1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Gửi người ai_cũng _biết _là _ai
    Người dệt tầm gai Vi Thùy Linh
    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc....
    Anh yêu của em
    Em yêu anh cuồng điên
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung ký ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi
    ....Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn,quên đi những đêm chập chờn,trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hy vọng
    Em là người dệt tầm gai....
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi,sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi....
    Tưởng chừng ko vượt nổi cái lạnh,em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước
    Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em
    bằng Anh.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cứ đà này không đổ mới là lạ.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tudinhhuong: gọi gì thì cũng phải cho người ta thời gian hồi pin để mà gọi lại chứ. Cứ bom thế máy nó chịu làm sao được. Đang chờ hồi pin để gọi lại, đã thấy gọi đến thế là nó teo. Dù sao cũng vui vui khi có những sự cố linh tinh như thế.
    Chào thân ái.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To someone: Bận quá ạ, sao chẳng trả lời em? Phải củng cố tinh thần hơn nữa chứ. Đó là niềm vui duy nhất trong chuỗi ngày xui xẻo, buồn bã vừa qua của em cơ mà!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Nhắn cô bé mặt trời mọc: Sao mấy hôm nay có vẻ đầy tâm sự thế .. Hôm nào vô kể anh nghe nhỉ ...
    Nhắn bè lũ 4 tên: Có một tên nợ CXR 3 chầu café .. CXR tặng cho 3 tên còn lại .. Đòi nợ đi nhé .. rồi gặp nhau rủ rỉ tâm tình cho vui. Độ này thấy bè lũ 4 tên "xuống dốc" quá .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0

    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hà hà!
    "Chúng nó" vừa nghe tin dữ: Chỗ đó chẳng có nước; Khu vui chơi giải trí thì đang ngổn ngang vôi vữa.
    Kệ. Có cái nhà sàn là OK rồi. Ta lên đó chăn gà. Mở hội trăm cây cày ít bạc trắng hoa xoè.
    Hê hê! 1K 2K lại 3K...............
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ! Bộ hết trò rồi sao Tyni,
    anh đề nghị xoá topic của em đấy


  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hê đề nghị không lấy tên của tao, đề nghị thằng Goat ko đươc suất hiện trên diễn đần này nữa.( phải nói thế này nó mới sợ).
    Mới có thêm một vợ nữa(kẻ mà ai cũng biết là ai đó)
    [​IMG]
  10. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ! Vào đây mà xem MOD ơi! Họ đánh nhau vì mấy cái nick nè!!!!!
    To be or not to be
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này