1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mấy bác hay cãi cọ.
    Tôi cũng chán rồi, cứ tưởng rằng mình cố gắng làm một cái gì đó để có thể gìn giữ cái chung, nhưng nhìn các bác như vậy, lại thấy cố gắng của tôi thật không đáng.
    Các bác khiếu kiện cũng đâu có suy xét, chỉ thích đâm bị thóc chọc bị gạo, các bác đâu cần sự yên ổn mà người khác cần, hay các bác muốn làm cho mình nổi tiếng? Sau này các bác tuy có nổi tiếng thật, nhưng là nổi tiếng về mặt phá hoại, cũng chỉ là một cách tự hạ thấp mình đi mà thôi. Nếu bây giờ tôi lại nói tiếp, chắc các bác khoan khoái lắm phải không? Lúc nào cũng thích chê bai, lúc nào cũng thích chỉ trích, thử xem lại cái ý thức tự giác của mình như thế nào hay người ta nói với mình như nước đổ lá khoai?
    Nếu tôi có đánh mất sự tôn trọng với các bác thì cũng nên nghĩ lại xem vì đâu mà nên vậy. Cái còn lại trong tôi dường như không còn đủ để tôi cố gắng đứng về một phía nào một lần nữa.
    Chào.
    Gửi các mod: Theo tôi nếu người ta đã không muốn dân chủ thì cứ khoá tuốt, khỏi phải xì với xịt.
  2. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cô em Lan dại: việc giề phải thế hả cô em.
    Đời tất nhiên là phải có khi dở(không dở sao gọi là đời) nhưng chúng mình vẫn cứ cười nhăn nhở, em hỉ. Anh đang mong được có người chửi bới mà chẳng có ma nào chịu để ý cả. Viết bao nhiêu bài trong 7x rồi cuối cùng cũng chỉ có mỗi 1 thằng Notbad và em QuynhDao mắng yêu vài câu. Chán vật ah.
    Hay là em có mục đích khác đấy, định nhân cơ hội này chuồn hả.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thế không được, làm thế ai chả làm mod được. Hoà giải khéo, giải quyết chí tình, chí lý, ôi khó. TÔi đã gặp các Mod rồi, ai cũng chán, ai cũng muốn giải tán rồi đấy, Các đồng chí các bạn chống lại những điều chưa được nhưng cũng từ từ đã, Lịch sự đã, Làm thế nào mà 7x Hết mod là cũng chết dở đấy. Ai xoá bài chat chit, spam, ai để mà các đồng chí nhờ vả đặt cái title ưa thích.
    Nói chung cứ từ từ, giận thì giận mà thương vẫn phải thương. Tôi nói cả hai phía đấy. Vắng thành viên thì Mod vứt, Vắng Mod thì thành viên vứt. Vắng tôi thì... chả sao.
    To luwig65: nhìn lão online là bực lắm đấy, đổ dầu vào lửa, may lão có họ hàng xa bảy đời với bác Than93 đấy. Đấy vì sao người ta nói giận thì giận mà thương thì vẫn phải thương (à quên wúi thì vẫn phải wúi), họ hàng xa với nhau cả.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người làm chứng: Sắp mất một đám cưới online rồi, làm sao có đủ 4 người để đón một đám ăn hỏi đây? Người làm chứng có cách gì không, ba đám cưới còn lại buồn và sẽ nhớ đám cưới kia lắm?!
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  5. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi ! quên mất đấy ! Sẽ gửi ngay ! Nếu không mấy hôm nữa lại gửi cái khác, nhiều quá đang chọn xem cái nào đẹp nhất
    Hí hí
    Chị định hành hạ em đến chừng nào đây ? Chỉ vì mấy cành hoa sữa (không phải cho chị đâu) mà suýt lộn cổ đấy. Mấy cái hoa kia em cũng chịu, cứ sáng sớm làm 999 bông hồng bọc trong giấy báo, thiên đường là đấy chứ đâu xa ...
    Cho 1/2 cái vỏ chai Johnny Walker vào đầu bi giờ
    ặc..ặc..ặc​
    [/quote]
    Được Johnny_Walker sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 12/05/2003
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ông em ạ,không khéo mình thành ra đề cao chúng nó.Thôi thì kệ chúng nó múa may gì cũng được.Việc của chúng nó cốt là để tôn cao mình . Mà anh thấy toàn chúng nó với nhau thôi. Nhai đi nhai lại,chẳng lẽ mình cũng như chúng nó.Mà như chúng nó cũng khó,vì người ta bênh chúng nó,một duộc với nhau mà.Mình có làm cái mới cũng bị thịt thôi,họ bảo không phù hợp,nhưng mà cái của bọn kia thì chúng để yên.
    Tóm lại đây là lời cuối cùng anh viết trong 7x này,anh còn nhiều việc lắm,thời gian vào mạng anh phải dành cho nhiều nơi.Chú ở lại mạnh khoẻ.Để cái nơi này cho chúng tung hoành với nhau cũng được
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chán chú mày quá.Không thích thì lượn đi,mai anh đề cử chú mày vào chỗ anh.Nhưng nhớ phải tử tế,chú lởm khởm là anh đề nghị truất ngay đấy
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chú notbad: Chiến cái gì ??? anh chỉ nhắn tin cho các chú mod, không góp ý, không chiến (là không ... chiến chứ không phải là không chiến). Còn chú thấy cần thiết gì, có thể hợp thức hoá bằng việc nhắn tin, anh sẽ tiếp chú. OK ??? Anh thấy chú dạo này ... tâm thần bất an khi online đấy.
    Nhắn chú coldman: anh hiểu tâm trạng chú như thế nào khi bị thành viên ... xỉ vả thẳng thế kia, nhưng chẳng có cái gì là tự nhiên cả, tất nhiên anh cũng tin là chú có sửa chữa hay là ... tiếp nhận góp ý gì đó.
    Nhắn bé QuynhDao: Không hiểu bé là ... con người nào trong những cái nick mà anh biết trước đây, đã gặp mặt, nhưng giọng văn của bé nghe ... như kiểu bé là một bố tướng nào đó ở cái box này ấy.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  9. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    không phải là bố tướng mà là mẹ tướng chứ?
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bé QuynhDao
    Mẹ tướng à ??? Phải xem lại, có thể làm bố không cần ... vợ, nhưng làm mẹ thì nhất thiết phải có ... chồng

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này