1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Dựa vào những gì chú Chitto đã làm và việc làm lần này của chú có thê coi như thế, bé ạ.
    Wait and see
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Landai và chiepchiep: Không có lẽ nào lại như thế? 10h sáng ư? Không có lẽ nào lại như thế... 2 người ở lại nhá, em đi.... Ớ ớ, 2 người đi nhá, em ở lại. Rồi khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu, dừng chân ở quán kem nào đấy, ới em và ông anh lbm 1 câu...
    To Phuchan: Bà chị đừng có mà càng ngày càng quá quắt. Không thực hành thì tường thuật hay thế nào được?
    To Longname: Chắc có ai định trêu chọc anh đấy, anh cứ đợi mấy hôm, nếu nick đó quậy quá thế nào mod cũng khoá béng lại. Ơ, mà mình đang nhắn cho ai thế này? Hình như hôm nọ mình ức anh này lắm mà?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo em QM,
    Anh làm gì nên tội mà em ức anh nhỉ, mà hôm nọ anh cũng chỉ thấy có em lườm anh thôi đấy chứ. Không lẽ em ức vì em lườm anh mà anh không ngắm lại em à
    Wait and see
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em cá với Bác Longname là nếu sáng mai thức dậy, cái nick của bác còn tồn tại. Bác liều quá đấy, không đùa được với Mod đâu. Xin lỗi đi.
    Chitto này, thực ra nên cố gắng định hướng và giữ cho các topic bám vào chủ đề ban đầu hơn là làm cái việc khắc nhập khắc xuất.
    Ví dụ: bài mới nhất của Longname trong Tình ca cho em không đề người nhận (ít ra phải có 1 dòng: tặng người yêu dấu chẳng hạn) mà theo luật bưu điện là trả lại.
    Tôi thấy Tình ca cho em là topic dành cho những mối tình, còn Gửi gío cho mây ngàn bay là dành cho mọi cảm xúc cơ mà
    Tiêu chí có khác nhau đấy chứ, tuy rằng ranh giới không rõ ràng
    Thế thì mới cần các Mod có trình độ để thẩm định chứ.
    Đúng không ?
    Yêu cầu treo nick Longname vì dám làm các Mod không vừa lòng.
    CHUOI Group.,Inc
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Úi, say bí tỉ hết cả, nhiều người chuốc quá. Anh thì muốn càng đông càng tốt, vì chú Phuongmap chủ chi mà , thế mà có mỗi mình anh mà chú ý khất đến 3 tháng đấy , thôi thì cho chú ý cơ hội cuối, không anh ems ta đi dung dăng dung dẻ riêng nhá .
    To Landai: em nhớ giữ khoản vay hộ anh đấy, đừng để ai dụ dỗ mất đấy nhé
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chú X nói thế nào, anh nghe x có thủng. Chú có thấy cái biển to bổ bố Vì dân vì TTVN của các cô chú Admin ở đây không? Lời các thành viên là lời nói vàng ngọc, ko những nghe mà về còn phải nghiên cứu tìm tòi để hiểu hết.
    Mod có phải thánh nhân đâu, nhất là đọc bài của các chú Hội chuối cũng phải nghĩ lên, gnhĩ xuống, nghĩ cho hiểu mới thôi. Đôi khi ko hiểu được thì tạm thời cứ xoá, chú cứ là như ngu ý của chú ai cũng hiểu được, buồn thay nhà chú X
    CHUOI Group., INC
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tu es fou, tres fou.
    Hâm thật,. nhiều thằng đàn ông nghe đàn bà răm rắp, kể cũng lạ, cái thói đời quanh quẩn dưới váy phụ nữ nhưng vẫn cảm thấy mình là đấng tối cao.
    Thêm vào đó có nhiều thằng học đòi chú Xuân tóc đỏ, thằng con ruột của Vũ Trọng phụng, lấy cái thiên nhiên để quy về cái của riêng mình. Mà chú dek giỏi bằng thằng cha đấy, chứ giỏi bằng chị cũng đã vén váy cho chú chạy lòng vòng.
    Tạm chú vài câu, và để cho mấy cô dâu nhà chú hiểu ra vấn đề. Bọn đấy ngu phết, chị hơi bất ngờ về IQ của vợ chú.
    CHUOI Group., INC
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhắn anh:
    ANh vào đây nhé,ko PM,nhớ thật,nhưng thử xem đc mấy ngày đã anh ạ
    http://ttvnol.com/forum/t_200227/2a?0.8024786
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi bất ngờ về trình độ...ý...của ông anh!
    If you could come...you will find me...
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Huyền Nhí: Ông anh của đằng ấy đang chiến trong này đấy, cố tìm nick nhé, còn nick này của đàn bà 100%
    CHUOI Group., INC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này