1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao thế? Vậy định hiểu hết mọi người và sau đó điều chỉnh mình theo phong cách của mọi người sao? Vậy thì còn đâu một PhuChan thực sự nữa. Hay tại được tớ phong cho danh hiệu nên... Phải có những người ngố như PhuChan thì mới có những người được khen là rịu ràng, ruyên ráng và dễ xương chứ? Nhỉ?
    Anyhow, take it easy!
  2. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi ăn ốc vơiiiiiiiiiiiiii.
    Cái thủ tục chị nhờ em hỏi em thấy nó cứ linh tinh thế nào ấy. Hay em đưa chị số điện thoại rồi chị hỏi trực tiếp và nhờ người ta cài đặt cho luôn nhé. Người đó tốt và nhiệt tình lắm, không tin chị hỏi em HuyenTrang mà xem.
    Nhớ cho em đi ăn ốc với đấy. Từ cái hôm oanh tạc ốc và chè hoa quả đến giờ chưa đi ăn lại với mọi người.
    To QuyenMy: Lỡ hai buổi ăn ốc toàn vì lý do trời ơi đất hỡi nhỉ? Trong tuần này hẹn lại nhé.
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To Chiep Chiep bé nhỏ xinh xinh: Con bé này, thấy ốc là mắt cứ sáng rực lên, chết vì ăn thôi em ạ! Ừ, chắc là hôm nào chị hỏi trực tiếp vậy. Chi có phần mềm +một thẻ 300.000đ rồi nhưng mà chả hiểu dùng kiểu rì mà không được. Chưa liên hệ lại được với ông bạn, có khi tiện thể hỏi luôn nhỉ. Không biết có tiện không?
    To Quyen_my: Cho em quyền lên kế hoạch vụ ăn uống này, cười lên xem nào. Cái mặt bí xị thấy ghét Mấy hôm nay chị đang vui, em đừng có thế chứ!
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To chiep chiep và bà chị binhminh : Sao câu bài kinh thế....Mới tối qua mà đã lên thêm tận hai trang rồi...
    To myself : híc híc...cố lên chịu khổ thêm tí nữa thôi...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To lebinhminh: Em dự định là còn ngúng nguẩy với chị hết tuần này, nhưng mà, thôi thì, ốc cũng tạm được . Với tại hôm nay có người bảo với em là tha thứ có nghĩa mang lại cho mình niềm thanh thản. Em quyết định, tha thứ cho chị, và cho cả cái người nói câu đấy nữa!
    To chiepchiep: Nhớ nhá, đi luôn vào cái buổi bắt vạ chị lebinhminh ý, rồi Q lại làm bộ chưa nguôi nỗi căm hờn, mình lại bắt vạ tiếp lần nữa, hí hí, nghĩ mà thích quá .

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    To Q:
    Q à, khi nào muốn nghe "I've never.. " thì msg cho em nhé!

    Choc
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Oài, củ chuối chấm muối. Nhắn em lebinhminh, lần sau đừng có hò hét anh phải mời em nhé em. Hạn ngạch 1 năm của anh cũng đủ xài đấy. Điện thoại công cộng em để mà xài. Tự dưng anh em mình đong đưa nhau, thôi trả topic cho người ta em gái ạ.
    Giận.
    Wait and see
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    To Chitto:
    Chitto à, cảm ơn vì đã nhắn tin hỏi thăm đêm qua.
    Cứ chủ quan, ai dè ốm lay lắt cũng gần nửa tháng rồi mà chưa khoẻ hẳn. Giống như người ốm giả vờ vậy. Cố đi làm, rồi đang giảng bỗng thẫy xỉu dần. Bây giờ huyết áp tệ quá. Không kiểm soát được nữa. Mà có phải lúc nào hạ huyết áp cũng có ngay một ly cà phê đâu. Sợ nhất là bị lúc đang đi trên đường Chit à.
    Không biết trước đây mỗi lần tới kỳ thi Chit có bận lắm không, nhất là HK2 - những ngày giáp hè sôi sục thi với cử. Ôm đồm? Không có lẽ thế, vì khối người còn bận rộn ra trò, gấp 5 gấp 10 lần ấy chứ. Còn nhớ những lần qua nhà Chit nhờ cái Comp. để soạn đề không? Ngồi mút chỉ cả ngày trong thời tiết nóng ngột ngạt như thiêu đốt.. Nhưng những ngày ấy vẫn còn khoẻ chán...
    Hà Nội bắt đầu có những ngày nắng oi rồi, nhưng vẫn trong giai đoạn chuyển mùa. Thời tiết thực là khó chịu. Nhưng những buổi sáng sớm không khí vẫn trong lành mát mẻ lắm. Hoa vẫn đủ loại rực rỡ, chợ vẫn đông vui nhộn nhịp.. Tối HN lộng gió hồ mát mẻ với đèn đường trắng dịu... Cảm giác sẽ hoàn toàn thư giãn nếu không có mấy tập bài đang đòi phết mực ở nhà kia canh cánh bên lòng..
    Nghề nào cũng nhiều kỷ niệm, Chit nhỉ! Chit còn nhớ bục giảng không???...
    Choc
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Nhắn lebinhminh: Nhiều cốc quá rồi .. đếm không xuể cô bé ạ - Nhất là vụ "Kim Kiều tái hợp" và ba cái chuyện "hờn giận" thì đáng mấy mươi cốc ấy chứ nhỉ .. hihi ..
    Nhắn HanTungPhongThao: Cô bé sao rồi - Mấy ngày nay "im hơi lặng tiếng" rứa? Email anh cái nhỉ ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 24/04/2003
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To Choc: còn lời hỏi thăm trong topic "Lời hỏi thăm" Choc đã đọc chưa?
    Nhớ nhiều thứ lắm. Chả biết nói gì.
    Cái nghề của chúng ta như vậy, nếu còn yêu nghề thì sẽ còn nhớ bục giảng.
    Choc còn nhớ cái screen save trên mornitor không? TĐH hét ầm lên ấy !!!!!!!!
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này