1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! Lebinhminh nấu canh riêu cua à? Lại thêm cả cà nghệ với thịt luộc nữa. Hấp dẫn tệ!
    Thảo nào có nhiều người "ủng hộ" thế! Này nhá, người góp mắm tôm này, người góp chanh + ớt này, thêm cả mẻ miếc nữa thì phải.
    Lúc nãy có đứa nhắn tin, bảo định góp thêm cho ít cà *** dê với thịt lừa nữa. Làm bà con cứ nhảy tưng.
    Ta định góp cái thùng nước gạo thì thấy có kẻ bảo "Xéo, ở đây nhằn tất, cả xương với nhớ cũng nhằn tất! Sợ quá, thế là đành phải ở nhà vậy!
    Cố mà nặn ra ít Ác mộng vậy! Không biết kẻ nào sẽ chường mặt trong cái Ác mộng của ta đây?
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  2. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu... Thun ơi, em gọi đến số máy này thì toàn nghe tháy tiếng nói: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận tán thuê bao khác, xin quý khách vui lòng gọi lại". Thế là sao hả Thun.
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Qm nè, hum nào về đi hát rùi thử song phi nhá... mấy ngày ở trong này, hai lần đi hát mà lần nào cũng vô địch 100 điểm á... hic hic... tài năng mới khai quật mà lị.... thế mới bít ở 7X Hn em toàn nhường mọi người thui á... nhưng lần này về thì nhất quyết là ko he he.... muh bít 100điểm bài nào ko>???ĐCĐ đó he he
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    nhắn Landai:em đã gặp chủ nhân của 1/2 món quà chị gửi, nhưng chưa vội đưa đâu nếu như ngưòi nhận ko hối lộ lại, chắc chắn là thế.......
  5. Saclotta

    Saclotta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa chị Lebinhminh!
    Em đã hiểu là đụng đến chị là đụng đến tổ kiến lửa. Tất thảy nam nhi đại anh hùng trong 7XHN đã đứng ra sẵn sàng lấy "cái chết" để bảo vệ thanh danh của chị. Ôi cái "thanh danh sáng ngời", mất bao nhiêu lâu chị đã tạo nên nó? Em là "đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm, cứ tưởng mình khôn lắm " (Lời Thundervn2001) nên mới dại dột đụng vào chị.
    Em kính thưa chị, chị làm cách nào mà từ anh PhuChan, Chitto, Thundervn2001... và một anh rất rất đặc biệt nữa (xin mời xem: LYCN7XHN) sẵn sàng đứng bên chị, nâng niu chị, bênh vực chị, dành những lời như mía lùi cho chị... Chắc họ phải được cái gì đó chứ nhỉ?
    Hic, chị đi rồi, quàng cái khăn đỏ đẹp thế rồi làm các anh ấy đau lòng lắm đấy. Mong chị trở lại dạy dỗ em vài "miếng" thì em mới cảm phục chị là người chị có "tấm lòng bao dung ".
    Thế chị nhỉ, em chạy mau không các anh ấy đuổi đánh em bi giờ.
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    To Phủ Chăn nữa:
    À thế là hiện có một dịch đang hoành hành rất ác liệt, đó là bệnh tưởng tượng đó em, chắc anh cũng bị mắc bệnh này, hứt, cái tội ngồi hóng hớt rồi tưởng tượng nó thế đấy
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Em là người đầu tiên rất dũng cảm đứng ra tự nhận mình mắc bệnh tưởng tưởng đấy (không hiểu tưởng tượng thật hay giả vờ, đàn bà là chúa vẽ ra cái để có việc), dù sao thì cũng cho em.
    Đàn ông là chúa lăng nhăng em ạ, cứ thấy gáis đẹp là tít mắt, mấy người kia thì chả bít, chứ riêng anh là gặp, rồi đi ăn tối, nhẩy đầm, lại còn đi câu mực với em Lebinhminh nữa, hứt, em ý trẻ trung xinh tươi thế làm sao anh cầm lòng được. Nhưng chính vì cái bản chất đàn ông ý ý, nên nếu em muốn thì quá đơn giản, em cứ câu anh đi, có khi anh lại chạy lon ton ra ngã vào lòng em ý chứ (chat chit suông thì e hơi khó, vì lũ đàn ông bây giờ nó thực dụng lắm em ạ).
    Thôi đừng chạy nha em, mất ems nào anh cũng tiếc, bây h em Lebinhminh bận đi an dưỡng mà em lại chạy theo thế bọn anh tán nhau à
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tạnh cái vở này đi, cũ quá rồi. Em thích ấy chuyện gì hay là gì chuyện ấy nào. Liên hệ qua anh nhá!
    Có khi anh còn khuyến mại thêm cho em mấy cái Gillette về mà cạo râu với cạo l*ng chân ấy chứ! Thêm cái bình bọt hiệu AB nữa nhá!
    P/S: Mà hình như lông mũi em dài quá thì phải, tóc tai trông cũng mì xù lắm. Em qua chỗ bác Thunder mượn thêm cái bồ cào về mà làm vệ sinh cái nhẩy!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Vai_gia:
    Em bỏ thằng Chitto đê! Chuyển sang cưa anh cho nó máu. "Anh thì chả cần cưa cũng đổ. Chỉ cần chạm một ngón tay thôi cũng đổ!"
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh Chân phù, chân to thân mến,
    Nếu anh ko chê em xin được tán anh ạ, em vẫn khoái giày nhất là loại cỡ nào cũng vừa
    CHUOI Group., INC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này