1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói trên một lần rồi, là tính em thích ăn dưa bở, lần này nhận vớ cái P/S của anh PhụcHận vậy (tủi thân vì chẳng ai thèm nhắn , nên làm ... liều )
    Dạ cám ơn thịnh tình (???) của anh. Khi nào có thể ăn ... cơm bình dân (dạo này toàn ăn ... fast noodle) sẽ PM cho anh để nhờ anh ... truyền thụ một ít kinh nghiệm.
    Nhắn anh harukaze(pei): Sắp tới nếu có vote thành viên 7XHN "u"tú thì anh ôm "giải" là cái cắch vì ... những lời văn thống thiết xin gia nhập Hội của anh .
    Mà này, "thằng người" là giỏi lắm rồi đấy anh ạ, theo em thì nói cho cùng ai cũng chỉ là "con (không chỉ đơn thuần là nghĩa giống cái) người" thôi. Tán thành với quan điểm của anh, cứ cái gì bão hoà rồi cũng chuyển sang dạng khác, cứ stress mãi rồi cũng chuyển sang ... ĐÔNG ANH thôi
    Được Copyright_by_ME sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 04/05/2003
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cô em CBM yêu quý :
    Anh thấy cô em bắt đầu lắm chuyện rồi đấy mà mỗi lần cô em rở rói ra là anh lại thêm một lần.......thích thú. Thật chẳng uổng công anh " ngửi " thấy cô em, chả thế mà một số chú bắt đầu choe choé phát tín hiệu cho cô em. Anh cũng thấy hơi..... ghen ghen
    Chuyện anh gia nhập chẳng qua là anh hoàn thành những gì cần phải làm để có được "danh chính ngôn thuận ". Anh đã từng kêu gào chẳng qua cũng để được yêu cho trọn vẹn. Mình yêu thì yêu cho có đầu có đuôi, anh sẽ " đẻ hết trứng " cho " chồng " anh rồi anh về hưu. Ngày đó đến gần lắm rồi................vì đến rồi lại đi mà .....có đi thì anh sẽ mang theo một nỗi buồn tri ân với một người 7x. Buồn vì chẳng thể vượt qua phần thằng để hiểu phần người trong cái thằng người là anh. Buồn vì làm cho bạn mình rầu lòng vì cái loại chẳng ra thể thống gì là mình.
    Còn chỉ " thọc gậy bánh xe " thì chả cần đăng ký làm khỉ gì mà cứ như cô em cho nhẹ nợ. Khi anh bước chân vào 7xHN anh đã xác định rồi, anh biết trước mình sẽ làm gì và đi đến đâu. Đi đến chỗ yêu hay ghét anh chẳng qua là phép thử lòng người. Tình yêu lớn nhất của anh là 7xHN, thế cũng đủ cho anh rồi. Nhìn lại những gì anh đã qua và những gì sắp tới, anh dám khẳng định điều đó. Bây giờ nói những điều này thì tốt hơn là ông ổng hô khẩu hiệu rồi chỉ hồm hỗm hóng hớt.........Anh vẫn rất quý mến cô em vì anh cảm nhận ở cô em một cá tính nhưng cuối cùng trưóc khi ra đi thì cái để lại là thằng thì thằng hoặc là người thì người chứ đừng dở ông dở thằng. Anh đang thấy cô em đang dở ông dở thằng đấy......
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Haru có vẻ nóng tính nhể. Kém wá.
    Cô em CBM mới có chọc dăm ba câu, Haru đã ***g lên rồi.
    Ặc ặc, cái phần thằng có nổi trội thì cũng cố kìm giữ nó lại chứ. Mặt mũi sáng sủa, dù sao cũng nên để cái vẻ ngoài không xấu hổ với phần con người chứ nhể.
    Hờ hờ... giờ Haru làm thành viên chính thức thì cũng fí.... lẽ ra chỉ nên cặp bồ thôi... người ta bảo, sai lầm của con người là nghĩ ra cái giấy đăng ký kết hôn, và hợp pháp hoá các mối quan hệ.... hê hê....
