1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng xem fim chẳng bao giờ là thật roài mà anh này cứ tin,hihhi...Ừa thì làm mẹ ,dưng mà tự nhiên bà ý lại có con à???hehe...thía là đã là mẹ fải có chồng>>>chồng ở đâu mà mọc ra>>>chồng là fải có... vợ,hehe....
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại quên nữa...
    To sis Sweet lady VKT : truongdu lấy hình ảnh đại diện là con bạn của em,còn nó lấy của ai thì em không biết nhưng khả năng hình như là hình ảnh hồi bé của nó sis ạ.
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đ/c longname:
    Ngân hàng vẫn firewall, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Khi đầu óc căng thẳng phải làm một cái gì đó để nhẹ đầu, đấu là ... giải pháp.
    Nhắn lão Chitto:
    Rõ ràng là thế nào, chân thật là như thế nào. Hoặc lão không hiểu tôi nói gì hoặc lão chưa nhận được PM của tôi. Thế thì mọi cái là ở lão, tôi chẳng có thời gian để làm ... loạn đâu.
    Nhắn Sweet Lady VKT:
    Bây giờ khái niệm về sớm, khuya nó rõ ràng hơn ngày xưa rồi. Ảnh đẹp thì nhiều nhưng anh không quan tâm đến những cái khác khi mà đã chọn được cho mình một cái ưng ý.
    Nhắn cobehanoi84:
    Bố không cần vợ, nghĩa là khi nó lớn đủ lông đủ cánh thì ... mày cứ việc về với bố mje mày đi. Điểm khác nhau là ở chỗ đó em ạ.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  4. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    He he,
    Dạo này bận quá ko vào 7x thường xuyên được, giờ vào thấy nhiều cái thay đổi quá. Hơi buồn khi thấy landai bi quan như vậy.
    To landai: Mặc dù chưa offline với cậu và chưa có chit chát bao giờ (muốn lắm nhưng bị cấm ha ha , hình như cậu nguy hiểm lắm) nhưng mình thấy cậu là người rất nhiệt tình và luôn mong muốn 7x đoàn kết hơn, phát triển hơn. Cái đó là hơn hẳn đa số thành viên như tớ chẳng hạn, chỉ thích thì vào, chán thì té. Ai cũng như tớ thì chắc chẳng có 7x. Minh chứng gần đây nhất là cậu chủ soái vụ đi chơi với màn gì nhỉ? chuyền dây chun qua tăm à. Nghe thèm vãi lúa (he he, vay mượn của bác miracle tí).
    7xHN là một tập thể khá đông người tham gia, trong số đó có kẻ tốt, người xấu, có người thâm trầm sâu sắc mà cũng có người giối gian lừa lọc, xã hội mà, sao cấm được. Làm mod như bọn cậu lại hay phải va chạm, nên điều ra tiếng vào là ko thể tránh được. Cậu phải có cái đầu cứng cứng một chút. Cá nhân mình thích cách xử lý của cậu, ít làm thành viên bị ức chế. Đó cũng là một cách xử lý rất nữ tính (chậc chậc, nịnh tốt quá).
    Những người nhiệt tình với 7x như cậu ko có nhiều đâu, và trong 7x chắc là phần lớn mọi người ko muốn thấy cậu ra đi như vậy (chỉ đồng ý khi cậu bị chồng ép phải chia tay, nhưng mà còn lâu mới lấy chồng nhề). Mệt mỏi thì treo nick một tí thôi, làm gì mà treo đến tận hai tuần. Lại định từ chức giống cô choc hả??? Ra hoạt động tiếp cho vui đi, vắng cậu tớ cứ thấy thiếu thiếu là :).

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Vậy thoả hiệp đã đc 2 bên nhất trí 1 phần,phần còn lại,em nghĩ là nên chuyển qua dịch vụ "Tin nhắn mật" ko bàn dân thiên hạ người ta tỏ tường hết bác ạ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đai nâu gửi đai đen:
    Hà hà! Giờ thì hối hận chưa? Bây giờ còn ai để mà ngăn cản ta thành lập Ban với Hội đây!
    Thư ký Honghanhi đâu? Hai nữ đệ tử kiêm trợ lý Candies và Phang_Congchua đâu?
    Chuẩn bị tinh thần cho buổi ra mắt kinh hoàng nhá!

    Biết là không giả nhời được rồi. Vậy thì nhờ ai nhắn giúp nhá!
  7. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhắn NHÀ SƯU TẦM SỌT:
    Sưu tầm sọt cũng là một thú vui đấy chứ nhỉ! Nhưng mà sọt thì thấy nó hơi Rỗng. Có cái gì kin kín thì nó vẫn phù hợp với bác hơn. Nhỡ có vấn đề gì, lấy che tạm cũng được . Cái Vại chẳng hạn!
    Nhắn MỘT NGƯỜI NỮA:
    Trong nhà vệ sinh thì lắp cái bóng 40W thôi, những bốn cái bóng 40W thì không ổn rồi. Nhỡ điện thành phố phập phù rồi cháy tiệt một số thứ thì lại phải đổi tên thành ĐOẠN TUYỆT mất!
    P/S: Vui vẻ, nhẹ nhàng tí thôi. Không muốn cứ lên cơn là vào nhau như thế! OK?
  8. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lão TruongDu: Tức lão quá rồi đấy. Lão vừa vừa phai phải thôi để nhìn thấy cái mặt lão còn cười được. Biết lão tính tình thất thường, thay đổi thường xuyên... nhưng cũng không nghĩ đến mức thế này.
    Chiều qua gặp nhau ở sảnh hẹn lão thế nào lão không nhớ à? Cả sáng nay dính với cái điện thoại để gọi điện cho lão nhưng lão trốn biệt đi đâu? Chỉ vì chờ đợi lão mà em bị một người đón tiếp với bộ mặt nhăn như ... và một người nữa thì nằng nặc đòi em 8K. Lão có giỏi thì dành thời gian giải quyết hai người đó giúp em đi. Lão oán trách, lão than vãn, lão kêu ca, lão hoài niệm... nhưng chính lão đang tự tạo ra tất cả những điều đó. Lão tạo ra nguyên nhân rồi lão kêu gào khi nhận được kết quả. Lão than ai? Lão oán ai? Lão trách ai? Lão hẹn rồi không thực hiện. Khi cần đâu thấy lão xuất hiện. Lão cũng chẳng để lại bất kỳ lời nhắn nhủ nào. Rồi một phút nào đó, lão nhớ ra, lão lại đổ lỗi tại mọi người?
    Nhưng em nghĩ rồi, kệ lão. Em dứt khoát không rủ lão lần nào nữa. Kệ, sau này lão có trách bỏ quên lão cũng kệ lão. Lão làm lão chịu.
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bé chiepchiep:
    Khổ thân anh, anh có muốn thế đâu. Dạo này có lẽ ... long thể bất an, trái gió trở trời là ... nằm bẹp dí. Cả ngày hôm nay nằm nhà, càng quạt càng ngột ngạt. Đâu có quên, thậm chí tối qua đã ... xin phép rồi, dưng mà ... chậc chậc dạo này long thể bất an quá. Mà sao em nói thế, anh nào dám than vãn, oán trách em chứ, cô em xinh đẹp, rồi cả mọi người nữa. ...chậc chậc chỉ tại long thể bất an thôi mà. Anh xin lỗi nhé.
    OK, anh sẽ ... đảm nhiệm hai ... nhân vật kia cho, nhưng mà em phải cho anh biết họ là ai mới được.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Em thương anh lắm, anh lại bị trói mấy hôm nữa mới được cởi ..
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này