1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Nhắn một người : Anh chưa kịp vui vì cuối cùng em đã " tâm phục khẩu phục " mà gọi anh là .... anh thì biết được chuyện buồn của em.
    Hãy đón nhận từ nơi anh hai từ chia sẻ.

    " Ngày Mai Trời Lại Sáng " . Chắc chắn là thế !
    Cười lên nào ................ . Người ta chỉ sống có một lần thôi !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh harukaze:
    Cám ơn anh đã có lời nhắn.
    Cũng chẳng bận bịu gì, bất tài mà có gì để làm đâu àm bận bịu.
    Em vẫn xuật hiện ở đây thôi và nhiều chỗ khác, nhưng mình không được hoan nghênh thì cũng nên biết điều mà đừng làm càn nữa .
    Một lần nữa, cám ơn anh, chúc anh vui vẻ và hạnh phúc .
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nhắn một người: Đợi quà mòn cả mắt roài, cổ dài hơn cổ con cò roài.........mà chẳng thấy quà đâu, tệ quá..... cả ngày hôm qua cũng không chúc mừng cho người ta nhanh lớn
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To Huyentrang: Sao lại nói với chị như vậy, em đã từng lắng nghe và hiểu chị rất nhiều cơ mà? Không liên lạc với em không phải vì những lý do như em nói. Nếu nói thật lòng thì lỗi thuộc về chị. Nếu được biện hộ cho mình thì thật sự là chị rất bận. Em cũng biết những mất mát và xui xẻo trong tháng vừa qua của chị,lại còn thay đổi công việc nữa... Một tháng rồi chị không về nhà trước 20h30, tháng tới này có lẽ lại thế... Trang hiểu chị mà, phải không? Còn lời hứa của chị nữa, Trang quên à?
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dùng từ từ từng cái một hả bé ơiii, cái đó phải đeo cả đôi mừ
    Lần sau là sang năm cơ đấy, hic, lúc đó chắc lại bận bịu chả ngắm nghía được chị đâu
    Sẽ có thịt bò khô cho bé
    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cô em CBM :
    Vậy cô em định rủ rèm theo dõi những khóc cười, những nhố nhăng lố bịch của thế gian sao ? Thôi thì biết rằng cô em vẫn quanh quẩn đâu đây là anh thấy lòng mình ....nhẹ nhõm ( nhiều khi anh thấy tắc, bí....lắm lắm ).
    Cái gì là tài ? Cái gì là bất tài ? Cái gì là được hoan nghênh ? Cái gì là không được hoan nghênh ?
    Thứ nhất , mọi chuyện mình làm thì mình chịu trách nhiệm chứ chả có ai chịu thay mình đâu. Và mình làm vì mình cảm thấy thích thú, cảm thấy thoả mãn chứ không làm để hong hóng chờ đợi sự ban phát cảm tình của thiên hạ hay vừa làm vừa nghe ngóng mà chiều theo gió của dư luận cái kiểu " thuận chiều nào theo chiều đó "
    Thứ hai, hoan nghênh hay không hoan nghêng còn tuỳ thuộc vào đối tượng. Để ý làm quái gì để rối trí mình mà không làm được những việc theo ý mình.
    Thứ ba, anh khẳng định cô em có tài, chứ còn đứa nào nói cô em bất tài thì cứ vả cho nó lòi mắt ra....nó sẽ thấy tài của cô em.
    Vậy nhé, có gì chơi được cô em cứ bày ra. Chí ít cũng có anh chơi cùng......
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhắn hội chuối, tình hình là cái computer chán đời đi tu rồi, chắc không online được nhiều, chuẩn bị tinh thần thứ 6 này nhậu nhé, có gì phone sau.
    Nhắn luôn cả bác NCC và chú x31.
    Wait and see
  8. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh harukaze:
    Theo lời anh chỉ dẫn, em đã tát cái đưa nói em là bất tài và em nhận ra một cái tài của mình: Không ngờ em lại có thể tự đánh mình đau đến thế.
    Mà em nghĩ rồi, những cái trò lố bịch, nhố nhăng nào đó cũng không ảnh hưởng đến em mà thậm chí còn giúp em đỡ một khoản tiền không phải nhỏ để chui vào nhà hát tuổi trẻ, bởi thế có gì mà em không để nó tiếp tục diễn ra chứ. Trò vui ư ??? Em không nghĩ mình lại muốn đổi vai trò trên đâu anh ạ. Không phải ngả theo gió du luận, mà em đọc đâu đó trên diễn đàn này một câu em rất tâm đắc: Chấp nhận là sự phản kháng mạnh mẽ nhất. Hay nói một cách khác khi anh cố chọc thủng bọc nước thì anh chỉ bị ướt mà thôi và thích thú hay bực mình là ở cái nước trong bọc ấy.
    Anh cứ tiếp tục đi, thỉnh thoảng nhớ đến em thì vào nhắn cho em một tiếng.
    Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc.
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To Longname : Nó tu thì mặc nó tu chứ đại ca...có phải mình tu đâu mà sợ..ke ke ke ke
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  10. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này