1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To commerce: Thank you very much!
    Đó là về món quà, nó thật quý giá đối với em.
    Còn anh stop ngay "Những bức thư không gửi qua email" đi. Cô em ngán ngẩm lắm rồi.
    Cả ngày chủ nhật chúng em bắt đầu chuyến buôn xuyên lục địa, sẽ báo cáo tình hình cho ông anh sau. Thanh củi ông anh một lần nữa
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  2. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    To chipcoi: Hị hị, tôi thật là xui bà ạ, đang say sưa nhảy nhót với Coldman thì lại bị triệu tập đột xuất về công ty, chán thía ko biết? Mãi mới vùng vẫy được một lát thì lại thế...
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  3. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh karukaze:
    Em hiểu cái cảm xúc của anh, nó làm em liên tưởng đến hình ảnh nàng dâu đi làm giàu cho gia đình nhà chồng dù bị đuổi ra ăn riêng vậy
    Được chitto sửa vào 02:16 ngày 19/04/2003
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    To tất cả những người mà em yêu quý: Cám ơn mọi người đã đến, đã nói, đã cười, đã ăn, đã uống, đã ngồi xuống, đã đứng lên, đã rên, và đã hát. Và dẫu rằng dưa có hơi nhạt, trăng trên cột đèn có thể quá... không xa, dưng mà em, tức là Sweet_fa, vẫn chân thành vô cùng, cám ơn các bác!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Đồng kính to những người mà em cũng yêu quý, nhưng hôm nay đã không có mặt trên điểm nóng Võng Thị: Cám ơn, cám ơn và lại cám ơn, em thực lòng rất cảm động, y như con.... nhộng
    Store ơi, món quà đã được bảo quản trong một môi trường tuyệt đối an toàn, mọi chống chỉ định đều được tuân thủ nghiêm ngặt. Em cám ơn nhiều nhá!
    Đ/c hội trưởng yêu quý: ra chưa, nếu vẫn còn online thì quay lại đây đọc cái tin nhắn này đi nhá! Có gì thắc mắt xin liện hệ thẳng đến... chủ tịch phang cờ lắp của em!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Định viết một bài cho Ngôi sao nhưng mà hết hứng vì tranh cãi rồi. hì hì .
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  7. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh là người có ... đôi mắt nhỏ và dài ??? những người như thế thường dễ bị hút theo ... một cái gì đó. (Thị trường hẹp )
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hì, may quá vẫn còn chưa ra, vẫn còn kịp vào đọc được lời nhắn. Thế mà lúc nãy đã định băm bổ vào thần tượng rằng tại sao không chịu cảm ơn Hội trưởng chứ, Hic, ức quá đi mất. Nhưng.... đấy chỉ là lúc nãy thôi, hì hì...
    Thắc mắc đây, thắc mắc đây: 2 hộp sữa chua và một lát bánh gatô không kem, không bơ, không gì cả đâu rùi

    Landai
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    To Thủ kho và Mèo máy: Hì, tớ nghĩ lại rồi, phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, phải kiên quyết, phải... phải... còn cái gì nữa không nhở... Nói chung là phải đối đầu, phải chiến đấu
    Nhưng... cũng chẳng biết thế nào... [:D], ngày mai đi ngủ sớm vậy

    Landai
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì nói rõ hộ cái, hồi hộp quá,hút theo cái gì thế???
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này