    Tâm không phục, khẩu không phục... làm anh sao được
    ...I thinhk of you every night & day, you took my heart & you took my pride away...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 04/05/2003
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đinh tử hương ơi là đinh tử hương, em chả hiểu gì xất. Anh đang âu yếm cô em nhà anh mà hiểu là " ***g " lên thì thật là.........định chia rẽ phỏng ? Phần thằng hay phần người thế nào thì khắc hiểu, xấu hổ hay không, kém cỏi cái gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến nhà em đâu trừ phi .........em có định lấy anh làm chồng. Nếu ai đó phán xét anh thế nào thì anh cũng đành nghe thôi chứ anh đủ lớn để tự phán xét chính mình rồi.
    Anh đăng ký và không phải nuối tiếc về quyết định của mình, khi biết yêu thực sự thì em sẽ hiểu hơn những gì anh làm. Cứ tâm không phục, khẩu không phục đi bởi vì rồi người ta chẳng quên nhau được, rồi ôm mối hận cũng vì chẳng phục nổi nhau mà thôi.
    Cái sai lầm của anh ( có lẽ thế ) là cứ muốn thò cái thằng của mình ra để tìm tri kỷ trong cái nhân thế đầy rẫy những dối gian và lọc lừa này. Khó có ai đủ nhân ái và độ lượng, hiếm có ai có đủ can đảm và hi sinh để vượt qua được những....." bão tháng bảy, mưa tháng ba, giọt mồ hôi sa những trưa tháng sáu "...... để yêu thương. Để làm lại anh vẫn sai lầm như thế mà thôi. Thà như vậy để còn hơn một ngày mai chứng kiến ánh mắt lạc đi vì thất vọng khi ai đó đã trót hi vọng quá nhiều, trót yêu thương quá nhiều. Hạnh phúc không dành cho kẻ nhút nhát và sợ hãi.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ra sân bóng thấy Longname nói 7X thắng, dòm dòm qua tí, chả thấy em iu nhà mình đâu cả. Té vậy. Ra đến cổng gặp hai chị già già xách quả đu đu mới hỏi xem có phải 7X không và hỏi thăm em iu nhà mình thì nhận được câu trả lời phải công nhận là cái loại Bố của chuối như mình cũng choáng váng : vâng đúng đi xem 7X đá bóng, nhưng chả biết ai cả !!!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  6. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhắn..........:
    Úi giời ui sướng wá, là lá la.
  7. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh harukaze:
    Anh cứ làm những gì anh thích và tự phán xét nó đúng hay sai.
    Ai chẳng biết, muốn tìm tri ân thì cứ thò cái phần thằng (con) của mình ra, nhưng cũng từ đấy suy ra chỉ có thể tìm ra tri ân ở cái phần con (thằng) của người khác.
    Mà thôi, dẫu sao em vẫn tin rằng, những thằng chẳng ra thể thống gì thì cuối cùng vẫn là thằng chẳng ra thể thống gì.
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chời ơi ! thì thế mới iem phải vào chào trả cho khỏi thất lễ rùi còn gì ?Thế là hoà nhá !
    Ai bảo cơ ? ?othanh niên thời đại ?oto cao lực lưỡng mà ăn nói nhỏ nhẹ hơn cả con gái thế à ?đề nghị chỉnh sửa nói thể chả hoá tai ông bác thì thính(nghe đc iem huyên thuyên)còn tai iem lại nghễnh ngãng(ko nghe đc ông bác chào) ạ ? hihi hay?sợ ăn đấm .. thì nhận đi cho tiến bộ
    SoS ​
    -----><----- ​
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác Hazu từ vụ 30/4 là bị chị em 7x bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Yêu trọn vẹn chắc là mấy bà chị 7x ở đây hả. ĐÚng là cho vào hội chuối thật, hôm trước thì còn ra rả, chống lại quyết liệt, lại giống kiểu đàn bà con gái, em ứ .. ứ .. ứ/... ừ... ừ ... ừ... đồng ý yêu anh. Cái này chỉ là trích dẫn thôi nghe chứ không phải kinh nghiệm kinh nghiếc gì đâu đấy.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bác miracle nấp chỗ nào đấy, có phải đội cái mũ đỏ ngồi ngoài rào hả?
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này