1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Zealand ASEAN Scholars Awards 2013 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi newbibi, 29/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newbiettn

    newbiettn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bên lề 1 chút là mấy bạn đi pv mặc vest hay mặc gì vậy :)
  2. Ran_Aki

    Ran_Aki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Jean + T-shirt + khoác blazer.
    Mình mặc bộ nào mình thấy thoải mái nhất hà :-ss
  3. nhatro

    nhatro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình pv đầu tiên chiều nay này. Mình đi hơi sớm, mà chẳng thấy ai cả nên "được" mời vào pv trước luôn. Mình cũng gặp bạn nữ xinh xinh ấy, hình như tên là Vân, bạn ấy quê ở Huế. Sau bạn Ran_ Aki còn ai chiều nay nữa không?
  4. newbiettn

    newbiettn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người,

    Mình vừa đi về. Mình là người interview đầu tiên sáng nay lúc 9h. Tổng thời gian interview chắc chừng 15' thôi, câu hỏi chung chung như mấy bạn kể trên.

    Cảm giác là mình nói hơi nhanh :-s, vì cũng không run lắm với lại tại mấy câu hỏi lúc viết letter cũng nghĩ đi nghĩ lại nhiều nên giờ chực chờ tuôn ra thôi.

    Lúc cô nói interview vậy là xong, mình hỏi that's it? cô ấy cười làm mình cũng bối rối đi ra.

    Không hiểu mục đích interview là gì nữa, vì những gì mình viết cũng có trong letter gần hết rồi. Giờ là vấn đề thời gian thôi :)
  5. khuonca

    khuonca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng về sau phỏng vấn càng ngắn hay sao í nhỉ?!? Mình cũng vào có tẹo rồi ra.
  6. nhatro

    nhatro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ biết chờ và.... đợi thôi! Hôm trước cả nhà đi pv, panel có nói khi nào sẽ thông báo kq không? Mình nghĩ khoảng 3 tuần.
  7. hoamoclan19

    hoamoclan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lúc mình phỏng vấn xong, đứng dậy chuẩn bị ra thì chị người New Zealand có nói là đầu tháng 10 sẽ có kết quả...nín thở chờ đợi vậy...lạy trời lậy Phật ^:)^^:)^^:)^^:)^...finger crossed for all !!!!!!!!!!!!
  8. maddipham

    maddipham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hik, bận quá nên ko vào 4rum được, mình PV siêu siêu siêu li kì nên post lên để mọi ng đọc cho... vui =)) M ở panel Hanoi

    Trước hết là mình đến khá sớm, 20p trc giờ hẹn cơ và ngồi đợi, 20 p, rồi 25p, rồi 30 p, 35p mãi mới có 1 chị đi ra. M ngồi đợi và có nghe loáng thoáng 1 chút mọi ng PV, thấy chị ấy bị hỏi nhiều lắm lắm. Chị ấy ra rồi hỏi m"Em ơi có phải do mình kém nhất nên bị PV muộn và lâu thế ko? " M bối rối bảo là "Em k rõ chị ạ". Nhưng sau đó mình tự trấn an là do mình nộp hồ sơ rất muộn, 2 ngày trước deadline thôi.
    Đợi thêm 4-5p sau mình đc vào, tổi kết ra mình bị đợi gần 50p hik hik. Mình vào thì tự nhiên thấy hết cả run, các chị lần lượt hỏi mình rất suôn sẻ và vui vẻ.
    Đến lượt bác ở bộ thì bác ấy hỏi kiểu xoáy xoáy (đúng là VN!):
    - Tại sao lại phải đưa GV như mày đi học?
    - GV thì dạy thôi chứ đi nghiên cứu làm gì? blah blah

    Thế là mình sôi máu, tranh luận hăng say đến cùng luôn. Hỏi được 3 câu thì bác ấy thôi, k hỏi nữa. Sau đó thì PV cũng kết thúc vì chị Giang bảo là bọn chị bị lố thời gian em ạ, k thì k đủ cho ng khác
    ak ak, mình hơi ngẩn ra vì chuẩn bị bao nhiếu thứ để nói mà cuối cùng mình pv trong đúng 15ph ak ak ak ak

    Funny ghê
  9. DungDuong1404

    DungDuong1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì không phải là do cậu nộp hồ sơ muộn nên phỏng vấn muộn đâu maddipham ah. Vì hôm mình nộp hồ sơ chỉ cách deadline có 1 ngày thôi mà, 31 hết hạn mà chiều 30 mình mới gửi chuyển phát nhanh hồ sơ lên Đsq mà. Mình pv tại hội đồng ở Hà Nội vào ngày phỏng vấn thứ 2.

    Mình đồng ý với bạn về cái kiểu hỏi xoáy của bac đại diện Bộ, trong hồ sơ của mình thì mình có ghi là trúng học bổng nhà nước rồi, thế là bác ấy xoay mình, bác ấy hỏi là chứ "mày được học bổng nhà nuớc rồi, mày xin học bổng này thế thì mỗi học bổng có cái danh sách dự bị đấy. Ví dụ như mày trúng học bổng của tao thì mày cancel cái học bổng cũ. Vậy là mày sẽ làm mất cơ hội của 1 nguời. mày hãy giải thích vì sao tao nên chọn mày?"
    Thế mình mới trả lời là "mỗi 1 học bổng có 1 tiêu chí nhất định nào đấy, vì các đứa khác nó không đáp ứng được các tiêu chí đấy nên nó truợt còn tao đỗ. Với cả là học bổng nhà nuớc của tao có giới hạn về tiền nhất định và những ai trúng tuyển thì phải chọn các khoá học trong khoản tiền đó. Vì thế ở học bổng nhà nuớc tao phải chọn khoá Enviromental science. Khoá học này không phù hợp với công việc hiện tại của tao (vì mình làm về bảo tồn biển). Thêm vào đó là nếu tao trúng học bổng của mày, tao sẽ đăng ký cái khoá học phù hợp với tao và tao sẽ tiết kiệm cho nhà nuớc tao một khoản tiền."

    Mình trả lời như vậy, xong bác Bộ vẫn không đồng ý. Thế là bác hỏi lại là "mày hãy giải thích tại sao tao nên chọn mày cho học bổng này". Mình nói mỗi câu "vì mỗi học bổng có rất nhiều ứng viên, vì thế mày phải chọn cái nguời tốt nhất." Thế là bác không hỏi mình nữa.

    Lúc về, mình mới nói chuyện với một anh có rất nhiều kinh nghiệm xin học bổng và hiện tại anh ấy đang làm tiến sĩ ở Bỉ. Anh ấy nói là: một trong những lỗi tối kỵ nhất khi xin học bổng là nói ra mình trúng học bổng khác. Cơ may của em còn lại rất ít. Hic. Thế là từ hôm đi phỏng vấn về mình lo ngay ngáy. Chết là chết ở cái tội thật thà.
  10. hang_ttt

    hang_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vậy mà mình cứ nghĩ là có mỗi mình là bị bác bên Bộ xoay chứ! vậy là tất cả mọi người đều gặp. mình cũng rất nóng tính nên hôm đó gần 15 phút toàn ngồi tranh luận với ổng thôi (mình cũng bị quá giờ, tới 25 phút lận). Nói chung là không hiểu sao nữa!

Chia sẻ trang này