1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!new topic.Thực dụng hay chân thành trong Ty với sự lựa chọn của tôi và bạn.....?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!!new topic.Thực dụng hay chân thành trong Ty với sự lựa chọn của tôi và bạn.....?

    ..............Bạn tôi (một vài người )nuôn tự hào là người dễ dàng kiếm cho mình được một nửa còn lại..........ko cần tốn kém nhiều thời gian và công sức chỉ trong dăm bữa nửa tháng là họ đạt được mục tiêu...............Ty đến nhanh và bất ngờ quá nên nó ra đi cũng với một tốc độ tương tự.Đây ko fải là thói quen sống xa hoa truỵ lạc gì cả (theo tôi) vì nó đang rất rất fổ biến , fổ biến ở cả những thanh niên có học có bằng cấp , fổ biến ở cả những thanh niên sống trong gia đình nề nếp gia giáo.............người ta dễ dàng yêu nhau sau một vài buổi uống nước làm quen , 1 vài tối nấu cháo điện thoại rồi cầm tay nhau hôn nhau gì gì nhau nữa đấy để rồi sau 1 tháng thấy chán thì chia tay...........đó là lối sống gấp của thời đại.......người ta nói rằng "chẳng ai mất gì mà là ai cũng được , thích thì đến , chán thì đi , trai hay gái cũng vậy thôi."

    Cô gái trẻ có chút nhan sắc thì tìm cho mình 1 anh chàng đẹp trai có vị thế và tiền bạc.Chàng trai nghèo nhưng chịu thương chịu khó thì tìm cho mình một người xấu tí nhưng nhà mặt fố bố nàm to là được.......nó gọi là chuột sa chĩnh gạo.

    Lại nhớ có câu chuyện kể rằng cô gái nọ nhà nghèo nhưng sinh lắm........chính vì kái nghèo khó từ ấu thơ đã hun đúc trong cô 1 í chí vươn lên to lớn.Cô ta sẵn sàng yêu một anh chàng chuyên kinh doanh xe Tàu lậu để nhận kái món quà từ anh ta là chiếc xe RimTàu ko giấy tờ................có xe nhưng quả là mạo hiểm khi lái một chiếc xe ko giấy tờ ra đường cô bèn nghĩ cách và yêu một anh CA chuyên lo giấy tờ hợp fáp............chiếc xe Tàu ọc ạch kứ dăm bữa nửa tháng trái nắng giở trời lại đòi tiền đại tu cô gái tính cách yêu anh chàng làm nghề bảo dưỡng xe máy.............Vậy nhưng chưa đủ cô gái muốn mình có xe đẹp hơn nữa một "tại sao ko fải là 1 chiếc xe @ chẳng hạn?, mình sinh cơ mà" và cô quyết định yêu một anh chàng giám đốc già nhưng lắm tiền.............cô chợt nhận ra có tiền là kó hết , muốn có tiền cần fải làm , mà làm ăn thời này thì chỉ có buôn lậu mới lãi lớn và nhanh giàu thế là cô chuyển sang mở Cty đi buôn , yêu một anh chàng chức sắc nơi cửa khẩu.........

    ...........Vâng Ty từ sưa đến nay nuôn được coi là sản fẩm thiêng liêng của nhân loại..............2 người yêu nhau ko toan tính ko vụ lợi , yêu hết mình , yêu bằng cả trái tim , yêu dại khờ.....yêu đến hơi thở kuối kùng mà ko đắn đo ngần ngại............đó ko fải là một thứ Ty chụp giật , 1 Ty được hoạch định sẵn trong đầu khi ta sẽ được mất ra sao , 1 ty mà sẽ giúp ta có được 1 vị thế cao hơn mà đâu cần chanh đấu.............Cái thứ tình cảm nặng về vật chất ko fải là Ty về mặt lí thuyết nhưng...........

    Cả tôi và bạn ai cũng muốn có cho riêng mình một Ty đẹp và có mấy người đủ tỉnh táo và can đảm khi đứng trước cơ hội.????

