1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ốc hả? Thật không đấy? Tớ cũng mún đi en ốc nè, hôm nay mét trời, tuần vừa rùi ăn có mỗi 1 lần thèm không chịu được. Sì to ơi đi đi. Coxuoc, ăn ở đâu thế?

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    He he...Thế nhá.Đừng tin vi.Mà rằng thì là chuyện này là chuyện anh mới cả Nát bét hợp tác cùng đánh chiếm tàu cơ mà.Em chỉ là người quan sát thôi.
    Miễn chê....

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...

    [/quote]
    Em là chủ sở hữu tàu mà,ko liên quan sao đc.Em ko tin bác có thể thò đc 1 chân lên tàu đâu.Há há há.Ko tin bác cứ hỏi anh Not bad nhà em là biết,anh iu nhờ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tu Rosebaby và những ai thích đi!
    7h tối nay ở quán Ốc gần trung tâm Thương mại ASEAN í, xem nào, đầu đường Lương Định Của, bắt đầu rẽ từ phạm Ngọc Thạch vào, nhớ ra chưa?
    ----------------------------------
    Thôi nhé, hôm nay 7X đá bóng (vừa mới biết tin), chắc chẳng ma nào đi ăn ỐC, mà tớ cũng thích ra sân bóng ngắm mấy con gà vừa chạy vừa nhặt trứng. Thôi nhé, không ăn Ốc nữa nhé, với lại ra sân bóng chắc tớ bán Béc đắt hàng hơn, he he. Ai nhớ CX thì ra sân bóng là được rồi.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 19/05/2003
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn: Những kẻ rã đám:
    Hôm qua trời đẹp như vậy! Chậc! Vậy mà một đống các kế hoạch lại tiêu tan!
    Một mình tôi đành phải dạy từ 5h00 sáng. Hối lộ thằng cha gác cầu Long Biên mất nhiều nhiều K để được phi xe máy lên cầu ngắm mặt trời mọc.
    Nắng đẹp và gió mát quá chừng! Không khí thật trong lành. Đi chầm chậm theo đường đê Sông Hồng xuống tận Văn Giang.
    Những đình, những chùa, những mái nhà thờ. Cũ kỹ và gần gụi.
    Để xe máy trên đê. Chạy vụt xuống nơi hàng tre phía dưới. Lăn vào ngồi ké cái võng kẽo kẹt với mấy đứa trẻ. Bà cụ bên cạnh nhìn mình cười ngất.
    Chỉ có một mình. Đường về có thêm cây chanh với cây ớt tặng người-hàng-xóm-tốt-bụng.
    Đến chân cầu, lại thêm một bọc ngô nếp non, thơm lừng. Vừa đủ một nồi chia cho tất cả mọi người trong xóm.
    Mong lần sau không phải lang thang một mình nữa!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  5. Tieu_Bach_new

    Tieu_Bach_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To Leo Mít Bị Té : mấy năm rồi không nhận được tin tức gì của Táo, nếu nhận đươc tin này tin này gởi mail cho tui vào sguthanh@yahoo.com

    Thanh
    [/size=17]
  6. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    To Thuphuong: Ke ke ke....An tâm đê bản mỗ sẽ thể nào cũng cắm cờ trên nóc tàu ngầm.Cần thì độc lập tác chiến cũng vô tư luôn...Nói nhỏ với em nhá anh yêu nhà em mấy hôm nay đang thất tình...
    To Nát bét bè be: Đúng không lão nhể...Nhìn cái title của lão mà suýt văng đĩa cơm hộp ăn trưa của tôi..He he

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khi anh cắm đc cờ lên nóc tầm ngầm,chắc chắn em đã cắm đc cờ lên noc hầm ...chỉ huy rồi
    Bác làm gì mà...yếu tim thía.Mới nhìn thấy cái tít đó đã suýt văng mất hộp cơm trưa,vậy chứ mấy hum nữa,Anh iu của em có cái tít....máu hơn thì sao hả??Đổ mất ca canh à?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lão Phương mâp này quái nhỉ, mà lão nói anh yêu nhà em là nói ai thế. Lão bảo tôi á, chắc lão nhầm, đã được đâu mà thất tình với không. Đen thật, Mình đã cầu cho lão mất phần cơm trưa nay. Vậy mà!!!! mới chỉ suýt văng đĩa cơm hộp.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  9. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đây rõ rang là một lời tuyên sờ chiến đanh thép nhất mà Juliano ta được biết...Vậy thì Thuphuong nàng hỡi...Take care nhá........
    To Nát bét bè be : Lão có đồng ý để tôi độc lập tác chiến không lão..He he....

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Em iu ơi: anh đã luộc sẵn nồi nước sôi rồi, than hồng đang rực cháy. Chảo chống dính, xuyên quay, dầu mỡ đủ cả rồi. Chờ em mang con gà rù Phuongmap về băm vằm, hầm, hấp, luộc, chiên, rán, kho, quay... đủ kiểu.
    Ok đi lão, nhà đang thiếu thức ăn đây.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này