1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn X31
    Cậu đã quá nhạy cảm mà nghĩ ngay đến bố mẹ từ hai chữ gia quyến. Hàm ý của kaze thì gia quyến chỉ là hội chuối của cậu mà thôi......Thế nhé, mong cậu hiểu cho. Hi vọng đây là lần cuối cùng Kaze phải nhắn cho cậu. Chúc cậu và những cô em gái của cậu luôn mạnh khỏe và vui.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, em loanh quanh đây làm gì. Mỗi lần anh nhìn thấy cái nick này của em là anh xúc động chả viết được bài nào ra hồn . em ơi, lằng nhằng thế này anh em mình giả ấn, từ quan cùng làm một chuyến tàu về quê hương đi
    anh đưa em về cùng đi trên khắp quê hương
    Xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương

    Quên mất câu sau rồi, bác nào nhớ nhắc hộ một cái
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    To: Haru
    Cậu chưa có gia đình.
    To: Grey_may
    Công nhận là cái nhà anh X31 này nhớ dai huyền dài. Chả trách anh còn nhớ hết mấy cái điển tích cũ rích cũ rang của người đời xưa để chửi người đời nay. Anh ơi, ba cái chuyện vặt vãnh này mà anh nhớ hết thì anh còn đâu thời gian mà làm việc nữa? Hay đây là công việc chính của anh?
    Mà này, em nghe cái giọng anh nói về Commerce nghe có vẻ hậm hực nhỉ? Hai người có thù oán gì không vậy?

    Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Cuộc đời công bằng. Tôi hài lòng với những gì đang có, những cái mà tôi đang nhận đuợc thực sự là giá trị đích thực của của cuộc sống, nơi tôi đang được sống thật lòng mình nhất.
    Tôi đã được nhận những giá trị không thật của cuộc sống, cái mà bạn cho là vặt vãnh.
    Nhờ những cái vặt vãnh đó mà tôi biết làm việc để vơi đi những điều vặt vãnh mà những người kém may mắn thấy vui hơn.
    Hôm nay bạn nhắc lại thì tôi chợt nhớ ra mình cũng có lúc thù hằn Commerce. Bây giờ thì hết rồi, thấy thương.
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    To X31: X khá lắm X ạ. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng có đi quá xa. Sống phải biết nhìn đến những người xung quanh chứ không chỉ biết có mình thôi đâu, dù là ảo thì cũng vậy.
    Nguoithusau: cảm ơn những gì bạn đã nhắc nhở nhưng vì những người như bạn nên Landai không có ý định treo ấn từ quan và nhắc bạn đừng động chạm đến dieu_bong.
    Lebinhminh: Tớ giậnấy quá đấy. Sao ấy lại làm như thế chứ, có đáng không???
    ... bắt đầu thấy SỢ

