1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    nhắn anh longname: hôm đó em không để ý vì mải xem bóng đá. xin lỗi anh nhé. mà Chú PM kể cũng lạ. gặp đại ca mà không chịu gọi anh em một cái.
    Mấy hôm nay trời nắng quá. nếu có duyên thằng em mời đại ca một chầu Việt Hà nhé. Cây nhà lá vườn mà.
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chú lờ khờ : nhất trí thôi, hôm nào cũng được, nhưng không phải thứ 6 hay thứ 7 này. Anh bận mất rồi. Để anh kêu gọi hội bia nhé. Hay thứ 5 này đi.
    Wait and see
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Okie, sẽ giúp đỡ tận tình, lại anh bắt mạch xem bệnh tình cụ thể thế nào đã nào
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một người cần nhắn!
    Vẫn biết M là vậy! Nhưng biết rồi để làm gì?
    Quý M, nhưng cái giọng hằn học của M luôn làm tôi dị ứng. Nó ngày càng giống Ma (hay Lý Ma Ma không chừng!).
    Đôi lúc tôi tự hỏi, sao M khác ngoài đời đến vậy. Những lúc online, M cứ như vừa dùng xong thuốc lắc, cái đầu đang quay quay theo tiếng Music chát chúa. Để rồi thét lên những câu, những từ tối nghĩa.
    Không muốn nói Móc, nói Máy, nhưng hạt sạn ngậm trong mồm lâu rồi cũng thành nọc độc. Chán!
    Điều cuối cùng muốn nói: Luôn mong được gọi M bằng tiếng EM thành thật chứ không phải là một đống hổ lốn những Mày-tao-chi-tớ khác!
    OK?
    Rất thân!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    To Chitto: hì hì, các đạo quân đang đi an dưỡng bác ah. Bao giờ hết thời hạn an dưỡng, đủ lông đủ cánh lại bay về chiến đầu tiếp
    To P: Làm gì mà suốt ngày nhảy chồm chồm lên thế.
    ...I thinhk of you every night & day, you took my heart & you took my pride away...
  6. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    6h, ở quán Nguyên Hói, Ngõ số 7 Thái HÀ.
    Quán này mới các bác ạ, được đấy.
    Mời em gừng, chị gừng và các cô chú tham gia cho dzui dzẻ

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cô em CBM yêu quý : Cô em định thể hiện cái gì ở topic luyên tha luyên thiên thế ? Định đánh đu theo ai đó chửi đời à ?Đừng tưởng nói được dăm ba câu tục bậy, thể hiện được vài cái xã hội mà nghĩ là hay ho. Chửi đời không dễ đâu cô em ơi, chửi làm sao để người đời soi vào đó mà thấm thía, mà sợ chứ đừng chửi để người đời khinh. Người đời khinh là người đời chửi lại cho dại mặt . Mà được chửi vào mặt còn biết đường mà sửa đi chứ khốn nạn nhất là người đời cứ bàng quan cho phơi bày cái lố bịch, cái hợm hĩnh ra để tự huyễn hoặc đến khi tự mình nhận ra được thì không còn cơ hội để ra cái thể thống gì đâu.
    Anh gửi gắm cô em một câu nói này của anh :
    Con người thực sự trưởng thành là khi con người không còn có khái niệm thần tượng nữa nhưng bôi đen cuộc đời không có nghĩa là thực sự trưởng thành đâu.
    Nhắn ai đó : Nhạc Trịnh có cái hay và có cái dở nhưng có thể khẳng định cái hay là rất nhiều chứ đừng như thế. Nghe nhạc Trịnh và hiểu thực sự để yêu thực sự được chắc chắn không dành cho người dễ dãi, hời hợt. Khi không hiểu thì mới chửi như thế và thói đời ấy mà....... cố đánh đu để hiểu mà rốt cục không hiểu sẽ đâm ra cùn. Chửi là biểu hiện sinh động nhất của thói cùn . Ai sinh ra chả nông nổi nhưng mà 7x rồi mà vẫn thế thì đến ngại. Ngại thật !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
    Được chitto sửa vào 23:15 ngày 07/05/2003
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhận thêm một thiếp cứói
    Thấy mình thật lẻ loi
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một nắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một phiền toái thay.
    Chán kinh người.
    Anh tặng em và tặng cả chồng em nhá.
    Chúc vạn sự như ý !!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Uống ở quán của Củ Su hào gọt dở à. Nghe hay đấy. Chiều mai tui có 2 người !!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To: Mods
    Xin được treo nick tạm 03 ngày. Sau đó sẽ có ý kiến để xin gia hạn thêm.
    Tự thấy mình nhàm chán và vớ vẩn đến mức khó tin.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này