    To live is to die
  2. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hehehe.
    Tình yêu là gì nhỉ, chẳng ai biết được Ty nó là cái gì. Nhưng người ta cảm nhận được nó, còn cảm nhận nó ra sao và bằng cách nào thì chỉ có chúa mới biết.
    Nhưng Ty không còn là Ty khi đằng sau nó có những toan tính ===> điều kiện cần.
    Và Ty chỉ thực sự là Ty nếu nó được sự sưởi ấm của cả 2 người ===> điều kiện đủ.
    Nhưng xét cho cùng thì yêu làm ....gì, mệt đầu óc. Cứ sống 1 mình sướng hơn. Nhể

    Soldier

    Được Soldier_lala sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 20/05/2003
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đúng tý nào. Tôi nghĩ là yêu nhanh hay yêu chậm cũng chẳng có gì đáng bàn, gặp người mình thích thì xây dựng quan hệ, không thích thì nói là không thích. Còn vấn đề xây dựng quan hệ để kiếm lợi cho bản thân thì cũng chẳng phải Tình yêu. Thấy ôm nhau đi ngoài đường gọi là yêu, thấy họ sống chung gọi là yêu. Hiểu thế thảo nào bảo họ là những kẻ vụ lợi là phải, tại sao không hiểu đấy là cách sống của họ nhỉ? Vấn đề này lên án cũng chẳng để làm gì, Ở đời có nhân quả của nó. Họ cũng được trả một cái giá tương xứng là : Cả đời chẳng biết thế nào là YÊU.
    Nói chung chung quá, cá nhân Linus thì nhận thấy yêu thì nói là yêu, yêu thế nào là cách của riêng mình, giữ được bao lâu thì tuỳ thuộc vào thực tế tính cách của mỗi người, yêu nhiều không phải là xấu, yêu rồi mà không yêu nữa thì cũng can đảm nói lời chia tay để khỏi làm bạn mình khổ, và không yêu thì đừng nói là yêu. Như thế là dễ sống hơn cả.
    Bàn xa hơn nữa, tại sao cứ nói XHCN là xã hội công bằng và tôn trọng quyền tự do cá nhân nhỉ ??? Mình nghe có nhầm không biết nữa. Nhưng có điều, YÊU mà cũng phải soi xem xã hội nhìn nhận nó thế nào thì chán quá. Có một bộ phận không nhỏ những người sống nghiêm túc lại soi mình vào những mực thước của xã hội để đánh giá Tình Yeu, có thể đấy là cách của họ, nhưng chắc chắn họ chắng biết yêu là cái gì hết.
    Một phút dành cho Lãng Mạn. Không biết đã ai đó nghe bài hát này chưa, Linus cũng quên mất tên rồi:[/blue]
    [red] "Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngao để quên đi bao nhiêu ngày dài, với bao đêm suy tư miệt mài."
    Vậy thôi!!!
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 20/05/2003
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ........tức là bạn Linus cũng lạnh lùng lắm , cũng fớt đời lắm , kái nguyên tắc sống có vẻ Ăng gờ lê sắc sông đấy.........ùh đúng rồi đó bây giờ thì mấy ai để í đến ai đâu mà........mạnh ai thì người đấy sống thôi............kái lối sống gấp do xã hội coi trọng cái vật chất hơn mà...............kẻ thích hưởng thụ thì mong muốn mình luôn luôn được thoả mãn nhu cầu cho dù nó có tầm thường hay ko nữa thì cũng chẳng có gì quan trọng cả.Nhiều người cũng chẳng hơi đâu đánh giá là thằng này con nọ sống tầm thường hay cao cả đơn giản vì họ còn nhiều mối bận tâm của riêng mình.Nói ba hoa chích chèo cho vui vậy thôi chứ thực ra thì bây giờ còn có được mấy cái mối tình kiểu Romeo với Ruliet ngày xưa nữa chẳng nhẽ cứ mãi hít thở ko khí để trao cho nhau những lời yêu thương à.............cứ cho cả tôi và bạn đều là những thằng cao đạo đi chăng nữa thì cũng dễ thành tầm thường lắm khi đứng trước kái cơ hội nào đó tự nhiên rơi xuống đầu.Thằng nào vớ được 1 cô vợ giàu có sinh đẹp mà fủ nhận hết để dám khẳng định là yêu đơn giản chỉ vì cảm thấy ko thể thiếu nhau được thì nghe cũng điêu điêu lắm.
