1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    To CXR: em đã trở lại rồi, mọi chuyện vẫn bình yên, anh ạ. Bè lũ bốn tên vẫn hoạt động tích cực. Thời gian qua chỉ là tạm nghỉ để giải toả mà thôi. Anh yên tâm nha, 3 tên còn lại sẽ đòi nợ tên kia. À, mà gọi là anh thì được cái gì không nhỉ???
    To Dentist: Cảm ơn Dentist nhiều lắm, hì, dù đã gửi PM nhưng Landai vẫn muốn cảm ơn bạn trên này. Hơn nữa, Landai rất vui vì hôm nay Dentist cùng đi xuống Làng Canh đấy. À, Dentist ơi, Landai vẫn muốn phương án 1 được thực hiện đấy. Nhớ nha.
    To Wandering: Hì, đọc được lời nhắn của cậu khá lâu nhưng tớ muốn dùng nick Landai để cảm ơn cậu cơ. Mà dạo này, thấy cậu ít vào 7XHN quá đấy

    Landai
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như lão cũng nói đúng phần nào. Thà chết nhầm còn hơn bỏ sót... cho ... lão.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằf!!!CĂi nhà lÊo NĂt bât này..Không cĂm ặĂn tôi thơ thôi...ĐỏƠy chưnh là sĂch lặỏằÊc cĂc cỏằƠ nhà ta dỏĂy là có 'ông mỏằ>i vui - mỏằ>i dỏằ. 'ỏằ..Thỏ lÊo chặa nghe nói 'ỏn bào giỏằ à...Kâm xỏ...
    To myself : hưc...cĂm cỏÊnh cho cĂi cỏằ. hỏằng cỏằĐa mơnh...
    Chúc cĂc em khỏằ'i 12 - KLC mÊ 'Ăo thành công...​
    Natural born best lover...
  4. The_King

    The_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    A nua,tổng đài 801 đấy phải ko?Vâng,tôi muốn nhắn tin...Cho ai ấy ạ?Vâng,nhắn cho thuphuong20 thôi,nội dung thế này này:
    Cưng yêu của anh,về nhà đi em.Anh biết anh sai rồi,em về đi,anh nhớ em đêm ăn cũng ko đc,ngày ngủ cũng ko xong.Anh biết em đang "Đánh cá xa bờ" ở cái vịnh Notbad nào đó.Vét hết cá rồi thì nhổ neo thôi cưng.Anh yêu em,anh nhớ em!
    Who r u? Where r u?
    Tóc Bù Xù - Con của lửa thiêng - Kẻ biết cách làm nồi cơm khê nồng nặc nhất
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    To Not bad: Cứ coi như hôm đó là ngày ....xấu trời đi anh ạ.Quan trọng alf chúng ta ấy chứ.Mặc kệ bác phuongmap
    to Phuongmap: Bác định làm chuyện gì mờ ám thế?
    To TK: Anh Tùng ơi,anh cứ theo cháo ám em thế này đến bao giờ?Anh muốn em...chết già sao anh?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke...Ghê su ma chúa ơi !!!Anh làm thế mà em vẫn chưa biết mục đích của anh à...Đó là góp phần cho em ( hoặc Nát bét ) nhanh đổ mà...
    Ôi cái cổ họng của tôi....hứt
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bác định đứng ngoài cổ vũ ăn 2 mang hả?Ko sao,bôi cao sẽ khỏi,em chấp hết các loại gió mùa
    He he,khổ thân,cho em gửi lời hỏi thăm đến cái cổ họng của bác.Ông bà nói cấm có sai câu nào bác ạ,ác giả ác báo...chẹp chẹp
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Hoà Thượng: Chị chờ quà Sè Goòng của em dài cả cổ mà chẳng thấy.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To một kẻ:
    Xong dzồi đấy! Mũi đỏ lên dzồi đấy!
    Dám hớt lẻo với em KIM U DỐC về một-số-nhiều những chuyện xấu xa của ta. Lát điều tra tiếp, nếu có đủ tang chứng, sẽ mang y xay nhỏ thành bột, rồi nặn bóp, quay ròn làm món CHUỐI CHAY.
    To thiên thần nhỏ dễ thương:
    Đừng tưởng anh sợ! Anh đang tích cực mua xổ số đấy. Cuối tuần mà anh xào được ba cái giải bảy với bảy cái giải khuyến khích thì anh xin lên chức Thanh sát viên ngay!
    To: Người cùng lội nước với tôi đêm thứ Bảy:
    Yên tâm đi, xe máy không sao cả. Khoác áo mưa, đội mũ nan rồi bì bõm lội nước trên cái con đường ấy, lãng mạn quá phải không. Cứ lạy giời cho mưa to hơn hôm ấy đi. Tôi sẽ đem theo một cái chậu to đùng rồi kéo em vòng quanh vòng quanh. Mà nhớ lần sau đồng phục guốc mộc cho nó máu! Nhá!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tu: Ai biết thì trả lời tui cái:
    Vì sao:
    - Cái tai tờ của tui vẫn để là Trưởng ban CTXH của 7x? Nếu ai đó định cho tui ít chức tước thì để tui là Cựu trưởng ban đi, ai lại ghi thế thì Hận tình phong thảo là chức gì chứ
    - Tự dưng tui thấy có một cái "Gold" ở thông tin cá nhân, tức là sao? hay là TTVN chơi gắp thăm, tui sắp được vàng hả?
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này