Nếu Cat nó phải phiền lòng vì em thì em sẽ là người đầu tiên anh hỏi thăm đấy !

Chia sẻ trang này