    Kái chuẩn mực Ty bây giờ thì cũng đơn giản hơn trong sách nhiều lắm............do đó nhanh hay chậm , nhiều hay ít thì cũng coi như bình thường đi.....còn nếu nói xâu xa đến kái chế độ XHCN thì lại ko fải lắm........XHCN chỉ mang cho con người tự do công bằng chứ XHCN ko có các thước đo chuẩn mực Ty là như thế nào - tự do mà................XHCN mang lại cho con người tự do vì vậy phụ nữ hay đàn ông con trai đều có quyền lao động , quyền làm giàu , mọi người đều có chân có tay như nhau do đó cơ hội là san đều . Mọi người đều có thể tự kiếm ra cho mình kái ăn , tự thực hiện kái ước mơ hoài bão riêng tư bằng sự vươn lên của chính mình đi...........đó mới là kái cao quý.......kái tầm thường ở đây chính là những kẻ muốn lợi dụng 1 người khác để vươn lên...........hì nói như trong ty thì đó là những lâu đài hạnh fúc được xây trên cát............Luật nhân quả thui mà "Ở hiền thì gặp lành " những người sống lọc lõi trong TY thì cả đời này chẳng thể kiếm được 1 kái reallove cho mình...........Sự đánh giá của xã hội nữa , đừng nên nói đó là soi mói.........Xem fim Hàn Quốc Nhật Bổn nhiều thì ta cũng biết qua đó họ vẫn gia giáo , vẫn nề nếp lắm , kái truyền thống dân tộc vẫn được trân trọng và giữ gìn......nhất là Nhật Bản giàu là thế nhưng họ luôn tự hào khi còn giữ lại được quá nhiều truyền thống dân tộc trong nếp sống..............Vn cũng vậy thôi vẫn nằm trong kái văn hoá chung chung fương Đông mà , fụ nữ thì đề cao cái Công Dung Ngôn Hạnh , nước USA - 1 quốc gia tư bản thì ảnh hưởng đậm chất của cái văn hóa mạnh mẽ tự do của những kẻ đi khai hoang cho nên fụ nữ cũng ngang ngửa như đàn ông............vấn đề là con người ta fải cố mà thích ứng.
    .......thực ra cũng chẳng có cái tâm sự ruột mề gì trăn trở lắm đâu .........buồn buồn mà thấy 80f hơi kém topic mới nên mình hâm nóng thôi...........oài xét cho cùng thì cái chủ đề nào liên quan đến love thì vẫn kứ dễ bận lòng hơn tí chút . Bạn sờ - loi - đơ cứ được kái to mồm.......há há há thằng nào nói yêu làm gì cho mệt thì chỉ là thằng bốc fét........ko thì như trong ngành Y nó nói là có vấn đề về chức năng sinh sản.
    To live is to die
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép được nói 1 vài câu. Ngay từ ngày xưa, chẳng ở đâu xa, trong chính cái diễn đàn nhỏ như thế này đã có mấy cái topic bàn về chuyện tình yêu là cái gì, đọc mà sốt hết cả ruột. Muốn biết thế nào thì cứ yêu rồi khác nhận ra.
    Nói về chuyện yêu thực dụng hay không. Theo tôi, thì tình yêu nào cũng là sự thực dụng hết. Thực dụng ở đây không có nghĩa là tính toán chi li về tiền bạc ra làm sao. Thực dụng ở đây theo tôi là làm thế nào để gìn giữ tình yêu của mình mà thôi. Nói một cách đơn giản, tình yêu mà không có cơ sở vững chắc thì khó mà có thể tồn tại lâu dài được. Cơ sở vững chắc đó là cái gì, là một tấm lòng chân thành, là một chút ít vật chất, tối thiểu là đảm bảo cho những lần đi uống nước với bạn gái. Nói thẳng rằng là con trai thì thằng nào mà chẳng sĩ diện, đi chơi với bạn gái đời nào để bạn gái trả tiền bao giờ. Còn cái loại mà đi chơi rồi ngửa tiền ra xin bạn gái thì chết đi còn hơn, sống làm gì. Thế nhưng, một điều quan trọng, rất quan trọng, đó là tấm lòng chân thành dành cho người yêu của mình. Nếu không có tấm lòng chân thành thì đó chỉ là sự lợi dụng mà thôi. Với mỗi người thì quan niệm về tình yêu sẽ khác nhau, nhưng để có một tình yêu chân chính thì mãi mãi chẳng thể nào thiếu được sự chân thành của trái tim.
    Có gì đúng sai thì các bác chỉ bảo cho.
  6. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng nhv20 nì không hiểu nó tống cái gì vào mồm mà thải ra lắm thơ văn thế ko biết , đọc mà chỉ muốn cười tung nước miếng


    con ơi về với mẹ​

Chia sẻ trang này