1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    [b]To Miracle[/b]: Tớ hơi vội, không kịp chuyển giao công nghệ chăm sóc mèo cho ấy..
    Cũng dễ nuôi thôi, đừng nói với tớ nhà ấy có ai thích ăn thịt mèo đấy nhá.
    Thỉnh thoảng tớ sẽ sang thăm..


    chỉ nắm tay anh em mới qua được mùa đông lạnh giá
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người bạn đã gửi e-mail cho tôi, lâu lắm rồi mới nhận được thư, cảm động lắm! Nhưng có một số điểm, tôi cứ mạn phép được nói rõ ở đây, không dấu diếm:
    1. Tôi không có khái niệm về kẻ thù. Chỉ có cái gọi là những người không-hiểu-ý-mình-muốn-nói. Thế thôi! Đối với tôi, trên TTVN, chỉ có bạn và bạn mà thôi. Tôi không vừa lòng với một số bài viết không có nghĩa là tôi bắt buộc phải ghét tác giả của những bài viết đó.
    2. Rất ấn tượng với cái hình tượng mà bạn "nghe được" từ "HỌ". Cái gì mà : "...đối với một con thú dữ, đừng vội tiêu diệt nó. Hãy tìm cách thuần hoá nó trước..." Nghe có "thật" không vậy? Tôi là chuyên-gia-cho-tai-đi-công-tác. Ít khi để ý nhiều tới những lời nói lắm vậy. Bởi nhỡ, hoặc giả là bạn, hoặc giả là ai đó, có một số khiếm khuyết về việc vận dụng và biểu đạt ngôn ngữ thì sao? Hơn nữa, dù cho "HỌ" có muốn vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn tự nguyện mà. Cuộc đời đầy rẫy những phép thử. Tôi quen với điều đó rồi!
    -----------------------------------------
    Cám ơn những người vốn coi tôi là bạn. Cám ơn các bạn lắm. Có coi nhau là bạn thì mới giận, phải không nào! Bao giờ hết giận thì nhắn cho tôi một câu, sẽ có màn tạ tội long trọng đấy. Thế nhưng:
    3. Tôi vốn là tôi, là PhuChan. Điêu toa và xấu xa. Cảm hoá và thay đổi được tôi, điều đó là bất khả. Tôi bảo thủ và tôi sẽ làm những gì tôi muốn. Đừng bắt tôi phải từ bỏ. Nhằn một hạt thóc, không có nghĩa là tôi ăn cả cái vỏ trấu.
    ------------------------------------------
    Cám ơn một đám ăn hỏi cám hấp trên vung!
    4. Thấy sung sướng nhẩy. Mát giời quá nhẩy. Nhẩy nhót tưng bừng nhẩy. Sau chẳng thấy bia bọt, bia biếc gì nhẩy. Mà yên tâm đi, "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui mà", không bao giờ bạn biến thành Ban nhạc Hiếu đâu. Luôn vui nhá!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn...: chơi nhạc cụ gì cũng được, không ai có ý định và dám phàn nàn. Chỉ có điều đừng để giai điệu mới át cả giai điệu cũ. Hôm đó chính thức là như thế và phatxít
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em binhminh : như hẹn trước, em cho anh time rảnh của em để anh em mình xài cái hạn ngạch của anh chứ nhỉ.
    Wait and see
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    To Linnie: Đã chịu dừng chân ở 7XHN rồi à. Rất vui đấy . Landai vẫn còn cầm của bạn chiếc balô. Chủ Nhật này nếu rảnh thì đi Làng Canh nha, Landai sẽ cầm đi trả lại bạn. Cảm ơn rất nhiều
    Landai
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Hội đồng bảo an và các bên có liên quan: Hiện nay tình hình chiến sự có vẻ lắng xuống, tuy nhiên đây có thể là dấu hiệu cho những buổi nghị đàm nóng hơn sắp nổ ra. Phía Bắc Kinh đưa ra tuyên bố: Triệu tập khẩn cấp HĐBA và các đồng minh vùng Vịnh có mặt khoảng 5h chiều nay tại căn cứ bí mật (số 5 Ngọc Hà), cần confirm sớm cho đài Tân Hoa Xã trong buổi chiều nay. Thân.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  7. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Coco: chú có bị điên không đấy, hôm wa vừa mới chiến xong, lại ngứa cựa hả
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nói lại cho rõ nhé: Hôm qua các ÔNG CHIẾN CHỨ TÔI KHÔNG CHIẾN, OK?
    Đấy là đề nghị thôi, còn nếu không thích thì... ok, coi như huỷ đi. Thân
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng hôm nay 7XFC đá bóng, đã rủ rê mấy người tối nay ra cổ vũ cho các bác nhà mình. Thế mà...
    Ông đội trưởng ơi, bác Chủ tịch ơi, thế hôm nào thì 7XFC lại chiến tiếp đấy

    Landai
  10. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke...Lão Thunder nhá!!!Lão nhân lúc phương mập đi vắng rồi bêu xấu nhá...Ghi ra hết đây rồi hôm nào tính sổ một thể....
    Biết thằng cha Vitaminbéo là ai rồi...he he

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này