1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh notbad:
    Khổ, dạo này anh có lẽ đang ... stress thì phải, đầu óc có lẽ ít được tỉnh táo lắm, nhiễm bệnh ... không nhớ lâu rồi. Tĩnh tâm ... tung kim, sám hối đi anh ạ, chắc là trước đây anh gây nhiều ... oán cừu quá nên ... bây giờ bị ... trời phạt .
    Em đã nói đến cái "mắt dài" rồi, bây giờ nó to hơn, nghĩa là "thị trường" nó sẽ lớn hơn. "Thị trường" nó có nghĩa là "tầm nhìn" đấy anh ạ. Có thể ví anh như kiểu "cao cổ ... bé họng" ấy mà . Hy vọng anh sẽ ... không thắc mắc gì nữa .
    Nhắn anh harukaze: Anh nói về .. tri ân, anh "ân" vì người khác đã thò cái phần "người" để đối xử với cái phần "thằng" của anh. Có lẽ đấy là một trong những ... quy luật về cách ứng xử của "con người". VD nhé, cái này chỉ là VD thôi không hề có ý gì cả, về việc ... mà thôi VD này nặng nề quá. Dẫu sao em cũng hiểu điều đó. Tuy nhiên, sự vuốt ve, êm đềm lại là ... mầm mống cho những toan tính không tốt đẹp phát triển , anh tin điều này đi. Cám ơn anh đã nhận em là tri âm, có lẽ nó mãi là "âm" thôi.
    Có vẻ anh lại đi vào lối mòn mà trước đây anh ... đả kích rồi, có một tấm lòng không phải là đập chết thằng ăn trộm để nhà mình không bị khoắng đồ (đấy là em nói về vụ QOR).
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bài của Miracle trong topic "Chút lòng tản mạn... Hoa của cuộc đời..." (chuyển theo yêu cầu của người lập topic)
    ANh Tiến củ chuối chấm ớt kia, đã không biết lại còn lắm nhọt. Không biết dựa cột mà nghe. Chinh chiến bao nhiêu năm chả dám nói gì, Anh thì hai mấy năm cái đấy chỉ dùng để đi tè, mà nói nhìu thế.
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!

    Landai
  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cô em CBM yêu quý :
    Anh với em dĩ nhiên là chỉ âm thôi ( đi đêm với nhau mà, chứ xí xớn tò tí te với nhau ban ngày ( dương ) thì người yêu anh nó đập em chết, tội cho em và xót cho anh ). Nhưng mà chỉ cần có một tri âm thôi mấy ai ở đời đã có được, em nhể . Với anh chỉ cần một tri âm là đủ.
    Lại nói về Queen of Rose :
    Những lời anh nói thì phải nghĩ thật kỹ và thật sâu trước khi đi đến quyết định ý thức của những lời nói đó. Tuy nhiên thắc mắc như vậy là rất tốt. Anh đã cất công đọc khá nhiều về QOR và cả về những nick khác của QOR mà anh biết.
    Anh xin dẫn lại một câu nói của anh :
    " .....sinh ra đã mấy ai ra thể thống gì mà phải mất nhiều máu và nước mắt của chính mình và phải được nhiều nhân ái và tha thứ của thế nhân mới thành một thằng người ra thể thống gì "
    Anh không và chưa bao giờ có ý định " đập chết thằng ăn trộm để nhà mình không bị khoắng đồ " , anh không vì những điểm tiêu cực mà phủ nhận tất cả. Anh trị QOR không phải để giương cao ngọn cờ mái chèo mà chỉ mong muốn hiểu đúng về một con người. Mà chắc gì anh đã trị được con người là QOR , biết đâu QOR lại trị thằng người là anh thì sao ? Thế thì tốt quá ! Cuộc đời này nhiều đau khổ lắm nên hãy thương yêu lẫn nhau thậm chí yêu thương cả những cái dở hơi cám hấp, quái vật ị đùn của nhau. Như thế mới là một tấm lòng .......
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
    Được chitto sửa vào 23:13 ngày 07/05/2003
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bài của Voicoi
    hé...hé.... ku thì chinh chiến cái nỗi gì , chưa oánh đã sợ vãi cả ra, chỉ khổ các anh của chú suốt ngày phải lên dây cót giúp kekekke
    cũng thơ thẩn à, kin đây, nhưng đau đớn thế là ko tốt, cuộc đời tươi sáng, chú phải lạc quan lên , này thì thơ này:
    Nếu mai đây em thuộc về người khác
    Anh mỉm cười định mệnh phải ko em
    (mở ngoặc phát đây là thơ chôm ở đâu đó, ko nhớ, hoàn toàn ko có tí sáng tác nào của Voi Còi tui cả ).
    VoiCoi.NET
    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bài của Miracle
    Con bệnh Voicoi này nữa. Anh đánh cho laịo kêu là ác. Thơ chuối vãi hàng. Đọc muốn khóc quá. Đây đang hoa hoét, tự nhiên nhảy vào spam. Ông biến đi để tôi đọc ý nghĩa các loại hoa nào !!!! plssssssss
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!

  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hì, không thứ Sáu này thì thứ Sáu khác, Hội Cà phê đâu chỉ họp có một ngày. Chú cứ yên tâm đi, phần của chú, chưa uống thì vẫn còn... nằm ở quán, lo gì
    Landai
  7. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh harukaze:
    Em thì chẳng vì sợ người yêu anh, "nó" (nghe từ này, cùng cánh phụ nữ với nhau mà em thấy xót xa cho chị người yêu của anh, chắc 10 chú thì đến 11 chú gọi người yêu như thế) đập chết mà chỉ "âm" với anh, chẳng qua vì ... cái giọng điệu hậm hực của anh nó mang hơi hám của giới chúng em, hơi hám của những "con đàn bà" (đấy là như lời bọn anh nói về chúng em). Nói chung chẳng đáng hy sinh ... cho dù một trận ... đòn tình. Thế nhé, anh đừng nghĩ mang bạo lực ra là có thể ... bóp miệng một "con đàn bà" dù là "con đàn bà" bọn anh tưởng là yếu đuối nhất.
    Còn chuyện QOR, em đang chờ đây ạ.
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng, thì vẫn biết là đang ở quán. Cái chính, cái mà em thắc mắc ý, là ai sẽ lấy nó ra khỏi quán để uống !!!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  9. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ai biết thì biết, khỏi cần giải thích. Còn nếu nick Q này ảnh hưởng tới cô chú nào, thì anh phiền cô chú check lại xem cái tư tưởng và thái độ của cô chú trước khi trách anh.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bài của epymol trong "Ác mông trưa hè":
    Cuộc thi ảnh người đẹp xứ Thanh nè. muốn ghóp vui không?http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=187241&whichpage=&ARCHIVE=

    L'homme le plus froid dans 7XHN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này