1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

new...new... Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 10/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Cũ bây giờ mới hiểu cũng nhiều, mới tò mò, ham vui cũng lắm. Nói chung anh nhậu nhẹt vui chơi liên miên, chỉ thiếu mỗi thời gian (giá mình có 48h/ngày và đi được 3 nơi 1 lúc thì hay quá )
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, em không yêu treo chú này lên cho anh. Lý do : kích động thành viên, gây chia rẽ nội bộ.
    Sửa theo yêu cầu
    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 04/07/2003
  3. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To Bigdoremon: Ặc, ặc.... tất cả là bao nhiêu paste hả bạn? Điện thoại nhà bạn có bị nghẽn mạch không? Lần sau thì cố mà phân loại theo đúng lứa tuổi nhớ. Nhầm nhọt thế này ngại chết. À, chiều ra cafe thì nhắn cho tôi, không khổ thân ông lại phải sang nha.
    To Landai: Trưa nay lại cơm một mình, gọi nhưng đi mất tiêu rùi. Híc
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bảo là phải gọi cho tớ trước 11h30 cơ mà. Trưa nay tớ đi ăn với mọi người. Hic, và bị người ta phàn nàn nhiều thứ chuyện lắm. Hic... ...
    BM ơi, chẳng hiểu 4 cái điện thoại mà cùng kêu thì có nghe thấy không nhỉ? . Hì, tớ quên mất, lại phải vào sửa lại. Ngày mai ấy có phải đi làm không, nếu có thì mai đi ăn trưa nha.
    Hì, cũng biết là thời gian gần đây mình làm mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu nhưng thật sự là không còn thấy hứng thú và không còn thấy có đủ nhiệt tình nữa rồi . Và tất nhiên không thể nói là mình không có lỗi , và cũng lại tất nhiên là lỗi đấy cũng có sự tham gia đóng góp của mọi người
    ----------------
    To NCC78: Chưa gặp mặt, chưa nói chuyện và tất nhiên là chẳng biết bạn là ai nhưng chỉ cần một bài viết cũng thấy không muốn nói chuyện.

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 04/07/2003
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, ai là người vote 5 * cho anh thì xin lên tiếng để còn hậu tạ .
    Còn hôm qua có ai vote 1 * thì xin hãy PM cho anh, anh muốn hỏi xem anh đã làm nên điều gì lầm lỗi, hứt, oan uổng quá nè trời, bà con cho thêm vài cái 5 * kéo lại cái nhỉ . Đừng ngại, anh chỉ muốn hỏi để sửa lỗi thôi mừ, đảm bảo không dùng bạo lực
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Lễ Kỷ Niệm Lần Bị Từ Chối Thứ 1001
    Số là thế lày bà con ạ, lần đầu tiên con tim iem nó run rẩy lẩy bẩy, iem tiết kiệm tiền mua chun vòng bắn nhau với lũ hàng xóm, đi học ghi sờ ta, rồi cái gì đến cũng phải đến, sau khi nhấp trộm của ông già (xin cha tha nỗi cho con) ít nước cốt gạo, iem cũng nói ra cái mà ai cũng bít nói ý. Nhưng chàng ko phải là Romeo và Nàng cũng chả muốn làm Juliet nên bài của iem không được chấm .
    Rồi iem cũng trở thành kẻ hận thù tình củm như bao người đã từng bị hắt hủi, iem là iem tán hết, cứ gặp iem gái lào iem cũng lói câu ý, người thì iem thích thật, người thì để nếu được mình đèo đi trước mẹt người ta cho bõ ghét, hứt, nhưng dù động cơ có xấu xa hay tốt đẹp, đều có hậu quả chung là bị đá cho sưng người .
    Ngày qua ngày, đêm hôm qua là lần thứ 1001, lói dài thế để các pác và chị em hiểu, iem bị đầy đọa cả thể xác và tâm hồn . Chuyện này chắc chỉ có nguyên nhân cốt lõi mới giúp được iem - tức là chỉ có chị em mới xoa dịu được ý mừ .
    Thế nên nhân dịp anh bị từ chối thứ 1001, mời 1 em gái có tấm lòng vị tha, bao dung và có tâm hồn ăn uống chút chút, tối mai, đi cắm trại picnic 2 người, mang đồ nguội, cá khô, beer, cả một chai cồn nữa - để nướng ăn, và tâm sự nữa. Anh đã tia được một địa điểm rất lý tưởng, cây to bóng mát, mặt hồ lung linh (sạch sẽ nữa ). Hứt, mọi thứ đủ cả, chỉ thiếu ems, ai là người thông cảm và chia sẻ được với anh nào
    PS: liên hệ PM hoặc mail: thundervn2001@yahoo.com
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To cirrus: hic, mãi đến hôm nay mới biết là cirrus chứ không phải là circus. Chị định bắt chước em hả? Không phải là không yêu bằng tai, bằng mắt gì cả mà lúc đó 4 đôi tai đang tập trung nghe tiếng lửa phập phùng, tiếng nước lẩu sôi lục bục. 4 cặp mắt đang mài tập trung vào cái nồi ở giữa bàn. Mỗi tiếng chuông điện thoại chứ lúc đó kể cả tiếng sấm cũng chẳng nghe thấy.
    To Thunder: đã thoả mãn với các sao từ trên trời rơi xuống chưa? Sướng nhé, mới vận động hành lang một tẹo đã được thêm 5*. Vừa đủ 5*

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To: Búp bê trán dô
    Chúc mạnh khoẻ và luôn vui nhá!
    Còn vụ kia, không cần gửi về tận nhà đâu, cứ gửi qua e-mail là OK!
    Thế nhá!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác lày nần trước chả câu kéo nà giề. Em vote cho bác đó, cũng là để cảm ơn bác nhiều nắm... chuyện đó đó
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  10. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác quảng cáo như thể bác tìm bồ.... thì bố ai người ta dám đi cùng với bác. Thôi mồi nhậu có rồi, mấy bác con trai vào chia buồn với bác thunder một chút đi. Tặng bác bài thơ trong "BAO THANH THIÊN" (hợp lệ nhé)
    "Chuyện đôi ta như nước chảy về đông
    Mãi xa ta ko trông thấy được
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chẩy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, lại càng sầu thêm"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này