1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái thằng này!
    Mày biết là số đơn xin được gặp mặt và nắm tay anh của các em xinh tươi còn tồn một đống cao hơn cả mày không?
    Hun là hun thế nào? Thế hoá ra mày định mang anh mày ra làm món Phù Chẩn Bảy Món à!
    Tội này không thể tha được! Mai anh cử trợ lý chân dài của anh tới vít cổ mày rồi lên gối mấy phát! Chừa chưa!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    To Landai: Đâââââââyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, Con gái gì mà đanh đá thế, chưa chi đã đánh người ta rồi. Cậu đánh tớ mạnh quá làm hai má tớ rồi nè. Bắt đền đi.
    Ngày xưa bạn có post một cái hình về phản đối chiến tranh trong topic chuyện vui hình như bị cậu kiểm duyệt . Không phải thì ....., còn phải thì .....


    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nhắn cho một người, hum nay đã nhòm thấy cái Avartar ấy, hì hì, nhưng muh cất ở nhà cũng ko an toàn đâu, vì thế nào cũng có lúc người ta đến chơi nhà, đưa đây em giữ hộ cho, an toàn hơn nhìu
    Hum trước còn cầm quyển sách, tuần sau qua cafe hoặc sân bóng, iem sẽ trả lại cho( hì,từ nay đến hôm đó thì phải cố mà đọc cho xong mí được)
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lebinhminh : Tớ thấy nhẹ nhõm nhiều rồi vì cậu đã cho tớ thấy con đường để đi. Tớ cảm giác cậu như là.......... chị tớ ấy ( có đứa bảo tớ là 8x đấy ). Đứng trước cậu tớ thấy....... bé bỏng lạ
    Nhắn cô em CBM : Cô em lại nói đúng rồi. Sao cô em cứ làm anh nghĩ về cô em thế nhỉ ? Cô em chịu khó thi thoảng vào đây chơi với anh nhé, tâm đầu ý hợp chỉ có mỗi cô em thôi đấy
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  5. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh harukaze:
    Anh cứ thư giãn đi, ở đây hoặc ở "ngoài kia". Cuộc sống vốn dĩ nó thế, còn đứa nào nó nói anh là 8X cứ vả cho nó răng lợi lẫn lộn là nó sáng mắt ra ngay.
    Được Copyright_by_ME sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 28/04/2003
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cô này bạo lực quá . Nếu nói là "mồm nhai bã trầu đầu xào tào phớ" có phải hay hơn ko.
    To bác Harukare: Hì hì,bác tâm sự về cái gì nhỉ? Hoa thạch thảo à . Sao lại phải xoá tiệt đi thế? Bị dí súng vào đầu đúng ko?

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 28/04/2003
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To harukaze: Eo ôi, ấy mà nhắn thía thì tớ ê sắc ế mất. Với lại chẳng có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu, tớ nói với ấy là tớ đang động viên chính bản thân tớ đấy. Relax nhé
    To Quyen_my: Ăn dưa bở Wandering trồng không? Chị ăn rồi, ngon lắm. Hihihi...
    To CXR: Thật sự là sozyyyyyyyyyyy. Đi mắc núi, về mắc sông, hay là để qua 1-5 nhớ. Có thì có rồi, thật đấy.
    To ngovietha:Hừ, cấm chê bai mãi thế nhé
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 28/04/2003
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    To Nhà tài trợ: Hôm qua bận quá chưa kịp cảm ơn nhà tài trợ. Thông cảm nha. Cảm ơn tấm lòng của nhà tài trợ rất nhiều, tuy mới tham gia 7x , nhưng nhà tài trợ đã để lại dấu ấn của mình trong 7x rồi đó, cả online lẫn offline. Luôn mạnh khoẻ và vui vẻ nhé!
    ATC
  9. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To ... : ui choa, hôm nay lần đầu tiên được nghe giọng nói của bác. Em giật mình thon thót à. Giọng nói sao mà trầm và ấm thế. Vậy mà bác cứ giấu giọng của bác mãi thôi. Đúng là giọng chuẩn của ... có khác. Từ từ, chậm rãi, không thừa, không thiếu đến nửa chữ bác nhỉ. Em với QM vẫn ngất ngây con gà tây đến bây giờ này bác ơi.
    Tiện đây, sorry bác luôn nha, lần đầu em giựt mic của bác vì em tưởng tưởng sẽ được nghe một giọng nói lanh lảnh và ... đâu ngờ ... Bác đừng có giận em nha bác, tội nghiệp em lắm đấy. Em hứa lần sau sẽ ko "giựt mic" của bác nữa đâu. Lần sau bác lại lên tiếng nữa nha bác???
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To chiepchiep : Uh, nghe giọng cụ ý mà Q tưởng như mình đang ngồi cạnh bếp lửa với từng cục than ấm sực đỏ hồng... Mùa đông mà trót nghe cái giọng ấy thì... thôi rồi... Hứt... hứt... Thưa cụ, cụ có bí quyết gì để giọng của mình nồng nàn như vậy không ạ? Để em nói với Phuchan, Chitto và một số người có giọng Nam Cao học hỏi ạ?
    To Lebinhminh: Chị lại đáng yêu quá đấy!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này