1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    QOR, hôm qua anh vào chia sẻ cùng em nhưng đến lúc post lên thì mất điện, khổ quá.
    To: Haru
    Làm thằng đàn ông cho nó ra dáng đàn ông tí xem nào ?
    Tôi không định lên tiếng vì những gì bạn đã làm với tôi và em QOR. Cái gì cũng có giới hạn, QOR là em út nên tôi phải có trách nhiệm với cô ấy.
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Haru: Cái thói đanh đá, chua ngoa của cậu vẫn chẳng bỏ đi được. Con trai mà như thế thì chẳng hay chút nào, sao lại đi cãi nhau với phụ nữ thế. Nếu nói cho công bằng thì cậu là người khơi chuyện ra trước, vì thế cậu là người có lỗi đầu tiên đấy.
    P/S: Chấm dứt ở đây nhé. Mải tranh cãi quá đến nỗi quên giếng nhà tớ rồi, nó mọc rêu xanh rồi đấy . Mà cậu đã hỏi thăm cô dâu bị mất trộm chưa?
    QoR: Những gì mình không muốn nghe, hay không muốn người khác làm với mình thì đừng nên làm với người khác. Các cô dâu có đáng để QoR nói như vậy không?

    Landai
  3. thegreenboulevard

    thegreenboulevard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một số cái bị: thúng mủng vá víu xong rồi, sao còn cố bán mấy cái chai lọ mẻ thế, đựng mắm sao được?
    Are you lonesome tonight???
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cứ như ngày trước...bác nào thích cãi nhau thì lập hẳn topic riêng vào đó cãi nhau tay đôi như đồng chí Voi còi và Cá vàng ngày trước.....
    To myself : mang tiếng là nghỉ phép mà như thế này thì chán vãi.....Nhanh nhanh cho xong....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Queen of Rose : Anh bàng quan về cô em rồi nên cô em có nói tiếng gì thì anh cũng mặc. Anh điếc !
    Nhắn X31 : Đàn ông hay không thì ai cần biết thì đã biết, ai hiểu được thì đã hiểu. Chỉ có điều này muốn nói thêm với cậu : nếu cậu có em như thế thì kaze nghĩ cậu nên dạy dỗ nó chứ không nên để thiên hạ nói ra, nói vào. Kaze nghĩ như thế không ổn vì anh em thì thường giống nhau mà....... Kaze thầm tiếc cho cậu mà thôi. Còn nếu cậu nghĩ em gái cậu như thế là " chẳng có vấn đề gì " thì kaze xin lỗi các cô em gái nhà cậu, xin lỗi cậu cùng toàn thể........... Từ nay kaze chừa và sẽ bàng quan.
    Nhắn quý anh Thunder : Đây không phải là vấn đề liên quan đến đàn bà này với đàn bà kia đâu để nhọc công quý anh tò tí te thổi kèn. Kaze đã có " tình ý " với QoR từ ngày đầu tiên vào 7xHN cơ chứ không phải bây giờ mới " âu yếm "...... Mong quý anh hiểu cho.
    Nhắn landai : Tớ đã đi gần hết chặng đường của mình dành cho 7xHN rồi. Những gì tớ đã làm thì tớ biết ở đằng sau màn hình đang có nhiều người đồng tình. Tớ biết mình không làm gì sai cả bởi tớ nói cái mọi người muốn nói, thế thôi.
    Tớ đã gặp cô dâu mất trộm và chẳng có chuyện gì mà phải lo lắng cả đâu, cô ấy vẫn tràn trề sức sống . " Sống là phải chiến đấu " , nên còn thấy cô ấy chiến đấu tức là cô ấy sống đó. Yên tâm và vui chứ. Khi có dịp tớ sẽ ghé về thăm cái giếng và " âu yếm " cô dâu..... À mà cậu cho tớ gửi lời hỏi thăm cô dâu bị hắt nước mắm nhé......Lâu không thấy bóng dáng em ấy nên nhớ.
    Nhắn ban nhạc thân yêu : Tự dưng tớ nhớ cậu quá.......Tớ đang lên cơn hấp đấy đừng có mà....... tưởng bở ....hahhahhaha
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
    Được harukaze sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 19/06/2003
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To Longname: Anh nói xuôi mà không nghĩ ngược rồi. Anh mời em ba lần thì em cũng gợi ý anh đến từng ấy lần tương tự nhưng kết quả đưa lại là thế này đây. Và lần cuối cùng thì thật sự là em muốn gặp anh để thật chứ không phải bằng giấy tờ trên này.
    Còn chuyện dùng nick và cuộc sống nhiều mặt em nghĩ anh nên nghe rồi hãy kết luận. Em có duy nhất một bộ mặt, tin hay không tuỳ thuộc vào tình cảm của chính mọi người đối với em. Thế thôi, em chẳng muốn vừa bị anh cho là... vừa bị người khác nói là đong đưa. Thân con gái muốn sống cho vừa lòng xã hội khó lắm anh ạ. Em đã cố gắng không quan tâm nhiều đến điều tiếng thì mới có đủ can đảm mà nhắn qua nhắn lại cho anh thế này đấy. Anh sẽ tính lại, đúng không?
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To thundervn2001: tặng cho anh và 5* cho tin nhắn hay nhất.
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    To: Haru
    Cậu viết thế nào cũng xong, tôi không thích cậu dùng hai chữ gia quyến. Tôi dị ứng với những từ mẹ bố.. Trước đây tôi cũng nhắc nhở Grey_may và Commerce rồi. Nếu có thể, cậu xoá hội tôi hai từ đó. Xin cám ơn
    Đối với tôi, gia đình là thiêng liêng, tôi chưa bao giờ đưa gia đình của bất kỳ ai vào các cuộc tranh luận.
    To QOR, em gái mạnh giỏi và vững tin, anh luôn ở bên cạnh em. Hôm nay bận quá, bây giờ mới vàoYIM được.
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  9. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà: Sợ quá! QoR được bảo về đến từng...chi tiết
    If you could come...you will find me...
  10. thegreenboulevard

    thegreenboulevard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gà cồ: đi ngay chỗ khác chơi nghe chưa , thúng mủng rách vá roài, còn định mang bán mấy cái chai sứt đựng mắm thối làm giè
    Are you lonesome tonight???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này