1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New member ! chào mừng đê !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi cat_in_black, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh này buồn cưòi , nói chuyện trên này là đùa . Em chẳng có ý gì cả , có mỗi mình anh cứ nghĩ đâu đâu ý . Em chẳng thấy mình làm gì sai cả . Buồn cưòi thật đấy . Toàn vớ vẩn , chỉ là đùa thôi ,cách viết bài của em từ truớc đến nay là như thế mà , em chẳng doạ ai hết cả . Đừng có nhầm nhọt sang trồng trọt, em ko thích !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ việc cứ năm lần bảy lượt, mỗi khi cat nói về nhân vật mới là đều có câu nói đùa của em ! Cách nói đùa thì đều như nhau, chỉ có người vô tâm lắm mới thấy nó là một biểu hiện của sự ... akay ! Nếu chỉ đùa cho vui thì ai cũng sẽ chỉ nói dăm ba câu thôi. Còn em thì hình như gần 1 tuần nay anh thấy các topic em tham gia đều có dính dáng đến Cat ! Anh có nhầm không nhỉ (tìm trong Profile của em là thấy ngay !) => có cái gì đó ko bình thường ! he he he !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là tất cả đọc và tất cả đều hiểu , Những ai muốn cho đó là sự akay thì đó là sự akay em nghĩ là em ko cần thanh minh làm gì cả . Em là ngừoi thế nào thì mọi ngừoi đều biết . nếu em akay thì ko phải là những lời nói này mà là cả những lời chửi . nhưng em ko chửi vì có gì đáng để nói . Ngừoi ta sẽ tự biết ngừoi ta sai hay ngừoi ta đúng , còn em , em cảm thấy em chẳng làm gì sai , với chính luơng tâm và tình cảm của em em ko làm gì sai . Thế là đủ !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  4. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Em nói vậy là anh mừng rồi ! Anh hi vọng từ nay em dừng tham gia vào chuyện của Cat nữa nhé, anh cũng vậy thôi. Anh cũng rất vui khi quen được một người như em, va anh cũng rất tin em không phải là người mà anh đã từng có ý nghĩ không hay ! Chúng ta vẫn là bạn, vẫn có thể vui chơi với nhau, nhưng đừng ai nói về người khác nhiều quá có được không ? Cái chuyện này anh cũng muốn kết thúc ở đây để mọi thứ lại quay lại với những gì từng có từ trước. Mọi người sẽ luôn vui vẻ với nhau, và biết đâu qua chuyện vừa rồi chúng ta lại càng thân nhau hơn thì sao ! Em hay cứ là BM của mọi khi và anh cũng vâyh, vẫn là "chuối" của mọi người (bà con thông cảm nếu tui nói hơi .. vơ đũa cả nắm )
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Toàn những chuyện vớ vẩn rồi thế nọ thế kia . Chuyện của em và cat tốt nhất anh đừng có xen vào , thật đấy vì chưa chắc anh đã biết hết chuyện đâu , chắc gì cat đã kể hết cho anh , con ngừoi ta thuờng vậy mà, đôi khi em kể em cũng chẳng kể hết cái gì cho ngừoi khác nghe cả . Giữ lại cái gì đó cho riêng mình . Và em với cat sẽ tự giải quyết . Bây giờ em có thể chắc chắn rằng em ko dám quan tâm đến một ngừoi như cat , em đã sợ rồi , Sợ thật sự . Đáng sợ thật đấy . Vì vậy cứ yên tâm là em ko làm gì đâu . Nhưng có lẽ cat sẽ hiểu em mà . Cat hiểu em như thế nào và sẽ như thế nào . Chắc là một mình cat hiểu . Và bây giờ em ko muốn anh xen vào chuyện này hay có những lời lẽ gì đó với em cả . Ok chứ !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi chấm dứt mâý cái chuyện ngoài lề vớ vẩn đi nhé . Đúng là dở hơi mà ! he he he Ko quan tâm đến ai nói gì nữa cả !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  7. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tạ ơn chúa ! Mọi việc đã trở lại bình thường rồi ! Sau cơn trời lại sáng ! Bình minh cùng ánh nắng ấm chan hoà lại tới .....
  8. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu Cat và đồng chí Fan này có quan hệ như thế nào nhưng đúng là chuối thật. Đọc bài cũng thấy buồn cười chuyện này là chuyện xảy ra với Cat vậy mà chả thấy Cat đâu toàn thấy đồng chí Fan lên tiếng, theo tôi thì người trong cuộc mới hiểu rõ được mọi chuyện vì thế hãy để họ tự giải quyết đi, người ngoài ko hiểu rõ lại cứ cố mà chen vào liệu có vô duyên và vô lí quá ko.
    Cat biết tôi là ai rồi chứ, tại sao Cat lại để bạn thân của mình làm vậy nhỉ!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người !

Chia sẻ trang này