    Landai
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Gửi :
    Hình như không có ý định trêu chọc ai cả, chỉ là lúc đó việc nó phải thế.
    Bản tính nghi ngờ, ngay cả trong trường hợp cụ thể nhất, nên chua vẫn cứ phải chua.
    Gửi chú X : Tối nay anh lướt rồi, không nhậu nhẹt được, tiếc thế.
    CHUOI Group.,INC
    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 20/06/2003
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To những người có liên qua:
    Nếu như Hội chuối muốn thành lập hội riêng, box riêng, xin hãy tập hợp đủ thành viên và đề nghị lên Admin lập box.
    Các topic không phù hợp đã được chuyển sang box Public.
    7XHN là một CLB thống nhất. Không thể tồn tại Topic Tâm sự nhắn tin của riêng một Hội chuối như vừa rồi. Nếu muốn có riêng có thể đề nghị thành lập box.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em xin phép :
    Em chỉ muốn tạo ra một thế giới ảo trong thế giới ảo thôi mừ. Em thấy cái thể thống nhất đó nó ảo tưởng quá, nên em mới làm cái nè.
    Thế em xin đặt cái Cơ quan thường trú cho CHUOI Group.,Inc được không ạ,
    Hội chuối mấy lần đề nghị thành lập, nhưng mà chả được các cấp có chính quyền quan tâm, các bác coi Chuoi như thế giới ảo vậy.
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Đã có hẳn một topic của Hội chuối là Hội củ chuối, nếu các bạn có nhu cầu --> có thể yêu cầu mod đổi lại tên thành CHUOI Group., Inc. Cái này là tuỳ ý.
    Ý các bạn là như thế nào?
    1./ Topic Hội củ chuối vẫn còn ở đó - tôn trọng và hoàn toàn bình đẳng với các hội khác trong 7XHN --> có ai nói gì đâu. Thậm chí, topic Hội củ chuối còn được đưa hẳn vào list các topic của 7XHN - có thể xem tại Mục lục của Chitto để thấy sự tồn tại của nó. Vậy là không chấp nhận à?
    2./ Nếu các bạn có ý định mở hẳn 1 box riêng cho Hội củ chuối thì mời qua bên Thông báo ý kiến hỏi đáp đề nghị. Sẽ có các Admin xem xét việc này.
    Nhắn cho các tác giả của các topic CHUOI group. Inc, Tâm sự hội chuối - Angelic_BH; CHUOI group. Inc, Nhắn tin hội chuối - Angelic_BH; CHUOI group. Inc, Những việc cần làm ngay: việc liên tục mở các topic có nội dung như trên là trái với quy định TTVNOnline - hoàn toàn có thể được cân nhắc như một việc không có tính chất xây dựng box 7XHN.
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Big ơi
    Cứ để thế, chứ sao lại chuyển, Topic không ai nuôi sẽ tự động tụt xuống thôi mà. Lại còn tách Box nữa chứ, nói thế có e rằng các MOD muốn thanh lọc cái gì đó không. Ví dụ như ngay cái Tâm sự 7X, lên đến gần 100 trang rồi, tâm sự thì nhiều, tất cả đều đáng trân trọng, có điều lâu quá rồi, bây giờ mấy ai đọc lại đến cả 5 trang cuối nói chi toàn bộ. Cái tâm sự bên Chuối có mác Chuối nhưng chả thấy tiêu cực đâu.
    Các MOD đều là những người trước hết là thành viên tích cực online, vd như ngay Big có một loạt Topic Bút Tre, Hội Kem ..v.v, sau đó offline - cái cuộc sống thực ngoài đời, một nét đặc trưng của 7XHN - được mọi người tin tưởng bầu lên. Sau đó lên MOD thì có vẻ nhiệm vụ chính là đọc bài, kiểm soát, và định hướng các thành viên. E rằng quan điểm này hơi sai lệch, các MOD phải làm sao để có những Topic hay, được nhiều người tham gia, thế mới là điểm chính.
    Nói thế là vì muốn mình muốn sự bình đẳng trong Box, Topic không hay theo một số người nhưng sự thực thì nó không bôi xấu đả kích ai, không trùng nội dung, thì kể cả MOD cũng nên đứng ở vị trí thành viên, không thích thì mình bằng lòng nhiệt tình + khả năng của chính bản thân, lập ra các sân chơi khác, đẩy cái xấu xuống. Theo quan điểm cá nhân thì Topic nhắn tin không phù hợp nhưng tự khắc nó sẽ bị trôi xuống khi có các Topic có giá trị khác đẩy xuống.
  10. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    To : Những kẻ thích cãi nhau.
    Đen hay trắng
    Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
    Khi cãi nhau, tôi khZng khZng cho rằng "tao đúng, mày sai", và bạn tôi cũng nhất quyết "mày sai, tao đúng!".
    Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi đáp: "Thưa cô, màu trắng".
    Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: "Màu đen chứ, đồ ngốc!".
    Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này khi cô hỏi tôi: "Quả bóng màu gì?", tôi đành phải trả lời "Màu trắng ạ". Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
    Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ được.
    (ST từ Internet)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này